BanhBibi4165
New member
Dạo này, dân sống quanh Hồ Gươm đang dần nhận tiền bồi thường và chuẩn bị dọn về nơi ở mới. Nhưng mà nghĩ đến chuyện kiếm cơm lại ở chỗ mới thì nhiều người cũng... hơi lo lo
Mấy hôm nay, khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang trong giai đoạn tháo dỡ, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng không gian công cộng. Nghe xịn xò đấy nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc nhiều hộ dân sống lâu năm ở đây phải chuẩn bị "move out" theo phương án bồi thường và tái định cư rồi
Việc chuyển về vùng ven không chỉ là đổi địa chỉ đơn giản, mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cả cách kiếm sống của các gia đình đã gắn bó nhiều năm với khu phố trung tâm này.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án này liên quan đến 47 chủ sử dụng đất (gồm 12 tổ chức và 35 hộ dân). Đến giờ đã có 25 hộ được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 20 hộ đã nhận tiền - 13 hộ nhận vào ngày 8/12 và 7 hộ nhận sáng 10/12. Số còn lại thì đang được giải quyết dần.
Một số gia đình đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Các bậc phụ huynh thì bận làm thủ tục chuyển trường cho con từ quận Hoàn Kiếm (cũ) sang trường gần khu tái định cư. Chấp nhận thay đổi môi trường học tập thôi, miễn là các bé ổn định là được rồi
Còn những người trong độ tuổi lao động thì bắt đầu tìm việc mới tại Đông Anh, Việt Hưng hay các khu lân cận - từ công nhân, bảo vệ, dịch vụ đến buôn bán nhỏ, có việc là ổn!
Bà Lưu Thị Hường, một hộ dân đã hoàn tất thủ tục và chuyển về khu tái định cư Việt Hưng, chia sẻ rằng gia đình đang trong giai đoạn ổn định lại cuộc sống.
"Con tôi đã làm xong hồ sơ chuyển trường, ban đầu các cháu còn bỡ ngỡ nhưng gia đình xác định phải thích nghi dần. Vợ chồng tôi đang tìm việc làm gần nhà mới, thu nhập chắc chắn chưa thể bằng ở trung tâm, nhưng trước mắt có việc để trang trải là mừng rồi", bà Hường nói.
Tuy nhiên, cũng có những gia đình chưa nhận được tiền đợt này, vẫn nán lại để cố gắng buôn bán, kiếm sống bên cạnh công trường đang tháo dỡ. Nhiều người thừa nhận rằng tìm việc ở nơi mới khó khăn vì xa trung tâm, dân cư thưa thớt, kinh doanh ít khách hơn, thu nhập ban đầu giảm đáng kể so với khi làm ăn ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm
Ngồi bên quán nước nhỏ trên vỉa hè đầu ngõ 24 Lý Thái Tổ, bà Đỗ Thị Dựa (80 tuổi) tỏ ra khá lo lắng về tương lai. Theo phương án, gia đình bà được bố trí một căn hộ tái định cư khoảng 50 m² tại khu Thượng Thanh.
Bà Dựa cho biết ngôi nhà hiện tại là đất ông cha để lại và chưa có sổ đỏ. "Chúng tôi ở từ đời này sang đời khác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán, dù có thời điểm người ta hỏi mua tới 300 triệu đồng/m², giờ chưa có nhà, tiền đi thuê cũng không có. Sang đó rồi, không biết làm gì để sống. Ở đây là trung tâm, bán quán trà đá vỉa hè thôi cũng kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày", bà trăn trở.
"Ngày nào cũng nghe tiếng máy xúc sát bên tai, tôi biết ngày mình phải chuyển đi không còn xa nữa", bà Dựa nói, rồi bày tỏ mong muốn thành phố không chỉ quan tâm đến chỗ ở mà còn hỗ trợ bố trí công ăn việc làm, sinh kế mới cho người dân sau khi di dời nữa
Ông Trần Văn Tranh (70 tuổi) cũng thuộc diện di dời, dự kiến nhận tiền đền bù vào cuối tháng 12. Ngôi nhà ông đang ở là nhà hợp đồng thuê lâu dài của Nhà nước, diện tích khoảng 29 m².
