Tưởng tượng cảnh đang nằm mơ thấy hoa hồng thì bỗng dưng bị một nhóm người lạ dí dao vào cổ ép đi theo - kinh dị phết đúng không nè! Đó chính là chuyện "như phim" nhưng có thật 100% xảy ra với anh Tân ở Thanh Hóa đó các bạn ơi
Ngày 28/8, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết vừa phá thành công vụ án bắt cóc để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn xã Quảng Hợp.
Cụ thể là vào khoảng 1h sáng ngày 26/8, anh Hoàng Ngọc Tân (SN 1991, trú xã Quảng Hợp) đang ngủ say sưa trong nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lẻn vào dí dao vào cổ ép đưa đi khỏi nhà. Woa drama thật sự luôn!
Chưa hết đâu nha! Một lúc sau, gia đình anh Tân bất ngờ nhận được hàng loạt cuộc gọi từ nhóm thanh niên này yêu cầu chuẩn bị ngay 90 triệu đồng để chuộc người. Không có tiền là anh Tân sẽ bị đánh đập và không được về nhà. Kiểu gì cơ chứ?
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ bị bắt cóc và đưa đi nhiều nơi, anh Tân may mắn được nhóm này thả về nhà.
Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương xác định đây là vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Tốc độ xử lý còn nhanh hơn cả ship đồ ăn nữa!
Chỉ sau 1 ngày điều tra, đến sáng 28/8, công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thiết (SN 1991, trú tại xã Quảng Văn) - thủ phạm chính trong vụ bắt cóc anh Tân.
Tại cơ quan công an, Thiết khai nhận vào tối 25/8, anh ta được Nguyễn Khắc Ngọc (tức Ngọc cố, SN 1984, trú xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa) cùng Lê Huy Lợi (tức Lợi Bảy, SN 1990 trú xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương) và một đối tượng tên là Tiện (chưa xác định được họ; cũng ở xã Quảng Phúc) rủ đến nhà anh Tân đòi nợ.
Khi đến nhà anh Tân, cả nhóm trèo qua tường vào phòng ngủ rồi dùng dao dí vào cổ ép anh Tân đi theo. Xem phim hành động nhiều quá hay sao mà liều thế này?
Cả nhóm sau đó đưa anh Tân về chợ Trội (xã Quảng Văn) và tiếp tục di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau.
Trong khoảng thời gian này, Thiết được giao nhiệm vụ đến nhà anh Tân để yêu cầu người nhà chuẩn bị tiền chuộc và không được báo công an. Tuy nhiên, người nhà không đồng ý và đã báo sự việc lên công an. Quyết định đúng đắn!
Được biết, trước đó anh Tân có vay của Nguyễn Khắc Ngọc số tiền là 66 triệu đồng. Sau đó Ngọc đã tính số tiền cả gốc và lãi cho anh Tân là 90 triệu đồng. Do anh Tân nợ lâu chưa trả nên Ngọc đã rủ các đối tượng đến bắt cóc để đòi nợ. Nợ thì có luật xử nợ chứ bắt cóc kiểu gì vậy trời?
Hiện công an mới bắt giữ được đối tượng Thiết. Riêng đối tượng Ngọc, Lợi và Tiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng chạy đâu cho khỏi, sớm muộn gì cũng bị tóm thôi!
Nguồn: kenh14.vn