Giọng đọc trong lễ diễu binh sáng nay khiến nhiều người cảm giác như đang sống lại thời khắc oanh liệt, lòng yêu nước cứ thế trào dâng không kiểm soát được
Sáng 7/5, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chính thức diễn ra tại mảnh đất Điện Biên lịch sử. Từ sáng sớm, đã có vô số người dân và du khách từ khắp nơi đổ về hai bên đường để chờ xem lễ diễu binh hoành tráng này.
Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng này, đồng thời thể hiện sự phát triển không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các lực lượng tham gia đều chuẩn bị siêu kỹ càng, chỉn chu từng chi tiết trước khi lễ chính thức diễn ra.
Lực lượng diễu binh, diễu hành trình diễn những động tác trang nghiêm, hùng mạnh, đúng điều lệnh, thể hiện tính thống nhất, kỷ luật cao với tinh thần vui tươi, phấn khởi.
Bên cạnh những cảm xúc tự hào khi xem từng khối lực lượng diễu binh, điều khiến dân tình "sởn da gà" nhất chính là những giọng đọc thuyết minh, dẫn dắt và giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài. Không khí hào hùng đến mức ai nghe cũng phải rung động!
Được biết, có tổng cộng 6 chiến sĩ đảm nhận vai trò "kể chuyện" cho Lễ diễu hành, diễu binh, bao gồm cả giọng miền Bắc và giọng miền Nam. Tuy làm công việc thầm lặng nhưng họ góp phần cực kỳ quan trọng để tạo nên một lễ kỷ niệm đầy ấn tượng và thành công.
Đặc biệt nhất phải kể đến giọng nữ miền Bắc đọc mở màn Lễ diễu binh bởi âm thanh hào sảng, rõ chữ nhưng vẫn siêu truyền cảm, lôi cuốn. Cách nhấn nhá, đọc tên từng khối "đang tiến vào lễ đài" khiến không ít người phải rung động, lòng yêu nước cứ thế trào dâng. Thậm chí nhiều người còn bảo nghe giọng thuyết minh mà cảm giác như đang được sống lại những khoảnh khắc oanh liệt, vàng son năm xưa luôn ấy
Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đang "phát cuồng" với các giọng đọc thuyết minh trong lễ kỷ niệm. Rất nhiều người mong muốn tìm được thông tin của các chiến sĩ để gửi lời cảm ơn và chúc phúc!
Một số bình luận của netizen:
- "Giọng đọc quá hay luôn. Truyền cảm vô cùng, nghe mà xúc động lắm. Xin cảm ơn các bạn"
- "Nghe giọng nữ đầu tiên cất lên mình thực sự sởn da gà, tình yêu nước, lòng tự hào trào dâng theo. Giọng thuyết minh quá cảm xúc"
- "Giọng nữ thuyết minh ấn tượng thật. Nghe hào hùng lắm"
- "Lúc nào cũng thắc mắc những người đọc thuyết minh họ đang ngồi ở đâu, giọng quá tuyệt vời, hùng hồn, khí thế"
Nguồn: kenh14.vn