Giữa ban ngày mà bị đánh tới tấp ngay trong cửa hàng, chị chủ shop ngã gục phải nhập viện gấp

PandaTeen4800

New member
61a998b0b1e6a584e7b7.png


Chill chill đang làm việc trong shop giữa ban ngày, ai ngờ bị một nam thanh niên mặc đồ kín mít màu xám đen ập vào đánh choáng váng luôn. Chị chủ shop ngã khuỵ xuống sàn, sau đó phải vô viện cấp cứu ngay đó

Clip quay lại cho thấy chị Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1983, sống ở Tòa T06 căn 04 tầng 11 – Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang làm việc bình thường ở cửa hàng tại phố Hào Nam thì bỗng nhiên có một anh chàng mặc áo chống nắng bước vào giả vờ mua hàng.

fde754cbb6402bca90fc.png


Sau khi lại gần chị Hà, thanh niên này bất ngờ giật đồ, chị Hà giữ lại thì bị đối tượng đánh liên tiếp khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện luôn

Trao đổi với phóng viên vào ngày 19/5, ông Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng công an phường Ô Chợ Dừa cho biết: hiện sự việc đang được cơ quan phường phối hợp cùng với chị Hà để làm rõ. Đến thời điểm này thì cơ quan công an vẫn chưa xác định được đối tượng.

6cd46f0b0362d20ea4f9.png


Chia sẻ với báo chí, chị Nguyễn Thị Hồng Hà vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi sau vụ việc kinh hoàng này.

Theo lời kể của chị Hà, vào khoảng 13h ngày 17/5, khi đang làm việc tại số 20, khu C tập thể Học Viện Âm Nhạc, ngõ 45 Hào Nam thì có một người lạ đi vào cửa hàng. Người này cao khoảng 1m7, mặc áo chống nắng kín mít, quần vải màu sẫm, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang và đeo kính che kín mặt, trông khoảng 34-35 tuổi.

Sau khi vào shop, đối tượng đã giả vờ hỏi mua hàng. Lúc chị Hà vừa đưa sản phẩm ra, thanh niên này đã đánh đập liên tục nhằm cướp tài sản. "Tôi đã ngăn chặn chống đỡ và hô lên thì hung thủ đã dùng hung khí là kìm điện quật ngã tôi xuống đất và đánh tôi vào mặt vào đầu làm tôi chảy máu", chị Hà bàng hoàng nhớ lại.

bb4ecb30f7b7847a3609.jpg


Sau khi hành hung chị Hà, đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài và tẩu thoát ngay. Chị Hà phải nhập viện Bệnh viện Đống Đa do toàn thân đau nhức, mặt sưng và có triệu chứng buồn nôn

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình chị Hà đã làm đơn tố giác tội phạm lên công an Hà Nội, công an quận Đống Đa, công an Phường Ô Chợ Dừa, để sớm tìm ra đối tượng manh động này.

"Có thể thấy hành động trên đã chứng tỏ hung thủ đã theo dõi, có ý đồ cướp tài sản của tôi và cố ý gây thương tích cho tôi. Và phải là người quen biết, mới biết rõ được công việc, giờ giấc làm việc của bản thân tôi.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của tôi, đồng thời ngăn chặn tội phạm và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đến quyền tài sản, tính mạng của công dân, tôi mong và đề nghị Quý cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc, để hung thủ sớm bị trừng trị trước pháp luật", chị Hà nói thêm.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top