"Tôi đến như một vị Vua và ra đi như một huyền thoại" – câu nói này chỉ có thể thuộc về ai khác ngoài ông hoàng kiêu hãnh Zlatan Ibrahimovic!
Paris sẽ nhớ Zlatan lắm đây
Zlatan chính thức thông báo rời PSG để trở thành cầu thủ tự do rồi! Và chắc chắn anh sẽ là "hàng free agent" được săn đón nhất từ trước đến giờ. Nghĩ mà xem, CLB nào chả muốn có Zlatan trong đội hình của mình cơ chứ?
Paris sẽ nhớ Zlatan nhiều hơn Zlatan nhớ Paris – đây là sự thật đắng lòng đó! Trước khi Zlatan đến, PSG đã 19 năm trời không ngửi mùi chức vô địch Ligue 1. Nhưng khi anh xuất hiện, bùm – vô địch nguyên 4 năm liền luôn! Trong lịch sử PSG chỉ có 6 lần đăng quang, mà Zlatan một mình chiếm mất 2/3 số đó rồi!
Đúng rồi đó. Zlatan là huyền thoại của PSG, không phải nói cho vui đâu nhé. Anh từng bảo người Pháp hãy thay cái tháp Eiffel đi rồi anh sẽ ở lại – nghe vô lý nhưng anh nghĩ thật đấy! Anh còn từng nói World Cup 2014 không có Ibra thì cũng chả có gì để xem nữa, và anh cũng nghĩ vậy luôn á!
Zlatan là một gã ngông cuồng, nhưng anh luôn nói những gì mình nghĩ thật. Ít nhất thì thành tích của Zlatan cũng đủ để anh ngẩng cao đầu mà sống rồi!
Số danh hiệu vô địch quốc gia của Zlatan (13 lần!) nhiều gấp đôi tổng số danh hiệu của cả PSG luôn đó các bạn ơi. Anh đến Paris với tư cách một vị Vua thực sự.
Anh là Vua của Hà Lan (2 lần vô địch cùng Ajax), Vua của Italia (6 lần vô địch Serie A cùng Juventus, Inter Milan) và Vua của Tây Ban Nha (1 lần vô địch La Liga cùng Barcelona).
Và anh rời đi như một huyền thoại thực sự. Bởi trong 4 chức vô địch Ligue 1 của PSG, Zlatan luôn là nhân vật chính. Trong 4 năm đó, không ai ghi bàn nhiều hơn Zlatan cả. Mà rất nhiều bàn trong số đó còn là những siêu phẩm nữa chứ!
Điểm yếu của Zlatan là anh chưa từng vô địch Champions League. Nhưng chỉ tính riêng giải quốc gia thôi thì không ai theo kịp Zlatan được. Anh đi đến đâu, chức vô địch theo đến đó – legend thật sự!
Hồi trước ở Italia, đội nào có Zlatan là đội đó vô địch luôn. Anh phá bỏ lời nguyền của Inter Milan, anh giúp PSG tiến một bước quyết định từ "suýt vô địch" thành vô địch thực sự.
Sự kiêu ngạo khiến Zlatan bị ghét, nhưng cũng chính điều đó khiến fan anh yêu anh hơn nữa.
Châu Âu vẫn cần Zlatan lắm
"Một lần tôi thấy người ta chửi mình trên mạng xã hội. Tôi đã tức giận, nhưng sau khi nhìn vào số tài khoản online của mình thì tôi lại cười như điên. Tiền đó tôi mua được cả mấy gã chửi tôi ấy chứ, giận chúng làm gì" – đây là câu trả lời thật 100% của Ibra trên đài TF1 đó nhé, không phải hư cấu đâu!
Ibra luôn là như thế. Những ai theo dõi Ibra đủ lâu đều biết anh ta là người như vậy mà.
Kiêu ngạo, coi trời bằng vung, nhưng đủ tài năng và bản lĩnh để đương đầu với cả thế giới. Đấy mới là Zlatan chính hiệu!
Cuốn tự truyện của anh là best-seller ở Thụy Điển và còn được đề cử giải văn học luôn á. Người ta lấy tên Zlatan mà điền vào từ điển Thụy Điển, xem đó là một từ mới để chỉ sự dấn thân, ước mơ. Xịn chưa!
Những bàn thắng siêu tưởng rất may mắn khi đến từ cái chân Zlatan đấy nhé!
Anh đã dám gọi Pep Guardiola là "kẻ không có bi", anh dọa phang gãy chân thủ quân Rafael van der Vaart hồi còn ở Ajax, anh bảo những gì Johan Carew có thể làm với một quả bóng thì anh có thể làm với một quả cam luôn.
Anh còn bảo mình không bao giờ tặng quà cho vợ nhân ngày sinh nhật, vì chính Zlatan là một món quà rồi còn gì!
Zlatan yêu bóng đá, đời anh chỉ say đúng một lần khi mừng Scudetto cùng Juve và không bao giờ say nữa. Người ta chê Zlatan đã già, nhưng anh kết thúc mùa bóng cuối cùng ở Paris với 36 bàn tại Ligue 1 và 46 bàn trên mọi mặt trận. Khủng không!
"Tuổi tác chỉ là một con số, Zlatan chỉ vừa khởi động xong mà thôi," anh nói, khi người ta hoài nghi về cái tuổi 34 của anh.
Bây giờ Zlatan là cầu thủ tự do rồi, nhưng CLB nào có anh thì CLB đó coi như trở thành ứng viên số một cho chức vô địch ở giải của mình mùa sau luôn đó nha!
Anh không nên sang MLS sớm quá, châu Âu vẫn cần anh và mọi người vẫn còn muốn xem những siêu phẩm của anh trên sân cỏ lắm!
Nguồn: soha.vn