Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) có tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Hùng, hiện đang là giọng ca chính kiêm tay trâu sáng tác của ban nhạc indie MAYDAYs. Chỉ với hai bài hát mà anh đã nổi như cồn, "càn quét" loạt giải thưởng và trở thành "hiện tượng âm nhạc" thực thụ của showbiz Việt thời gian gần đây!
Nhắc đến Nguyễn Hùng là nhắc đến ca khúc "Phép màu" - bản hit quốc dân gắn liền với phim ngắn "Đàn cá gỗ". Bài này đã vượt mốc hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, giúp anh chàng tỏa sáng rực rỡ luôn!
Chưa "hạ nhiệt", Nguyễn Hùng lại tiếp tục gây bão với ca khúc "Còn gì đẹp hơn" trong bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Sự bùng nổ của "bản hit" này đã giúp anh thắng đậm loạt giải thưởng âm nhạc trong năm, xịn sò phết!
Không chỉ làm nhạc, Nguyễn Hùng còn lấn sân sang điện ảnh khi góp mặt trong "Mưa đỏ", "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", và "Bò sữa bay". Anh được đánh giá là có lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên, gần với tính cách ngoài đời. Thành công ở cả hai lĩnh vực đã giúp Nguyễn Hùng gặt hái nhiều thành tích đáng nể, nhưng đồng thời cũng là thử thách không nhỏ khi anh phải tiếp tục tạo dấu ấn trong lòng công chúng.
Mới đây, anh vừa ra mắt ca khúc "Gói con tim làm quà" - nhạc phim của "Bò sữa bay". Giọng ca mộc mạc, đậm tính tự sự kết hợp với phần lời đượm buồn đã tạo nên cá tính âm nhạc riêng biệt của nam ca sĩ, khiến bài hát trở thành một bản tình ca đẹp, da diết, chạm đến trái tim người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.
Ca khúc "Gói con tim làm quà" mang âm hưởng đầy hoài niệm, xoay quanh nỗi khắc khoải của một chàng trai về mối tình thanh xuân anh đã trao trọn cả con tim, để rồi giờ lại kết thúc trong dang dở. Phần MV hé lộ nhiều phân cảnh của hai diễn viên Võ Điền Gia Huy trong vai Quân và Ngọc Xuân trong vai San - hai nhân vật thuộc tuyến chính của phim, ngọt ngào lắm nha!
Không chỉ riêng "Gói con tim làm quà", Nguyễn Hùng còn sáng tác và thể hiện ba ca khúc khác trong phim. Anh chia sẻ: "Tôi đã gói ghém toàn bộ niềm cảm hứng từ tình cảm của vai diễn Quân vào ca khúc này, hy vọng mong khán giả sẽ yêu mến và đón nhận".
Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt bày tỏ: "Tôi may mắn vì có một người bạn như Nguyễn Hùng, biết viết nhạc, biết đóng phim và luôn đồng ý mỗi khi tôi nhờ vả. Thật ra, việc tôi muốn Hùng viết ca khúc cho phim này không chỉ vì tình bạn, mà còn vì âm nhạc của Hùng rất gần gũi, dễ cảm, điều này giúp khán giả đến gần hơn với những ý tưởng điên rồ tôi làm trong phim".
Vậy là Nguyễn Hùng đang trên đà phát triển cả âm nhạc lẫn diễn xuất! Câu hỏi đặt ra là liệu anh có vượt qua được danh xưng "hiện tượng âm nhạc" để trở thành nghệ sĩ đa năng lâu dài không nhỉ? Hãy cùng đón xem!
Nguồn: svvn.tienphong.vn