NaiMap4332
New member
Giữa lúc hoa quả Việt đang "ăn đứt" về độ rẻ thì mận Hậu lại flex ngược cực mạnh: 150k/kg mà vẫn được khách tranh nhau order! Giá này đắt gấp 5-6 lần so với chính vụ luôn nhé các bạn ơi
Theo team phóng viên đi khảo giá thị trường, lúc này các loại trái cây "quốc dân" đang được bán với giá siêu "hạt dẻ".
Cụ thể luôn nè: thanh long xuất khẩu quay đầu chỉ 80k/thùng 20kg (tức khoảng 4k/kg á, rẻ hơn cả rau muống ). Dưa hấu tại chợ dao động 5-10k/kg. Trên chợ mạng, dứa mật Mường Khương giảm sốc còn 4.900 đồng/quả nhỏ, loại to 7.900 đồng/quả thôi. Xoài hạt lép từ 10-15k/kg. Xoài tứ quý, xoài cát chu vip vốn "sang chảnh" 45-80k/kg nay chỉ còn 20-25k/kg. Chuối tiêu hồng hàng xuất khẩu 5-6k/kg, có nơi rao 3k/kg luôn ấy chứ
Nhưng plot twist là giữa cơn bão giá rẻ này, mận Hậu Sơn La đầu mùa lại flex giá 100-150k/kg, đắt gấp 5-6 lần so với khi vào chính vụ mà vẫn sold out liên tục!
Chị Thơ - một seller mận trên mạng chia sẻ: "Vì là mận đầu mùa, trái tuyển nên có giá cao bao nhiêu khách cũng đặt mua. Hàng hiếm, cước vận chuyển cao mà nhu cầu của khách khá lớn nên giá cao gấp 5-6 lần so với chính vụ. Ngoài mận Hậu thì năm nay tôi còn bán thêm cả mận tam hoa xanh đầu mùa với giá 150k/kg. Mỗi vườn hàng trăm cây chỉ hái được 10-20kg nên dù giá cao nhưng vẫn không có nhiều để nhập".
Chị Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng không ngần ngại chi tiền: "Tôi rất thích vị giòn giòn, chua chua, chát chát của quả mận đầu mùa. Do đó, dù có mức giá khá đắt đỏ lên tới 130k/kg nhưng tôi vẫn mua nửa cân về ăn cho đỡ thèm".
Nguồn: kenh14.vn