Giữa đêm đối chất căng đét về thực phẩm bẩn trong trường học Đà Lạt: Drama hay hơn cả phim

Teen65b288f6

New member
Tối 18-9, drama ở Trường Tiểu học T.V (phường Xuân Hương - Đà Lạt) leo thang khủng khiếp khi hàng loạt phụ huynh kéo đến trường đòi đối chất sau khi nghe tin cơ quan chức năng họp với nhà trường về chuyện thực phẩm bẩn.

dd6280b1a6e81986d56d.jpg


Tụi phụ huynh nghe tin liền kéo đến đông nghịt, đòi tham gia cuộc họp luôn. Thế nhưng không được vào nên phải đứng chờ bên ngoài, cứ yêu cầu mãi được gặp mặt Ban giám hiệu, đại diện hội phụ huynh và UBND phường cho ra nhẽ. Bức xúc là ít chứ căng lắm!

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau bao lâu chờ đợi, các bậc phụ huynh cuối cùng cũng được "đối mặt" với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng nhà trường, và ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương.

Điểm nhấn của buổi tối: bà T. - chính chủ đăng bài tố cáo việc nhập thực phẩm kém chất lượng vào trường lên mạng xã hội cũng có mặt tại đây luôn nha!

Tại cuộc "đối đáp" này, phụ huynh liên tục đặt câu hỏi thẳng thừng: Lãnh đạo trường có biết chuyện thực phẩm bẩn nhiều lần được nhập vào không? Mấy món đó có nấu cho học sinh ăn không? Nếu có thì ai chịu trách nhiệm đây?

Mở màn cuộc trao đổi, bà Nga xin lỗi các phụ huynh vì để vụ việc xảy ra. Về chuyện thực phẩm kém chất lượng nhập vào trường, bà xác nhận: "Việc đó CÓ xảy ra ở bếp nhưng chúng tôi đã xử lý là không cho học sinh dùng những thực phẩm đó."

Bà Hiệu trưởng nhấn mạnh vụ việc đang được điều tra, khi nào có kết quả chính thức sẽ thông báo ngay.

de297cc070f9041ed77e.jpg


Thế nhưng plot twist ở đây nè! Bà T. (người đăng bài tố cáo, từng làm bếp ở trường, giờ đã nghỉ việc) đứng lên đối chất trực diện luôn, khẳng định những thực phẩm kém chất lượng đã được nấu và học sinh đã "bị" ăn chứ không phải đã tiêu hủy như lời giải thích.

"Vì lương tâm và đạo đức, tôi không thể vì bản thân mà giấu việc này. Nếu tôi nói sai sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật" - bà T. nói rất firm.

Theo bà T., cô cùng một số người ở tổ bếp đã gửi đơn tố cáo từ ngày 11-8 rồi mà đến giờ chưa được xử lý gì cả.

Về chuyện nghỉ việc, bà T. cho biết tổ bếp cũ (những người có đơn tố cáo) bị cho nghỉ hoàn toàn bất ngờ. Trước đó tổ bếp muốn họp để làm rõ chuyện thực phẩm bẩn nhưng hiệu trưởng không cho. Đến khi gửi đơn lên Chi bộ, trường mới can thiệp họp.

7ea1e456d70b8e8035e7.jpg


Bà T. kể thêm, ngày 31-5 hợp đồng hết hạn (hợp đồng theo năm) nhưng đến 2-6 mới được triệu tập họp.

"Sau khi trình bày những vấn đề khuất tất thì lúc này tất cả giáo viên trong trường mới biết được sự thật rằng mình cũng 'bị' ăn (những thực phẩm kém chất lượng) chứ trước đó họ hoàn toàn không biết; có những lúc chúng tôi cũng ăn mà chúng tôi cũng không biết" - bà T. chia sẻ. Nghe mà thương quá trời!

Ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương cho biết cuộc gặp tối nay là để chính quyền nắm tâm tư nguyện vọng của mọi người.

Ông khẳng định sẽ xử lý đến cùng, thấu tình đạt lý, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm. Nghe có vẻ cứng đấy!

c73504089546373c4786.jpg


Về việc đơn tố cáo đã gửi đến phường trước đó, ông Hà cho biết phường đã nhận và mời người đứng đơn lên làm việc. Tuy nhiên, do là đơn tố cáo tập thể nên phải yêu cầu cử 1 người ký đơn - vì phải có người chịu trách nhiệm nếu tố cáo sai.

Sau khi hướng dẫn lại, phường tiếp tục mời lên làm việc, đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu. Lúc đó người ký đơn chỉ có một số hình ảnh chứ chưa có hồ sơ đầy đủ.

"Tuy nhiên, thấy rằng các nội dung này liên quan đến sức khỏe học sinh, tâm tư bà con nên chúng tôi đã chuyển cho cơ quan, phòng ban chuyên môn xem xét giải quyết; đồng thời giao cho công an nắm tình hình và xem xét giải quyết theo quy định" - ông Hà nói.

e51b61bc59b84d6a56ff.jpg


Ông Hà khẳng định hiện vụ việc đang được phường xử lý, công an cũng đang vào cuộc. Khi có kết quả sẽ thông tin sớm nhất đến phụ huynh, mong bà con yên tâm.

Nhắc lại chút background: Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Trường Tiểu học T.V. có tình trạng nhập thực phẩm không đảm bảo an toàn. Đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường nhiều lần "fail" về chất lượng, kéo dài từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025.

Năm học 2025-2026, toàn trường có 1.700 học sinh, trong đó 700 em bán trú. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều phụ huynh hoang mang cực độ, một số người đã đón con về nhà luôn chứ không cho ăn bán trú nữa. Hiểu mà, ai mà chẳng lo!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top