Giữa cơn bão "Bắc Bling", dân tình đào lại ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh từng chụp chung với tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời mới khởi nghiệp ở Kharkov

KemAngel5772

New member
Ai ngờ "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh lại có duyên từng chụp ảnh với tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ năm 1992, khi ông chủ Vingroup còn đang gầy dựng sự nghiệp tại Ukraine

Vừa rồi kết hợp với Hoà Minzy và Tuấn Cry trong MV "Bắc Bling", "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh khiến cả cõi mạng phải choáng váng khi lần đầu đọc rap ở tuổi 64. Ai cũng phải công nhận: ông chú này còn chất hơn cả thanh niên

Sau khi thả xích, MV "Bắc Bling" đã viral khắp nơi với hàng loạt kỷ lục cực khủng. Chỉ sau có 11 ngày, MV đã cán mốc 42 triệu view, giữ vị trí Top 1 "MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu" trên YouTube Charts Thế giới luôn nha! Sau ba tuần, "Bắc Bling" tiếp tục bùng nổ với 86 triệu lượt xem, duy trì thứ hạng cao trong danh mục Âm nhạc Thịnh hành tại Việt Nam.

Giữa "cơn sốt" này, cư dân mạng lại càng thích thú hơn khi bức ảnh chụp chung giữa nghệ sĩ Xuân Hinh và tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời trẻ bất ngờ được đào lại và lan truyền rần rần. Nhiều người còn nhận xét: "Nhìn hai ông y chang bây giờ luôn á"

9155b66f0175309a4b6b.jpg


Theo như info được chia sẻ, bức ảnh này được chụp vào ngày 4/2/1992 và nghệ sĩ Xuân Hinh đã đăng tải lên trang cá nhân vào trưa ngày 5/3/2022 kèm caption: "Kỷ niệm 30 năm trước với chú em Phạm Nhật Vượng". Tình cảm ghê chưa!

Trong ảnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup mặc bộ vest đen chuẩn chỉnh, đeo cà vạt vàng, mỉm cười dịu dàng. Còn gương mặt của danh hài nổi tiếng đất Bắc thì có vẻ suy tư. Tuy nhiên về chi tiết cuộc gặp gỡ này, nghệ sĩ Xuân Hinh không tiết lộ thêm gì cả (giữ bí mật quá đi mất ).

Nhắc đến đây thì phải kể lại câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của ông Phạm Nhật Vượng nha! Ông theo học chuyên ngành kinh tế và địa chất tại Học viện địa chất Moscow. Nhớ lại thời kỳ này, chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ, ông Vượng kể: "Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi đi học ở Liên Xô, rồi ở lại làm việc. Bắt đầu khởi nghiệp thực ra là từ năm thứ 3 đại học. Ở Moscow, tại Dom 5 (khu thương xá tập trung làm ăn buôn bán của người Việt tại Nga thời đó-PV), mình cũng đi thuê một cái phòng để bán hàng nhưng buôn bán kém, cứ càng buôn càng lỗ. Sau đó mới mở cái nhà hàng tại Dom ấy luôn.

Đến đoạn sau thì nhập hàng từ Việt Nam sang. Hồi ấy buôn áo gió là đỉnh điểm, ban đầu kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng cuối cùng cũng lại mất sạch. Phá sản luôn ấy. Vì khi thị trường đi xuống mình phản ứng không đúng và không kịp. Sinh viên đã có kinh nghiệm gì đâu nên mới bị phá sản. Khi rời Moscow đi xuống Kharkov vẫn còn nợ 40.000 USD".

Nghe xong mà thấy: khởi nghiệp ai chẳng vấp ngã đúng không nè!

Năm 1993, ông Vượng tốt nghiệp và cưới luôn bà Hương - bạn gái thời đại học (ngọt ngào quá đi!). Hai vợ chồng ông chuyển tới thành phố Kharkov, mở một cửa hàng ăn lấy tên "Việt Nam Thăng Long". Theo tờ Fast Salt Times của Ukraine, cửa hàng ăn của vợ chồng ông Vượng đặt tại nhà số 5, cao tốc Aminevskoe, nơi có nhiều người Việt sinh sống vào những năm 1990.

"Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng và hợp túi tiền, nhà hàng của ông Vượng đã nhanh chóng phát triển và trở nên nổi tiếng với không chỉ người dân Kharkov mà với cả những du khách tới thành phố", cựu thị trưởng thành phố Kharkov Michael Pilipchuk nhớ lại. Review 5 sao luôn nha! ⭐

Giai đoạn những năm 1990, do khủng hoảng kinh tế tài chính, những kệ hàng trong siêu thị Kharkov trống rỗng và người dân buộc phải mua nhiều loại sản phẩm bằng tem phiếu. Tận dụng cơ hội "vàng", ông Vượng về Việt Nam mua một dây chuyền mỳ ăn liền hai vắt thô sơ, quay tay đưa sang Ukraine và bắt đầu sản xuất mỳ ăn liền hiệu Miniva, bán cho dân bản địa. Sản phẩm của Technocom hoàn toàn xa lạ với Ukraine nhưng lại nhanh chóng được đón nhận. Technocom ra đời ngày 8/8/1993, ngày 8/8 sau này cũng được chọn là ngày thành lập tập đoàn Vingroup (ý nghĩa ghê chưa!).

Để có vốn kinh doanh mỳ ăn liền, vợ chồng ông Vượng chấp nhận mạo hiểm đi vay 10.000 USD từ bạn bè với lãi suất 8%/tháng (nghe mà thấy nghẹt thở ). Sau đó họ còn tiếp tục vay Ngân hàng châu Âu với lãi suất 12% để mở rộng sản xuất sang các sản phẩm khác như rau thơm khô đóng gói, bột khoai tây, soup…

Sự xuất hiện của mỳ "Mivina" vào năm 1995 rất đúng timing nên nhanh chóng viral ở đất nước Ukraine. Chỉ trong vòng một năm, doanh số cán mốc 1 triệu gói mỳ. Đến năm 2004, mức tiêu thụ mỳ Mivina ở Ukraine đạt mức cao kỷ lục: 97% người tiêu dùng sử dụng loại sản phẩm này (gần như ai cũng ăn luôn á!).

Từ cơ sở ban đầu chỉ 30 nhân công, loại mỳ này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường thực phẩm Kharkov, rồi phổ biến toàn Ukraine. Thương hiệu Mivina sau đó trở thành tên gọi chung cho tất cả đồ ăn nhanh ở Ukraine luôn (giống như "Colgate" thành danh từ chung cho kem đánh răng vậy ).

Từ thành công tại Ukraine, vợ chồng ông Vượng mở rộng nhà máy, tiếp đó đưa thương hiệu Mivina tới hơn 30 quốc gia khác trên toàn thế giới như Estonia, Litva, Latvia, Moldova, Ba Lan, Đức, Israel... Ngoài sản phẩm đầu tiên là mỳ ăn liền, họ còn sản xuất khoai tây nghiền, thành lập nhà máy chuyên sản xuất gia vị, nhà máy chuyên đóng gói, là các công ty con của Tập đoàn Technocom, tiền thân của Vingroup hiện nay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top