Câu nói của chồng tối 30 Tết khiến đầu óc tôi rối như mớ bòng bong, mãi mà chưa biết quyết định kiểu gì
Chưa năm nào tôi thấy buồn như năm vừa rồi luôn các bạn ơi Công việc của tôi không ổn chút nào, tuy còn giữ được chỗ làm nhưng lương bị cắt còn mỗi nửa (đau thương lắm nha). Còn chồng thì đầu tư lỗ nặng, tiền tiết kiệm bay sạch, còn gánh cả núi nợ. Chỉ riêng việc trả lãi hàng tháng đã khiến 2 vợ chồng "toang" rồi, chưa biết bao giờ mới trả nổi gốc
Tết năm nay tôi chẳng mua sắm gì, chỉ có 2 con gà + 2 cặp bánh chưng để cúng Giao thừa và Mùng Một thôi. Nhà cửa không trang trí gì hết, có gì ăn nấy. 2 vợ chồng quyết định đóng cửa giả vờ đi chơi Tết để tránh tiếp khách (vì không có gì đãi đàng hoàng ).
Ngày 30 Tết, chồng tôi đi làm thêm đến tận 9 giờ tối mới về. Anh vội vàng tắm rửa rồi luộc gà cúng Giao thừa. Còn tôi thì lau nhà, dọn dẹp cho sạch sẽ chút.
Sau khi thắp hương xong, chồng tôi bỗng ngồi sát xuống cạnh, nắm lấy tay tôi khiến tôi "ủa" luôn Nhìn sang thấy mặt anh nghiêm túc, hơi cúi xuống mà tôi lo sợ vô cùng. Chỉ sợ anh thông báo tin gì "chấn động địa cầu". Và quả nhiên... anh mở lời một câu "đi vào lòng đất" luôn. Chồng bảo anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, anh muốn bán nhà trả bớt nợ, rồi 2 vợ chồng về nhà bố mẹ sống tạm vài năm. Đợi lúc nào kinh tế khá lên, có tiền thì mua lại nhà ra ở riêng.
Nghe xong mà tôi rối bời lắm các bạn ơi Tôi không hợp tính bố chồng tẹo nào. Ông gia trưởng và khó tính vô cùng. Tôi làm gì cũng không vừa mắt ông cả. Lúc trước thấy tôi khó xử quá, chồng đã đề nghị ra ở riêng. Anh dồn hết tiền của, vay mượn khắp nơi để mua căn nhà này. Từ ngày ra ở riêng, tôi thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng không còn u ám như trước. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có con
Cũng chính vì thế mà tôi rất ngại về nhà chồng, bởi lần nào về là bố chồng lại "cà khịa" nói tôi là "con gà không biết đẻ trứng" (nghe mà đau tim lắm luôn ).
Giờ chồng lại đề nghị về sống chung với bố mẹ chồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi không biết nên đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì tôi sợ mình lại quay về quãng thời gian "khủng hoảng" hồi mới làm dâu. Nhưng nếu không đồng ý thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới trả xong nợ, chồng tôi cũng mệt mỏi căng thẳng nhiều lắm rồi
Nguồn: soha.vn
Chưa năm nào tôi thấy buồn như năm vừa rồi luôn các bạn ơi Công việc của tôi không ổn chút nào, tuy còn giữ được chỗ làm nhưng lương bị cắt còn mỗi nửa (đau thương lắm nha). Còn chồng thì đầu tư lỗ nặng, tiền tiết kiệm bay sạch, còn gánh cả núi nợ. Chỉ riêng việc trả lãi hàng tháng đã khiến 2 vợ chồng "toang" rồi, chưa biết bao giờ mới trả nổi gốc
Tết năm nay tôi chẳng mua sắm gì, chỉ có 2 con gà + 2 cặp bánh chưng để cúng Giao thừa và Mùng Một thôi. Nhà cửa không trang trí gì hết, có gì ăn nấy. 2 vợ chồng quyết định đóng cửa giả vờ đi chơi Tết để tránh tiếp khách (vì không có gì đãi đàng hoàng ).
Ngày 30 Tết, chồng tôi đi làm thêm đến tận 9 giờ tối mới về. Anh vội vàng tắm rửa rồi luộc gà cúng Giao thừa. Còn tôi thì lau nhà, dọn dẹp cho sạch sẽ chút.
Sau khi thắp hương xong, chồng tôi bỗng ngồi sát xuống cạnh, nắm lấy tay tôi khiến tôi "ủa" luôn Nhìn sang thấy mặt anh nghiêm túc, hơi cúi xuống mà tôi lo sợ vô cùng. Chỉ sợ anh thông báo tin gì "chấn động địa cầu". Và quả nhiên... anh mở lời một câu "đi vào lòng đất" luôn. Chồng bảo anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, anh muốn bán nhà trả bớt nợ, rồi 2 vợ chồng về nhà bố mẹ sống tạm vài năm. Đợi lúc nào kinh tế khá lên, có tiền thì mua lại nhà ra ở riêng.
Nghe xong mà tôi rối bời lắm các bạn ơi Tôi không hợp tính bố chồng tẹo nào. Ông gia trưởng và khó tính vô cùng. Tôi làm gì cũng không vừa mắt ông cả. Lúc trước thấy tôi khó xử quá, chồng đã đề nghị ra ở riêng. Anh dồn hết tiền của, vay mượn khắp nơi để mua căn nhà này. Từ ngày ra ở riêng, tôi thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng không còn u ám như trước. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có con
Cũng chính vì thế mà tôi rất ngại về nhà chồng, bởi lần nào về là bố chồng lại "cà khịa" nói tôi là "con gà không biết đẻ trứng" (nghe mà đau tim lắm luôn ).
Giờ chồng lại đề nghị về sống chung với bố mẹ chồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi không biết nên đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì tôi sợ mình lại quay về quãng thời gian "khủng hoảng" hồi mới làm dâu. Nhưng nếu không đồng ý thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới trả xong nợ, chồng tôi cũng mệt mỏi căng thẳng nhiều lắm rồi
Nguồn: soha.vn