Theo bảng giá, các gia đình có nhà mặt đường, có sổ đỏ được đền bù 340 triệu đồng/m². Nhà trong ngõ có sổ đỏ được khoảng 164,9 triệu đồng/m². Nhưng vì nhà ông không có sổ đỏ nên chỉ hưởng 60% giá trị bồi thường. Tổng số tiền gia đình ông nhận được ước khoảng 2 tỷ đồng.
"So với giá nhà chung cư hiện nay, số tiền đó chưa mua nổi một căn nào, kể cả ở ngoại thành", ông Tranh nói. Nghe mà thấy buồn cho bác quá
Bà Lê Thanh Hương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng UBND phường Hoàn Kiếm, cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự kiến kéo dài đến tháng 1/2026. Nếu người dân chưa đồng thuận, thời điểm tiếp nhận mặt bằng có thể lùi đến tháng 4/2026.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù để bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi của người dân, với các phương án tái định cư tại Việt Hưng, Thượng Thanh và Đông Anh.
Về dự án, thì nó khá hoành tráng đấy! ️
Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích khoảng 2,14 ha, với ranh giới phía tây giáp Hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.
Tại đây sẽ hình thành một quảng trường lớn kết nối trực tiếp với không gian cây xanh ven hồ, trở thành điểm check-in sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm. Nghe xịn phết đó nha!
Công trình được thiết kế gắn với hệ thống giao thông công cộng, giúp tăng khả năng tiếp cận, giảm xe cá nhân và tạo môi trường thân thiện cho người đi bộ.
Dự án chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng đất trên diện tích hơn 21.000 m². Sau khi hoàn thành sẽ có quảng trường lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe cùng hạ tầng hiện đại như cấp thoát nước, chiếu sáng, wifi, camera và nhà vệ sinh công cộng.
Nguồn: kenh14.vn
Mấy hôm nay, khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang trong giai đoạn tháo dỡ, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng không gian công cộng. Nghe xịn xò đấy nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc nhiều hộ dân sống lâu năm ở đây phải chuẩn bị "move out" theo phương án bồi thường và tái định cư rồi
Việc chuyển về vùng ven không chỉ là đổi địa chỉ đơn giản, mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cả cách kiếm sống của các gia đình đã gắn bó nhiều năm với khu phố trung tâm này.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án này liên quan đến 47 chủ sử dụng đất (gồm 12 tổ chức và 35 hộ dân). Đến giờ đã có 25 hộ được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 20 hộ đã nhận tiền - 13 hộ nhận vào ngày 8/12 và 7 hộ nhận sáng 10/12. Số còn lại thì đang được giải quyết dần.
Một số gia đình đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Các bậc phụ huynh thì bận làm thủ tục chuyển trường cho con từ quận Hoàn Kiếm (cũ) sang trường gần khu tái định cư. Chấp nhận thay đổi môi trường học tập thôi, miễn là các bé ổn định là được rồi
Còn những người trong độ tuổi lao động thì bắt đầu tìm việc mới tại Đông Anh, Việt Hưng hay các khu lân cận - từ công nhân, bảo vệ, dịch vụ đến buôn bán nhỏ, có việc là ổn!
Bà Lưu Thị Hường, một hộ dân đã hoàn tất thủ tục và chuyển về khu tái định cư Việt Hưng, chia sẻ rằng gia đình đang trong giai đoạn ổn định lại cuộc sống.
"Con tôi đã làm xong hồ sơ chuyển trường, ban đầu các cháu còn bỡ ngỡ nhưng gia đình xác định phải thích nghi dần. Vợ chồng tôi đang tìm việc làm gần nhà mới, thu nhập chắc chắn chưa thể bằng ở trung tâm, nhưng trước mắt có việc để trang trải là mừng rồi", bà Hường nói.
