Đi "rave" ở các lễ hội âm nhạc xưa rồi, giới trẻ bây giờ thích háo hức quẩy banh lễ hội ẩm thực hơn!
Nói về chuyện bắt trend thì ai lại nhanh bằng hội GenZ Việt Nam. Từ hồi nào, "rave" - hay nói cho dễ hiểu là "quẩy tưng bừng" - đã trở thành từ quen thuộc trong từ điển của giới trẻ rồi. Nhắc đến rave là nghĩ ngay đến những lễ hội âm nhạc EDM siêu hoành tráng, diễn ra liên tục mấy tiếng đồng hồ ở những sân vận động ngoài trời cực rộng, với các sân khấu khủng để dàn DJ top đầu thỏa sức "lên đồ"
Nhưng plot twist đây rồi! Hóa ra bây giờ không chỉ tình yêu âm nhạc mới kết nối mọi người, mà tình yêu ẩm thực mới thực sự làm giới trẻ "sôi sục" nhất. Thay vì đi quẩy rave, giờ trend mới là ăn mặc xịn sò đi "ăn cả thế giới" tại các lễ hội ẩm thực siêu cool
Với sự xuất hiện của nhiều lễ hội ẩm thực kiểu mới, khi đến đó bạn không chỉ được ăn uống mà còn tham gia cả tỷ hoạt động thú vị. Và thế là khái niệm "foodfester" ra đời - những người đi lễ hội ẩm thực như đi concert vậy! Hết thời ăn uống nhanh gọn cho qua bữa rồi, giờ foodfester ăn để thưởng thức, combo trọn gói: chụp ảnh + nghe nhạc + chơi game nhận quà. Nghe mê ly chưa?
Là 1 foodfester xịn thì bạn không thể miss Lễ Hội Ẩm Thực Đường Phố của Coca-Cola rồi! Sau khi càn quét Sài Gòn và Hà Nội, giờ sự kiện này đã "đổ bộ" Đà Nẵng rồi nè. Hàng đống bạn trẻ mê ẩm thực đã "ăn thả ga" món ngon, uống kèm Coca-Cola thêm đã, rồi la cà chụp ảnh sống ảo tới tận chiều tối luôn
Nếu như ở TP.HCM và Hà Nội, lễ hội "gọi tên" hàng trăm đặc sản đình đám của hai miền Nam Bắc như bánh tráng trộn, ốc me xào dừa (Sài Gòn) hay bánh khúc cô Lan, cháo sườn Ngõ Huyện (Hà Nội), thì ở Đà Nẵng lại cực kỳ bùng nổ với vô vàn món ngon khó cưỡng: mì Quảng, bánh bèo, bánh xèo, bánh lọc... cùng hải sản tươi rói siêu thơm ngon Dù là món gì từ vùng nào, chỉ cần có Coca-Cola là mọi thứ ngon bất chấp!
Ngoài ăn uống "ngập mồm", các bạn trẻ còn chill cực đã với vô số góc sống ảo đẹp xuất sắc. Thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, nhất định phải lên đồ thật xịn để selfie cho ra ảnh đẹp rồi!
Nguồn: kenh14.vn