Giữa khuya thanh vắng, một ngôi nhà bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt khiến cả xóm phải "đứng tim" Đám cháy bùng phát ở tầng 1, mà vấn đề là nhà nằm sâu trong ngõ chật hẹp, xe cứu hỏa không thể vào được. Anh em công an phải nối cả trăm mét ống nước mới có thể dập lửa và giải cứu 6 người kẹt trong nhà một cách ngoạn mục!
Cụ thể, vụ cháy "drama" xảy ra vào khoảng 23h55 ngày 22/12 tại số 19, ngõ 87 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lúc đó, hàng xóm phát hiện lửa bùng lên liền la to, gọi nhau dập lửa và báo luôn cho công an.
Nhận được tin báo, anh em cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm lập tức xuất kích với 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng đông đảo chiến sĩ ùa đến hiện trường, không để lửa lan sang nhà bên cạnh.
Nhưng plot twist là đám cháy nằm sâu trong ngõ, xe cứu hỏa to đùng không chui vào được Anh em phải dừng xe bên ngoài rồi "rồng rắn" nối hàng trăm mét ống dẫn nước vào trong để xịt chữa cháy. Sau một hồi "chiến đấu" căng thẳng, đến khoảng 0h40 thì "bà hỏa" mới chịu rút lui.
Theo Lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, lửa bốc lên từ tầng 1. Khi vào đến hiện trường, đơn vị phối hợp với công an phường hướng dẫn và giải cứu thành công 6 người dân. May quá trời phật độ trì, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, tài sản cũng không mất mát nhiều
Nguồn: kenh14.vn