Không chỉ sở hữu giọng miền Nam siêu ấm áp và đặc trưng, Thanh Vy (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) còn làm jury và khán giả "ngả mũ" với khả năng "biến hình" giọng nói cực đỉnh, đặc biệt là phần thi lồng tiếng nhân vật hoạt hình tại vòng chung kết Tell me by your voice (TMBYV) 2025
Trước khi "chốt deal" chiếc cúp danh giá này, Thanh Vy từng dừng chân ngay từ vòng sơ khảo mùa 2024 luôn. "Sau một năm mài giũa ở các câu lạc bộ, tham gia thêm một cuộc thi khác về giọng nói, mình đã tích lũy được không chỉ chuyên môn mà cả những trải nghiệm thực tế để glow up bản thân", cô chia sẻ.
Quay lại năm nay, Vy mang theo tâm thế chill và tự tin hơn hẳn. "Đến với cuộc thi, mình chỉ mong bản thân tiến bộ hơn lần trước thôi, chứ để nói đặt mục tiêu thẳng đến Quán quân thì mình chưa dám", Vy thật thà kể. May mắn được các anh chị đi trước "truyền công", nữ sinh đã tự mày mò, học hỏi, lắng nghe thêm các chương trình phát thanh để hiểu hơn về bản chất công việc và chuẩn bị kỹ càng cho cả ba vòng thi chung kết.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngôi vị cao nhất, Vy còn khiến khán giả và ban giám khảo "sốc visual" với khả năng lồng tiếng đa dạng. Tại vòng 2 chung kết, Thanh Vy bốc thăm phải lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình. Cô đã khiến cả hội trường "nổi da gà" với màn thể hiện xuất sắc, nhập vai trọn vẹn và truyền tải cảm xúc chân thật của nhân vật
Bước đến vòng chung kết, Thanh Vy không còn coi đây là một cuộc thi nữa mà là một buổi trình diễn để "chiêu đãi" thính giác cho quý khán giả. Chính vì thế mà cô nàng đã "bùng nổ" hết mình, hòa nhập hoàn toàn và thăng hoa cảm xúc trên sân khấu.
Sự linh hoạt trong giọng nói, khả năng biến hóa đa dạng và cách xử lý tình huống thông minh đã giúp Vy chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả. Chia sẻ về phần thi này, Thanh Vy cho biết cô đã chuẩn bị rất kỹ, tập luyện cả 6 vai để sẵn sàng "đón lõng" mọi tình huống. Cô cũng bất ngờ với chính bản thân khi trên sân khấu đã thể hiện trơn tru hơn cả lúc luyện tập
Ban giám khảo, đặc biệt là nhà báo Thu Trang, đã dành cả rổ lời khen cho phần thi lồng tiếng của Vy. Nhà báo Thu Trang nhận xét: "Ngay cả những diễn viên lồng tiếng lâu năm cũng chưa chắc đã làm được như Vy. Tốc độ nói nhanh nhưng vẫn rõ ràng, truyền cảm và giữ được chất giọng đặc trưng của nhân vật là điểm cộng lớn cho phần thi này".
Một trong những điểm gây ấn tượng của Thanh Vy là giọng nói miền Nam ấm áp, dù cô đến từ miền Trung và đang học tập tại miền Bắc. Chính sự đặc biệt này, cùng với những bài học từ ban giám khảo như nhà báo Đông Mạnh Hùng và BTV Minh Hằng đã giúp Vy trưởng thành hơn nhiều. "Sau nhận xét của ban giám khảo, mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, mẹo và bài học để áp dụng không chỉ cho phát thanh mà cả lĩnh vực truyền hình của mình nữa", Thanh Vy tâm sự.
Nhìn vào phiên bản hiện tại, ít ai ngờ rằng Thanh Vy từng "fail" ở những lần đăng ký tham gia các câu lạc bộ về MC, phát thanh
Với Vy, câu nói "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cô. Trước kia khi học cấp ba, cô chưa từng cầm mic nói trước đám đông. Khi bước chân vào ngành truyền hình, đó là lần đầu tiên Vy bước đi trên hành trình chinh phục giọng nói. So với nhiều bạn, nữ sinh bắt đầu khá muộn nên luôn nghĩ bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần.
"Nếu hôm nay mình không bắt đầu, không va chạm, không dám đón nhận thất bại thì sẽ không bao giờ có một phiên bản tốt đẹp hơn", nữ sinh nhấn mạnh. Chính mindset này đã giúp Vy vượt qua những lần đầu "trượt hết các câu lạc bộ", nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. "Mình muốn làm gì đó cho bản thân để sau này nhìn lại sẽ tự hào", cô nàng khẳng định
Nguồn: svvn.tienphong.vn