Giữ mồm giữ miệng mới là sang: Họa - phước đều từ cái mồm mà ra nè! ✨

1167f4ec8cb778e6318b.jpg


Thật sự thì mỗi người mình nên biết giữ mồm giữ miệng, giữ cho nó văn minh một chút. Những lời không nên nói thì hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là nuốt vào luôn, tránh tích nghiệp rồi drama không đáng có

Con người mà, ai dám chém rằng mình hoàn hảo? Nhân vô thập toàn chứ đúng không! Không ai có thể mãi mãi sống cuộc đời "xịn sò" không lỗi lầm cả. Cũng chẳng ai dám bảo đảm cuộc đời mình chẳng bao giờ bị nói này nói nọ.

Miệng của người khác thì đương nhiên mình không kiểm soát được rồi, nhưng miệng của mình thì phải cố gắng giữ gìn cho cẩn thận nha!

Hãy làm tốt việc của mình, đừng có buôn chuyện hay phán xét người ta tốt hay xấu. Bởi vì cái tốt cái xấu của người khác thực sự không ảnh hưởng gì đến bữa cơm manh áo của mình cả

Đừng có ghen tị đố kỵ với điểm mạnh của người khác nhé. Vì không phải ai cũng sinh ra đã giỏi đâu, họ cũng phải cày cuốc nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ mới có được thế mà.

Nếu muốn, chỉ cần cố gắng học tập thôi, tự nhiên bạn sẽ có được điểm mạnh nào đó khiến người khác phải respect và thán phục thôi!

b6fbde569e79d84ad22e.png


Đừng tự cao tự đại quá, tự cao tự đại thì sẽ không nhận ra khuyết điểm của mình đâu. Nhưng cũng đừng tự ti xem thường bản thân, vì như vậy bạn sẽ không thấy được điểm mạnh của chính mình đấy.

Đừng có tuỳ tiện phán xét đạo đức người khác, chỉ có những người tự cho mình là "thánh" mới hay bình luận vô căn cứ và coi thường người ta như vậy thôi.

Bạn đâu phải là người ta thì làm sao biết người ta nghĩ gì, làm gì, đã trải qua chuyện gì? Có câu nói rằng: khuyết điểm của người khác thì soi mói tận răng, còn khuyết điểm của mình thì giả vờ không thấy...

Đừng tùy tiện suy đoán về gia đình nhà người ta. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, người ta còn không quán xuyến hết việc nhà mình, huống chi là người ngoài cuộc.

Gia đình người ta thế nào chẳng liên quan gì đến bạn hết, bạn lo chăm sóc tốt gia đình của mình đã là giỏi rồi!

Cố gắng tu dưỡng thành người hiền lành, trung thực, giữ chữ tín, không ghen tị đố kỵ, không làm tổn thương người khác.

Phàm những người đạt được niềm vui trên nỗi đau của người khác thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Đừng nói rằng thiện ác không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc mà thôi, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác đó! ⚖️

Phải kiềm chế tốt cảm xúc của chính mình, đừng có giận cá chém thớt. Nếu có bực tức gì thì cần phải bình tĩnh, đấy mới là bản lĩnh. Bởi vì không ai nợ ai cả, không ai là thùng rác để bạn đổ bực mình vào đâu

f9afda307075179b72f8.png


Tuy nhiên kiềm chế được cảm xúc thì không phải chuyện đơn giản tí nào. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại thì sẽ nhận ra rằng cuộc đời này ngoài sống chết ra thì những việc khác đều không quan trọng lắm.

Bạn không phải tính toán chi li với người khác làm gì, cũng đừng than vãn cuộc đời bất công. Cuộc sống mà, nó căn bản không biết ai với ai cả!

Ai cho đi, ai nhận lại, cho đi bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Đổ mồ hôi công sức thì có thu hoạch, cày cuốc chăm chỉ thì có kết quả. Đó là cuộc sống!

Chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của mình, biết cẩn trọng lời nói, cho dù cuộc sống có được như ý hay không, chỉ cần bình an là tốt rồi!

880567a6323adc481bb7.png


Hãy tu dưỡng bản thân, mỗi bước đi của chúng ta sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của chính mình. Chỉ cần tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp, cơm canh rau muống cũng ngon, quần áo giản dị cũng ấm áp, không bệnh không tật, cơ thể khỏe mạnh, trong lòng cũng thấy vui vẻ hạnh phúc

Đó chính là hạnh phúc thực sự!

Làm người, hãy coi cuộc sống như một tấm gương, nó chiếu sáng được cho người khác, cũng phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top