Giọng đọc lão làng này đang làm mưa làm gió tại triển lãm đỉnh nhất mùa Lễ này đây!
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường đang nhận về vô vàn sự chú ý từ công chúng. Tại đây, mọi người được "ngược dòng thời gian" 95 năm lịch sử Đảng bằng những cách thức cực kỳ mới mẻ thông qua công nghệ số, không gian xoắn ốc tái hiện những dấu mốc chói lọi... Xịn sò phết!
Một điểm ấn tượng nhất tại triển lăm chính là sân khấu thực cảnh, công chiếu nhiều hình ảnh và trình diễn mô phỏng 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. Đồng hành với người xem trong khu vực đầy cảm xúc và thiêng liêng này chính là giọng đọc của NSND Lê Chức - một tên tuổi ai nghe cũng phải respect!
"Khác với đánh giá của kẻ thù về khả năng chi viện của quân dân ta, cả dân tộc đã ra mặt trận với sức mạnh vô song. Hơn 26 vạn dân công hỏa tuyến, hàng vạn xe đạp thồ, ngựa thồ, hàng trăm bè mảng, xuồng thuyền ngày đêm vượt núi băng rừng, vượt hàng nghìn cây số đường núi hiểm trở mở đường tiếp vận.
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh"- trích từ phần đọc của NSND Lê Chức về Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhiều người tham quan phân khu 2 cũng như cư dân mạng bày tỏ sự xúc động khi vừa xem thực cảnh vừa được nghe giọng đọc truyền cảm. Đồng thời netizen cũng hào hứng bày tỏ mong muốn sẽ sớm được trải nghiệm và tìm hiểu triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường: "Thật ý nghĩa để mọi người được trải nghiệm", "Quá tuyệt vời luôn. 1 địa điểm đáng đi trong dịp 2/9 này", "Nghe giọng đọc mà nổi da gà"...
Có người cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là giọng đọc từng khiến 50.000 người tại concert Tổ Quốc Trong Tim ở SVĐ Mỹ Đình ngày 10/8 vừa qua nổi da gà. Tại đây, khi đội hình 68 quân nhân - khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) bước lên sân khấu, NSND Lê Chức đọc lời giới thiệu về họ. Chill phết!
Được biết NSND Lê Chức (tên khai sinh là Lê Đại Chức) sinh năm 1947 tại Hải Phòng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh còn mẹ ông có niềm đam mê đóng kịch, từng thể hiện thành công hình tượng chị Võ Thị Sáu tại sân khấu kịch Hải Phòng. Gen nghệ thuật chất lượng thật sự!
Năm 1965, ông trở thành diễn viên chính của Đoàn kịch nói Hải Phòng. Trong 15 năm công tác tại đây, NSND để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Năm 1987, ông tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Kiev (nay là Ukraine). Background xịn xò như thế này thì bảo sao giọng đọc mê mẩn đến vậy!
NSND Lê Chức cũng được khán giả biết đến qua việc đọc lời bình cho các bộ phim tài liệu và một số chương trình nghệ thuật. Ông từng là Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông được mọi người đặt biệt danh là "Giọng đọc vàng", "Giọng đọc huyền thoại trong ngành sân khấu". Đúng chuẩn legend luôn!
Chị gái NSND Lê Chức là NSƯT Lê Mai, người quen thuộc với khán giả truyền hình. Ba con gái của NSƯT Lê Mai (tức là cháu ruột NSND Lê Chức) là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Việt. Gia đình tài sắc vẹn toàn là đây chứ đâu!
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.
Nguồn: kenh14.vn
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường đang nhận về vô vàn sự chú ý từ công chúng. Tại đây, mọi người được "ngược dòng thời gian" 95 năm lịch sử Đảng bằng những cách thức cực kỳ mới mẻ thông qua công nghệ số, không gian xoắn ốc tái hiện những dấu mốc chói lọi... Xịn sò phết!
Một điểm ấn tượng nhất tại triển lăm chính là sân khấu thực cảnh, công chiếu nhiều hình ảnh và trình diễn mô phỏng 9 năm kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. Đồng hành với người xem trong khu vực đầy cảm xúc và thiêng liêng này chính là giọng đọc của NSND Lê Chức - một tên tuổi ai nghe cũng phải respect!
"Khác với đánh giá của kẻ thù về khả năng chi viện của quân dân ta, cả dân tộc đã ra mặt trận với sức mạnh vô song. Hơn 26 vạn dân công hỏa tuyến, hàng vạn xe đạp thồ, ngựa thồ, hàng trăm bè mảng, xuồng thuyền ngày đêm vượt núi băng rừng, vượt hàng nghìn cây số đường núi hiểm trở mở đường tiếp vận.
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh"- trích từ phần đọc của NSND Lê Chức về Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhiều người tham quan phân khu 2 cũng như cư dân mạng bày tỏ sự xúc động khi vừa xem thực cảnh vừa được nghe giọng đọc truyền cảm. Đồng thời netizen cũng hào hứng bày tỏ mong muốn sẽ sớm được trải nghiệm và tìm hiểu triển lãm 95 năm Cờ Đảng Soi Đường: "Thật ý nghĩa để mọi người được trải nghiệm", "Quá tuyệt vời luôn. 1 địa điểm đáng đi trong dịp 2/9 này", "Nghe giọng đọc mà nổi da gà"...
Có người cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là giọng đọc từng khiến 50.000 người tại concert Tổ Quốc Trong Tim ở SVĐ Mỹ Đình ngày 10/8 vừa qua nổi da gà. Tại đây, khi đội hình 68 quân nhân - khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từng tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) bước lên sân khấu, NSND Lê Chức đọc lời giới thiệu về họ. Chill phết!
Được biết NSND Lê Chức (tên khai sinh là Lê Đại Chức) sinh năm 1947 tại Hải Phòng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh còn mẹ ông có niềm đam mê đóng kịch, từng thể hiện thành công hình tượng chị Võ Thị Sáu tại sân khấu kịch Hải Phòng. Gen nghệ thuật chất lượng thật sự!
Năm 1965, ông trở thành diễn viên chính của Đoàn kịch nói Hải Phòng. Trong 15 năm công tác tại đây, NSND để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Năm 1987, ông tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Kiev (nay là Ukraine). Background xịn xò như thế này thì bảo sao giọng đọc mê mẩn đến vậy!
NSND Lê Chức cũng được khán giả biết đến qua việc đọc lời bình cho các bộ phim tài liệu và một số chương trình nghệ thuật. Ông từng là Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông được mọi người đặt biệt danh là "Giọng đọc vàng", "Giọng đọc huyền thoại trong ngành sân khấu". Đúng chuẩn legend luôn!
Chị gái NSND Lê Chức là NSƯT Lê Mai, người quen thuộc với khán giả truyền hình. Ba con gái của NSƯT Lê Mai (tức là cháu ruột NSND Lê Chức) là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, có nhiều cống hiến cho nền điện ảnh Việt. Gia đình tài sắc vẹn toàn là đây chứ đâu!
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.
Nguồn: kenh14.vn