Nói thật chứ, SEA Games 2023 này hơi căng đấy bà con ơi! Môn bóng đá nam năm nay không cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi, nên đội tuyển U23 Việt Nam đang có chút lo lắng về lực lượng khi chuẩn bị lên đường sang Campuchia thi đấu.
Mới đây thôi, HLV Troussier đã thẳng thắn "bóc phốt" lứa U23 hiện tại đang thiếu quá trời talent, đặc biệt là dàn tấn công. Ông thừa nhận luôn:
"Yếu điểm lớn của U23 hiện nay là trên hàng công, chúng ta không có những cầu thủ sở hữu khả năng xử lý cá nhân hay hoạt động tấn công tốt".
Nghe xong câu này thì hơi lo lo, nhưng đừng vội "bùng nổ cảm xúc" nha! Để fix bug này, HLV Troussier đã quyết định bổ sung 4 cầu thủ từ lứa U20 lên chơi cùng đội U23. Đó là Quốc Việt, Văn Trường, Văn Khang và Đức Việt. Tân thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam chia sẻ:
"Phần lớn nhóm U20 hiện tại là những cầu thủ tôi đã làm việc cùng. Ngoài ra, màn trình diễn ở U20 châu Á vừa qua là thước đo chuẩn xác để xác nhận tiềm năng của họ. Một số cá nhân U20 ở hàng công được tôi đánh giá rất cao".
Nhìn động thái của HLV Troussier thì có vẻ các em U20 sẽ được "flex" khả năng nhiều hơn ở đội U23 rồi đây! Mà tính ra từ giờ đến SEA Games trên đất Campuchia vẫn còn hơn 1 tháng để bốn cầu thủ trên hoà nhập với các đàn anh. Đặc biệt, họ có thể sẽ được ra sân ở giải giao hữu chất lượng cao Doha Cup từ 20-28/3 tới luôn.
Cơ hội cho Quốc Việt, Văn Trường, Văn Khang, Đức Việt trông có vẻ khá sáng đấy. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu 4 em nhóc này có "cân" được cấp độ U23 không? Về chuyện này, HLV Phạm Minh Đức từng nhận định:
"Ở SEA Games, các đàn anh hơn lứa U20 Việt Nam này từ 2 tuổi trở lên. Nhưng bốn em xuất sắc của U20 Việt Nam nếu được tạo cơ hội, tôi tin họ sẽ chơi tốt ở SEA Games. Họ là những người xuất sắc đấy!".
Thực ra thì case study gần đây nhất đã chứng minh rằng, ở SEA Games thì các em trẻ vẫn hoàn toàn có thể "nổ" tung, thậm chí "cân team" luôn á!
Nhắc đến đây phải kể ngay câu chuyện của Phan Tuấn Tài - chàng trai đã góp công lớn trong chiến dịch bảo vệ HCV ở SEA Games 2022 trên sân nhà. Trong trận Chung kết với U23 Thái Lan, chính Tuấn Tài là người tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu - xịn sò không chê vào đâu được!
Ở giải năm đó, Tuấn Tái dù còn rất trẻ cũng đã chơi cực kỳ chững chạc, nổi bật ở biên trái của U23 Việt Nam. Plot twist là chỉ trước SEA Games 2022 mấy tháng, Tuấn Tài thực tế không được lọt vào danh sách lứa U21 sang Campuchia dự giải vô địch U23 Đông Nam Á. Tới khi tuyển thiếu quân vì Covid-19, Tuấn Tài mới được gọi bổ sung.
May mắn cho bóng đá Việt Nam là Tuấn Tài đã tỏa sáng khi được sang Campuchia theo kiểu bổ sung "last minute" ấy, rồi sau đó lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo. Ông Park đã mạnh dạn tin tưởng Tuấn Tài và đổi lại là tấm HCV thứ hai liên tiếp - một câu chuyện "từ zero to hero" thực sự!
Câu chuyện của HLV Park và Phan Tuấn Tài chính là động lực để chúng ta kỳ vọng vào việc HLV Troussier sử dụng lớp cầu thủ U20 đá tại SEA Games 2023 tới đây. Biết đâu được, lần này không chỉ là một mà sẽ có vài tài năng trẻ được "mở khóa" thành công để giúp bóng đá nam Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á? Hype quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn