Giữa trưa nắng chang chang, hai tên cướp vẫn "liều ăn nhiều" cướp điện thoại của một chị ngay giữa đường phố. May mắn là nhiều người đi đường có mắt thấy đã lao vào truy đuổi, cùng anh CSGT giao thông bắt được một trong hai tên này luôn
Ngày 21/11, lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt được một đối tượng có hành vi cướp giật ở ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng.
Theo nguồn tin thì vụ việc drama này xảy ra vào khoảng 12h55 ngày 20/11. Lúc đó, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Gia Huy và Trung úy Lê Vũ Hải đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông thì bỗng nghe tiếng quần chúng nhân dân hô hoán "cướp, cướp giật" inh ỏi
Phát hiện một trong hai tên cướp bị quần chúng đạp ngã khỏi xe đang bỏ chạy té khói, hai anh chiến sĩ CSGT liền đuổi theo và khống chế thành công khi đối tượng đang chạy vào hầm dành cho người đi bộ. Chạy cũng không thoát á nghen
Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Bùi Minh Nhân (SN 1987, ở Đông Thành, Châu Thành, Hậu Giang), đã có bệnh án nhiễm HIV. Nhân thừa nhận vừa cùng một đồng bọn tham gia cướp điện thoại trên đường phố.
Nguồn: kenh14.vn