Tuy nhiên, cũng có những gia đình chưa nhận được tiền đợt này, vẫn nán lại để cố gắng buôn bán, kiếm sống bên cạnh công trường đang tháo dỡ. Nhiều người thừa nhận rằng tìm việc ở nơi mới khó khăn vì xa trung tâm, dân cư thưa thớt, kinh doanh ít khách hơn, thu nhập ban đầu giảm đáng kể so với khi làm ăn ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm
Ngồi bên quán nước nhỏ trên vỉa hè đầu ngõ 24 Lý Thái Tổ, bà Đỗ Thị Dựa (80 tuổi) tỏ ra khá lo lắng về tương lai. Theo phương án, gia đình bà được bố trí một căn hộ tái định cư khoảng 50 m² tại khu Thượng Thanh.
Bà Dựa cho biết ngôi nhà hiện tại là đất ông cha để lại và chưa có sổ đỏ. "Chúng tôi ở từ đời này sang đời khác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán, dù có thời điểm người ta hỏi mua tới 300 triệu đồng/m², giờ chưa có nhà, tiền đi thuê cũng không có. Sang đó rồi, không biết làm gì để sống. Ở đây là trung tâm, bán quán trà đá vỉa hè thôi cũng kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày", bà trăn trở.
"Ngày nào cũng nghe tiếng máy xúc sát bên tai, tôi biết ngày mình phải chuyển đi không còn xa nữa", bà Dựa nói, rồi bày tỏ mong muốn thành phố không chỉ quan tâm đến chỗ ở mà còn hỗ trợ bố trí công ăn việc làm, sinh kế mới cho người dân sau khi di dời nữa
Ông Trần Văn Tranh (70 tuổi) cũng thuộc diện di dời, dự kiến nhận tiền đền bù vào cuối tháng 12. Ngôi nhà ông đang ở là nhà hợp đồng thuê lâu dài của Nhà nước, diện tích khoảng 29 m².
Theo bảng giá, các gia đình có nhà mặt đường, có sổ đỏ được đền bù 340 triệu đồng/m². Nhà trong ngõ có sổ đỏ được khoảng 164,9 triệu đồng/m². Nhưng vì nhà ông không có sổ đỏ nên chỉ hưởng 60% giá trị bồi thường. Tổng số tiền gia đình ông nhận được ước khoảng 2 tỷ đồng.
"So với giá nhà chung cư hiện nay, số tiền đó chưa mua nổi một căn nào, kể cả ở ngoại thành", ông Tranh nói. Nghe mà thấy buồn cho bác quá
Bà Lê Thanh Hương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng UBND phường Hoàn Kiếm, cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự kiến kéo dài đến tháng 1/2026. Nếu người dân chưa đồng thuận, thời điểm tiếp nhận mặt bằng có thể lùi đến tháng 4/2026.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù để bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi của người dân, với các phương án tái định cư tại Việt Hưng, Thượng Thanh và Đông Anh.
Về dự án, thì nó khá hoành tráng đấy! ️
Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích khoảng 2,14 ha, với ranh giới phía tây giáp Hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.
Tại đây sẽ hình thành một quảng trường lớn kết nối trực tiếp với không gian cây xanh ven hồ, trở thành điểm check-in sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm. Nghe xịn phết đó nha!
Công trình được thiết kế gắn với hệ thống giao thông công cộng, giúp tăng khả năng tiếp cận, giảm xe cá nhân và tạo môi trường thân thiện cho người đi bộ.
Dự án chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng đất trên diện tích hơn 21.000 m². Sau khi hoàn thành sẽ có quảng trường lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe cùng hạ tầng hiện đại như cấp thoát nước, chiếu sáng, wifi, camera và nhà vệ sinh công cộng.
Nguồn: kenh14.vn