NaiHong2k7
New member
Các bro chuẩn bị tinh thần thật vững trước khi xem phim kinh dị học đường Girl From Nowhere nhé, không là ngã ngửa vì độ đen tối của nó đấy!
(Lưu ý: Bài viết có spoil một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc nha)
Ra mắt vào cuối năm 2018 trên Netflix, thời điểm hiện tại phim kinh dị học đường Thái Lan Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) đang gây sốt trở lại cực mạnh khi những trích đoạn gây ám ảnh của nó được cư dân mạng đào mộ và share tới tấp. Khác hẳn với phim kinh dị Thái thường thấy, Girl From Nowhere gây ám ảnh không phải vì những màn hù dọa mà bởi các góc khuất đáng sợ trong trường học, biểu cảm siêu ám ảnh, thân thế bí ẩn cùng cách hành xử có phần quái đản của cô nàng nữ chính. Series phim gồm 13 tập, mỗi tập lại là một câu chuyện khác nhau, cùng lấy bối cảnh trường học nơi nữ chính Nanno (Kitty Chicha Amatayakul) dẫn dắt người xem tới những suy nghĩ đen tối nhất của con người.
1. Chưa bao giờ trường học lại dark đến thế này
Bạo lực học đường, lạm dụng tình dục, bắt nạt bạn bè, chạy đua thành tích,... đều là những câu chuyện muôn thuở được nhiều nhà làm phim khai thác nhưng chạm đến tận đáy của sự trần trụi, đen tối, phi đạo đức thì có lẽ chỉ mình Girl From Nowhere làm được. Xuyên suốt 13 tập phim, khán giả được dịp theo chân Nanno - một cô bé xinh đẹp, kỳ bí và có nụ cười quái đản, khám phá những ham muốn đen tối nhất cùng sự chống trả yếu ớt của con người trước cám dỗ. Ở nơi đó, một học sinh có vẻ ngoài lương thiện, một thầy giáo mẫu mực, một hiệu trường đáng kính hay một kẻ hèn kém luôn cảm thấy ghen tị với người giỏi hơn mình,... đều có thể trở thành ác quỷ nếu không kiểm soát được những ham muốn.
Không mở đầu dài dòng, ngay từ tập 1, khán giả đã phải ngã ngửa bởi câu chuyện lạm dụng tình dục chốn học đường. Ở nơi đó, không chỉ mình thầy Win "đáng kính" mà rất nhiều thầy giáo khác cũng coi các nữ sinh của mình như một công cụ tình dục để thỏa mãn thứ ham muốn đê hèn nhất. Dụ dỗ, cưỡng bức, quay clip khống chế, lưu chúng lại trên chính máy tính chủ của văn phòng trường là những hành động thực sự đáng ghê sợ của những người thầy có vẻ ngoài đáng tôn trọng. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Nanno xuất hiện, cô khiến Win thân bại danh liệt, khiến con gái Win phải bỏ mạng sau khi vụng trộm với bạn học, khiến trường học của mình trở thành một mớ hỗn độn ngập tràn trong bê bối. Bằng một cách kể có phần cường điệu hóa trong Girl From Nowhere, vấn đề giáo dục giới tính chốn học đường chưa bao giờ trở nên cần thiết đến thế.
Trong những tập phim tiếp theo, hàng loạt những câu chuyện gây ám ảnh tột độ tiếp tục được nối dài, ở nơi đó Nanno có thể là nạn nhân hoặc "chủ tọa" nhưng sau cùng tất cả đều phải trả những cái giá cực đắt bởi hành động đáng khinh của mình. Bạo lực, cưỡng hiếp, chạy đua thành tích hay chỉ đơn giản là sự thiên vị của giáo viên giữa các học sinh,... tất cả những câu chuyện này đều được đẩy lên tới đỉnh điểm của mâu thuẫn và kết thúc cùng máu, nước mắt, những tiếng gào thét và sự tuyệt vọng.
2. Nữ chính điên cuồng, bí ẩn, là hiện thân của ham muốn "trái cấm" trong mỗi con người
Nanno - nữ chính xuất hiện xuyên suốt trong 13 tập phim là một cô gái có vẻ ngoài thánh thiện nhưng bất cứ ai động vào cô đều không thể nào có kết cục yên ổn. Nanno không có xuất thân, lai lịch cũng chẳng ai có thể hiểu nổi cách hành xử của cô. Điên loạn, cuồng nộ, kỳ bí thậm chí còn cả siêu năng lực là những điều mà Nanno sẽ dần dần cho khán giả thấy trong mỗi tập phim.
