Giữa biển ôm cọc tre suốt đêm: 2 chị ngư dân bắt ốc gặp nạn vì thủy triều lên bất ngờ

SunTeen8748

New member
fb81994b4908d01ce3a9.jpg


Trôi dạt giữa biển từ chiều đến tận sáng hôm sau, 2 chị ngư dân phải ôm chặt cọc tre để giữ mạng khi thủy triều dâng cao - câu chuyện nghe mà thót tim luôn nha!

Rạng sáng ngày 25/11, khoảng 1h10, Công an xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo khẩn từ người dân về việc mấy chị ngư dân đi bắt ốc mà không về được bờ vì thủy triều lên cao rồi.

Nghe tin xong là công an xã Quảng Hà lập tức huy động lực lượng, kết hợp với Tổ Cảnh sát đường thủy số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) cùng bà con dân địa phương ra tìm kiếm liền.

ff4220461561d781c8cb.jpg


Đến 4h40 sáng 25/11, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng cuối cùng đã phát hiện 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch lắm rồi. Hai chị đang phải ôm chặt lấy đỉnh cọc tre suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, trong khi nước biển dâng cao hơn 3m tại khu vực Cỏ Gà, luồng Hà Cối. Tưởng tượng đi, sợ phải biết!

Ngay lập tức, các anh công an đã nhảy xuống biển không ngần ngại để cứu 2 chị lên, rồi đưa thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái 2 cấp cứu. May quá là giờ tình hình sức khỏe của cả hai đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Thở phào!

Hai nạn nhân là bà Phùn Sám Múi (SN 1968) và bà Tằng Sám Múi (SN 1971), đều ở xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

a44956705ce01ca9c9c8.jpg


Nguyên nhân được xác định là do hai chị đi biển bắt ốc từ 13h chiều ngày 24/11, nhưng do thủy triều lên nhanh bất ngờ mà lại không quen địa hình nên bị lạc đường. Cả hai phải bám víu vào cọc tre khi nước biển dâng cao, cầm cự đến khi được cứu. Chắc sợ lắm luôn á!

Nhắc lại chút, cách đây hơn 2 tuần, lực lượng chức năng cũng từng cứu thành công 3 người dân Lý Sơn sau hai ngày trôi dạt trên biển giữa lúc bão Kalmaegi đang hoành hành.

Cụ thể, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) nhảy xuống biển tự tử và được ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh chèo thúng ra cứu.

Dù cứu được người, nhưng vì biển động quá dữ dội nên thúng bị cuốn trôi, khiến cả 3 người mất tích luôn. Nhiều lực lượng từ tàu thuyền địa phương đến tận trực thăng của Bộ Quốc phòng được huy động tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top