Giữa đêm nghe tiếng khóc, tá hoả phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton kèm mảnh giấy xót xa

Đêm khuya, chị hàng xóm đang ở nhà bỗng nghe tiếng em bé khóc ngoài cửa. Ra xem thì OMG, một bé sơ sinh đỏ hỏn nằm trong thùng carton kèm tờ giấy khiến ai cũng xót xa

Ngày 12/6, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) đã thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 00h20 cùng ngày, bà Hoàng Thị Thuận (SN 1984) đang ở nhà thuộc hẻm 22/3/1 đường Cây Da, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cửa.

708e1fa7bc555b0a66f9.jpg


cd509bdbd43302500808.jpg


Khi mở cửa ra kiểm tra, bà Thuận thấy một bé sơ sinh được quấn khăn màu trắng có họa tiết xanh, nằm trong thùng giấy carton. Bên cạnh em bé có tờ giấy viết tay với nội dung khiến ai đọc cũng thương: "Vì hoàn cảnh éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6/6/2026".

Ngay sau đó, bà Thuận đã bế em bé vào nhà, cho uống sữa và cùng mọi người xung quanh gọi điện báo cho Công an phường Tân Đông Hiệp đến xử lý.

May mắn là sau khi kiểm tra sơ bộ tại cơ sở y tế, sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định Hiện em đang được chăm sóc kỹ lưỡng tại Trung tâm y tế khu vực Dĩ An.

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho em bé, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp kêu gọi: Nếu ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, hoặc biết thông tin gì liên quan đến sự việc này, hãy liên hệ ngay với Công an phường để làm thủ tục nhận lại con hoặc cung cấp thông tin.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top