SocBobo1293
New member
Không chỉ ông bố và hai bé mà bất kỳ ai nhìn thấy khoảnh khắc này cũng phải thấy hạnh phúc lây nha!
Mới đây, trên một diễn đàn của hội mê nhiếp ảnh, một bức ảnh cực giản dị mà ngọt lịm tim mang tên "Làm cha" đã khiến người xem vừa mỉm cười vừa rưng rưng nước mắt luôn á!
Được biết, bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Hiếu Trương Minh chụp lại trong cơn mưa lịch sử tại Huế ngày 21/09/2016 nè. "Hôm đó trời mưa như trút nước, ngập lụt xảy ra khắp nơi ở Huế.
Trường học cho các em nghỉ và bố mẹ phải hối hả đi đón con. Xe cộ gần như không thể di chuyển do ngập quá nên mình đoán ông bố này đã để xe ở chỗ cao ráo rồi gấp rút đưa hai con rời khỏi khu vực ngập bất chấp trời đang mưa tầm tã".
Nhìn ảnh này, ai mà kìm được nước mắt chứ, vừa mỉm cười vừa muốn khóc luôn ấy
Bức hình tuy giản dị nhưng lại chạm đến trái tim người xem trước sự chăm sóc rất đỗi đời thường của người cha dành cho con giữa cơn mưa nặng hạt.
Và chẳng riêng gì cơn mưa ấy, những người cha, người mẹ dường như luôn che chở cho con trước mọi sóng gió của cuộc đời.
Giữa cơn mưa, ai cũng vội vã lao đi, như quên hẳn cái thế giới xô bồ mà mình đang sống. Và rồi, âm thầm lặng lẽ, giữa dòng người vô tình, có một ông bố với chiếc áo ướt sũng, quần ống cao ống thấp, đang cố gắng dẫn hai con ra khỏi khu vực ngập.
Hai bé, đứa mặc áo mưa, đứa che ô, bám chặt vào người đàn ông cao lớn kia, hoàn toàn tin tưởng vào cái nắm tay cứng cáp ấy
Không ai biết người đàn ông với hai bé ấy là ai, tính cách thế nào, nhưng ai cũng chắc chắn một điều là người cha ấy chính là cả một thế giới của hai đứa trẻ.
Nguồn: soha.vn