BanhBabe7069
New member
Cuối tuần này hơi khác, đường phố và quán xá hai miền Bắc - Nam vắng tanh hơn hẳn vì ai cũng lo ngại virus corona quá trời
Thường thì cứ đến cuối tuần là giới trẻ lại rủ nhau đi shopping, cafe, ăn uống chill chill sau một tuần làm việc mệt nhoài. Nhưng mà cuối tuần này, cả Hà Nội lẫn Sài Gòn đều vắng người trẻ "đi đu đưa" hẳn so với ngày thường luôn á.
Trong bối cảnh virus corona đã được WHO công bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu thì ai cũng có chút lo lo sợ sợ về khả năng bị lây nhiễm rồi. Vậy nên dễ hiểu khi nhiều người chọn cách hạn chế tụ tập ở chỗ đông người, nơi công cộng để bảo vệ bản thân. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực hồ Con Rùa, phố đi bộ quanh Hồ Gươm đều vắng hơn ngày thường rất nhiều.
Tuy nhiên, vẫn có không ít bạn trẻ vẫn thoải mái hẹn hò, đi dạo và ăn uống bình thường. Nhiều người trang bị đầy đủ khẩu trang và nước rửa tay khô, nhưng bên cạnh đó vẫn có khá nhiều người... kệ bố đời luôn!
Bạn K. (27 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Mấy ngày rồi ở nhà bí bức quá nên mình ra ngoài cà phê cho thoải mái. Mình có đeo khẩu trang rồi nên chắc không sao. Chỉ sợ virus chưa kịp làm gì mà mình đã phát ốm vì... chán thì cạn lời lắm. Nên chú ý giữ gìn sức khoẻ nhưng cứ sinh hoạt như bình thường thôi, không cần phải lo lắng thái quá làm gì".
Bạn N. (23 tuổi, sinh viên) kể: "Mình vẫn chưa quen đeo khẩu trang, ví dụ lúc lại order nước, có tiếp xúc với người này người kia thì đeo chứ về bàn ngồi rồi khó thở, bí bức là lại tháo ra".
Còn bạn L. (25 tuổi, kế toán) thì khá vô tư và lạc quan: "Mình có đọc nhiều thông tin trên báo đài và được biết virus cũng bị hạn chế lây lan trong điều kiện nhiệt độ trên 25 độ C nên yên tâm phần nào. Cuối tuần vẫn tụ tập bạn bè bình thường để 8 về con virus thôi chứ lo thì không lo nhiều lắm. Cứ đeo khẩu trang cẩn thận, giữ vệ sinh và tăng sức đề kháng cho cơ thể là yên tâm".
Dù sao thì cũng có nhiều bạn trẻ đã bắt đầu quen với việc đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để bảo vệ bản thân rồi nhé. An toàn là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn