"Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mới trước đó chỉ nửa tiếng, thời tiết tại Huế vẫn nắng đẹp" – ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng chia sẻ sau sự cố gây sốc.
Trận giông lốc kèm mưa siêu to khổng lồ bất ngờ ập đến Thành phố Huế vào chiều 18/6 đã phá nát luôn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khiến Chương trình Bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế (trong khuôn khổ Festival Huế 2026) phải hủy gấp vào phút chót Sự cố bất khả kháng này khiến cả ekip và hàng nghìn khán giả tiếc nuối vô cùng.
Đang chuẩn bị cật lực cho show diễn thì trời Huế đột nhiên "lật mặt" nhanh hơn lật bánh tráng
Trận giông lốc kinh hoàng kèm mưa như trút nước kéo dài gần 15 phút đã tàn phá nặng nề hệ thống sân khấu ngoài trời, giàn giáo siêu chắc chắn, màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng xịn xò.
Nhiều nhạc cụ như đàn piano, guitar, ghế ngồi khán giả bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí bị gió lốc cuốn bay luôn á nghen Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ekip và khán giả, Ban tổ chức đã phải ra quyết định khó khăn là dừng đêm diễn khẩn cấp.
Là người có mặt trực tiếp tại hiện trường và sẽ biểu diễn chính trong đêm đó, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng đã chia sẻ trên Fanpage cá nhân: "Huế ơi… nếu đó là Thiên ý! Tôi hiểu phận mình nhỏ nhoi… biết làm sao bây giờ?".
Khi liên hệ với nam ca sĩ, anh tâm sự thêm: "Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mới trước đó chỉ nửa tiếng, thời tiết tại Huế vẫn nắng đẹp. 7 giờ tối mới diễn ra chương trình nhưng từ 4 giờ chiều, nhiều khán giả đã đến chờ đợi từ sớm.
Giông lốc ập đến quá nhanh khiến toàn bộ ekip và nghệ sĩ, khán giả tới sớm chỉ kịp chạy tìm chỗ trú ẩn an toàn thôi.
Tôi không làm gì được, cũng chỉ biết tiếc nuối khi nhìn công sức tập luyện và chuẩ bị của rất nhiều nghệ sĩ, ekip, cũng như sự mong đợi của khán giả bị thiên tai phá hủy trong tích tắc
Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định hủy show của Ban tổ chức vì an toàn tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu.
Tôi muốn dành nhiều tình cảm trân trọng nhất để tri ân khán giả Huế. Tôi thực sự xúc động trước tình cảm to lớn của người dân Cố đô và du khách từ các tỉnh lân cận, những người đã không quản ngại đường sá xa xôi, đội mưa chờ đợi chương trình.
Tôi không ngờ được khán giả Huế yêu thương đến vậy Dù lỡ hẹn do thiên tai, sự đồng cảm và tình cảm nồng nhiệt của khán giả Huế chính là động lực lớn nhất đối với người nghệ sĩ. Tôi xin hẹn sẽ sớm quay trở lại để tri ân khán giả Huế trong một đêm nhạc trọn vẹn nhất.
Cùng với đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức Festival Huế và Kim Oanh Group. Các đơn vị dù chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất vẫn quyết định dừng chương trình để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và ekip, đồng thời nhanh chóng đưa ra giải pháp khắc phục một cách nhân văn và có trách nhiệm".
Sự cố thiên tai bất ngờ này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ công chúng và giới làm nghề. Ngay dưới phần chia sẻ của ca sĩ Tuấn Dũng, MC Đoàn Nguyên Khang bày tỏ sự cảm thông: "Thương Huế, thương ekip chương trình".
Nguồn: soha.vn
Trận giông lốc kèm mưa siêu to khổng lồ bất ngờ ập đến Thành phố Huế vào chiều 18/6 đã phá nát luôn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khiến Chương trình Bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế (trong khuôn khổ Festival Huế 2026) phải hủy gấp vào phút chót Sự cố bất khả kháng này khiến cả ekip và hàng nghìn khán giả tiếc nuối vô cùng.
Đang chuẩn bị cật lực cho show diễn thì trời Huế đột nhiên "lật mặt" nhanh hơn lật bánh tráng
Trận giông lốc kinh hoàng kèm mưa như trút nước kéo dài gần 15 phút đã tàn phá nặng nề hệ thống sân khấu ngoài trời, giàn giáo siêu chắc chắn, màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng xịn xò.
Nhiều nhạc cụ như đàn piano, guitar, ghế ngồi khán giả bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí bị gió lốc cuốn bay luôn á nghen Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ekip và khán giả, Ban tổ chức đã phải ra quyết định khó khăn là dừng đêm diễn khẩn cấp.
Là người có mặt trực tiếp tại hiện trường và sẽ biểu diễn chính trong đêm đó, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng đã chia sẻ trên Fanpage cá nhân: "Huế ơi… nếu đó là Thiên ý! Tôi hiểu phận mình nhỏ nhoi… biết làm sao bây giờ?".
Khi liên hệ với nam ca sĩ, anh tâm sự thêm: "Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mới trước đó chỉ nửa tiếng, thời tiết tại Huế vẫn nắng đẹp. 7 giờ tối mới diễn ra chương trình nhưng từ 4 giờ chiều, nhiều khán giả đã đến chờ đợi từ sớm.
Giông lốc ập đến quá nhanh khiến toàn bộ ekip và nghệ sĩ, khán giả tới sớm chỉ kịp chạy tìm chỗ trú ẩn an toàn thôi.
Tôi không làm gì được, cũng chỉ biết tiếc nuối khi nhìn công sức tập luyện và chuẩ bị của rất nhiều nghệ sĩ, ekip, cũng như sự mong đợi của khán giả bị thiên tai phá hủy trong tích tắc
Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định hủy show của Ban tổ chức vì an toàn tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu.
Tôi muốn dành nhiều tình cảm trân trọng nhất để tri ân khán giả Huế. Tôi thực sự xúc động trước tình cảm to lớn của người dân Cố đô và du khách từ các tỉnh lân cận, những người đã không quản ngại đường sá xa xôi, đội mưa chờ đợi chương trình.
Tôi không ngờ được khán giả Huế yêu thương đến vậy Dù lỡ hẹn do thiên tai, sự đồng cảm và tình cảm nồng nhiệt của khán giả Huế chính là động lực lớn nhất đối với người nghệ sĩ. Tôi xin hẹn sẽ sớm quay trở lại để tri ân khán giả Huế trong một đêm nhạc trọn vẹn nhất.
Cùng với đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức Festival Huế và Kim Oanh Group. Các đơn vị dù chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất vẫn quyết định dừng chương trình để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và ekip, đồng thời nhanh chóng đưa ra giải pháp khắc phục một cách nhân văn và có trách nhiệm".
Sự cố thiên tai bất ngờ này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ công chúng và giới làm nghề. Ngay dưới phần chia sẻ của ca sĩ Tuấn Dũng, MC Đoàn Nguyên Khang bày tỏ sự cảm thông: "Thương Huế, thương ekip chương trình".
Nguồn: soha.vn