Chạy vào tận rừng mà vẫn bị "cân tất" bởi sự đoàn kết của dân làng - đây là cái kết dành cho 2 thanh niên đi trộm chó lúc rạng sáng
Chiều 18/8, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận người dân ở xã Hương Quang vừa phát hiện, truy đuổi và bắt được 2 thanh niên có dấu hiệu trộm chó đang lẩn trốn trong rừng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng ngày 18/8, dân làng ở xã Hương Quang bất ngờ phát hiện hai thanh niên lạ mặt đi xe máy BKS 38D1-148.96 đang câu trộm chó trên địa bàn.
Ngay lập tức, mọi người đã hô hoán cả làng dậy để chặn bắt 2 đối tượng này. Thấy vậy, 2 thanh niên hoảng hốt vứt luôn tang vật, xe máy và cả dụng cụ hành nghề rồi... chạy tọt vào rừng sâu
Nhưng quyết tâm "không cho thoát" của dân làng mới là đỉnh cao! Hàng chục người dân xã Hương Quang đã đồng loạt vào rừng truy tìm, đồng thời báo ngay cho công an xã và Công an huyện Vũ Quang.
Sau gần 5 tiếng đồng hồ truy lùng (tức là đến tận 8h sáng), người dân cùng lực lượng công an đã "khui" được địa điểm ẩn náu của 2 đối tượng đang lẩn sâu trong rừng. Ngay sau đó, cả 2 được đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.
Danh tính 2 "cẩu tặc" gồm: Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, trú TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đức Quý (20 tuổi, trú xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 2 thừa nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã đi ăn trộm chó để bán lấy tiền. Lý do nghe mà... úi thôi rồi
Nguồn: soha.vn