Nguồn: kenh14.vn
(Lưu ý: Bài viết có spoil một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc nha)
Ra mắt vào cuối năm 2018 trên Netflix, thời điểm hiện tại phim kinh dị học đường Thái Lan Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) đang gây sốt trở lại cực mạnh khi những trích đoạn gây ám ảnh của nó được cư dân mạng đào mộ và share tới tấp. Khác hẳn với phim kinh dị Thái thường thấy, Girl From Nowhere gây ám ảnh không phải vì những màn hù dọa mà bởi các góc khuất đáng sợ trong trường học, biểu cảm siêu ám ảnh, thân thế bí ẩn cùng cách hành xử có phần quái đản của cô nàng nữ chính. Series phim gồm 13 tập, mỗi tập lại là một câu chuyện khác nhau, cùng lấy bối cảnh trường học nơi nữ chính Nanno (Kitty Chicha Amatayakul) dẫn dắt người xem tới những suy nghĩ đen tối nhất của con người.
1. Chưa bao giờ trường học lại dark đến thế này
Bạo lực học đường, lạm dụng tình dục, bắt nạt bạn bè, chạy đua thành tích,... đều là những câu chuyện muôn thuở được nhiều nhà làm phim khai thác nhưng chạm đến tận đáy của sự trần trụi, đen tối, phi đạo đức thì có lẽ chỉ mình Girl From Nowhere làm được. Xuyên suốt 13 tập phim, khán giả được dịp theo chân Nanno - một cô bé xinh đẹp, kỳ bí và có nụ cười quái đản, khám phá những ham muốn đen tối nhất cùng sự chống trả yếu ớt của con người trước cám dỗ. Ở nơi đó, một học sinh có vẻ ngoài lương thiện, một thầy giáo mẫu mực, một hiệu trường đáng kính hay một kẻ hèn kém luôn cảm thấy ghen tị với người giỏi hơn mình,... đều có thể trở thành ác quỷ nếu không kiểm soát được những ham muốn.
Không mở đầu dài dòng, ngay từ tập 1, khán giả đã phải ngã ngửa bởi câu chuyện lạm dụng tình dục chốn học đường. Ở nơi đó, không chỉ mình thầy Win "đáng kính" mà rất nhiều thầy giáo khác cũng coi các nữ sinh của mình như một công cụ tình dục để thỏa mãn thứ ham muốn đê hèn nhất. Dụ dỗ, cưỡng bức, quay clip khống chế, lưu chúng lại trên chính máy tính chủ của văn phòng trường là những hành động thực sự đáng ghê sợ của những người thầy có vẻ ngoài đáng tôn trọng. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Nanno xuất hiện, cô khiến Win thân bại danh liệt, khiến con gái Win phải bỏ mạng sau khi vụng trộm với bạn học, khiến trường học của mình trở thành một mớ hỗn độn ngập tràn trong bê bối. Bằng một cách kể có phần cường điệu hóa trong Girl From Nowhere, vấn đề giáo dục giới tính chốn học đường chưa bao giờ trở nên cần thiết đến thế.
Trong những tập phim tiếp theo, hàng loạt những câu chuyện gây ám ảnh tột độ tiếp tục được nối dài, ở nơi đó Nanno có thể là nạn nhân hoặc "chủ tọa" nhưng sau cùng tất cả đều phải trả những cái giá cực đắt bởi hành động đáng khinh của mình. Bạo lực, cưỡng hiếp, chạy đua thành tích hay chỉ đơn giản là sự thiên vị của giáo viên giữa các học sinh,... tất cả những câu chuyện này đều được đẩy lên tới đỉnh điểm của mâu thuẫn và kết thúc cùng máu, nước mắt, những tiếng gào thét và sự tuyệt vọng.
2. Nữ chính điên cuồng, bí ẩn, là hiện thân của ham muốn "trái cấm" trong mỗi con người
Nanno - nữ chính xuất hiện xuyên suốt trong 13 tập phim là một cô gái có vẻ ngoài thánh thiện nhưng bất cứ ai động vào cô đều không thể nào có kết cục yên ổn. Nanno không có xuất thân, lai lịch cũng chẳng ai có thể hiểu nổi cách hành xử của cô. Điên loạn, cuồng nộ, kỳ bí thậm chí còn cả siêu năng lực là những điều mà Nanno sẽ dần dần cho khán giả thấy trong mỗi tập phim.
Nguồn: kenh14.vn