BongDeThuongQuay
New member
Cứ 5 bạn trẻ từ 16-24 tuổi thì có tới 1 người thất nghiệp luôn á
Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc đang tăng không phanh, khiến hàng triệu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học phải đối mặt với những lựa chọn cực kỳ khó khăn. Nhiều bạn buộc phải chấp nhận những công việc lương thấp, thậm chí có người phải "ké fame" lương hưu của bố mẹ để sống qua ngày. Và từ tình huống drama này, một cụm từ trend mới đã ra đời: "đứa trẻ dở dang"
Theo Reuters, "đứa trẻ dở dang" đã thành hot keyword trên mạng xã hội Trung Quốc trong năm nay. Khái niệm này được ví von giống với những "tòa nhà dở dang" - vấn nạn từng kéo nền kinh tế Trung Quốc đi xuống từ năm 2021. Đây là từ lóng chỉ hàng chục triệu căn nhà chưa hoàn thiện nhưng đã được bán trước rồi.
Bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và các biện pháp "gậy ông đập lưng ông" từ cơ quan quản lý đối với ngành tài chính, công nghệ và giáo dục, thị trường việc làm Trung Quốc đã suy thoái nghiêm trọng trong năm nay. Thêm vào đó, với số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học tăng kỷ lục đổ ra tìm việc, thị trường lao động thực sự đang "đất chật người đông"
Vào tháng 4 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp trong khoảng 100 triệu thanh niên Trung Quốc từ 16-24 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 20%. Đến tháng 6/2023, khi tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ chạm đỉnh 21,3% - cao nhất mọi thời đại, các quan chức đã... im hơi lặng tiếng, đình chỉ công bố số liệu để "đánh giá lại cách thu thập dữ liệu" (nghe sao suspicious vậy nhỉ? )
Một năm sau, tình trạng thất nghiệp ở thanh niên vẫn là bài toán nhức nhối. Vào tháng 7 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp theo phương pháp thống kê mới đạt mức cao 17,1% trong năm 2024, khi 11,79 triệu sinh viên đại học tốt nghiệp vào mùa hè này và nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn "ảm đạm".
Chính phủ Trung Quốc cũng đã nhiều lần kêu gọi mở thêm các kênh để giới trẻ tiếp cận nhà tuyển dụng như hội chợ việc làm, đồng thời đẩy mạnh các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tăng tỷ lệ tuyển dụng.
Yun Zhou, trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Michigan (Mỹ), chia sẻ: "Đối với nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc, triển vọng việc làm tốt, khả năng thăng tiến trong xã hội và cuộc sống tươi sáng từng là những thứ mà bằng đại học đảm bảo được. Nhưng giờ thì mọi thứ đều là những điều khó đạt tới"
Một số bạn trẻ thất nghiệp đã phải trở về quê làm "đứa con nội trợ", sống nhờ lương hưu và tiền tiết kiệm của ba mẹ.
Ngay cả những người có bằng cấp cao cũng không ngoại lệ nha!
Sau nhiều năm leo lên bậc thang học thuật cực kỳ cạnh tranh của Trung Quốc, những người trẻ giờ đây được gọi, hoặc tự nhận mình là "đứa trẻ dở dang" khi nhận ra rằng trình độ chuyên môn của họ không đảm bảo kiếm được việc làm trong bối cảnh kinh tế ảm đạm.
Các lựa chọn của họ bị giới hạn một cách đau lòng. Họ phải hạ thấp kỳ vọng về những công việc lương cao hoặc tìm kiếm công việc tự do, và một số thậm chí còn sa ngã vào con đường tội phạm
Tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn trong tương lai đó các bạn ơi! Tạp chí "Nghiên cứu Giáo dục Đại học Trung Quốc" của Bộ Giáo dục Trung Quốc đã chỉ ra rằng nguồn cung sinh viên đại học sẽ vượt quá nhu cầu trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2037. Tạp chí dự báo đến năm 2034, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc sẽ đạt mức cao khoảng 18 triệu người.
Case study đau lòng từ những "đứa trẻ dở dang"
Zephyr Cao nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc danh tiếng ở Bắc Kinh vào năm ngoái. Năm nay 27 tuổi, bạn ấy trở về tỉnh Hà Bắc quê hương, nhưng mức lương thấp hơn mong đợi khiến Cao đặt câu hỏi về giá trị của việc học hành. Hiện tại, bạn ấy đã ngừng tìm việc làm full-time.
"Nếu tôi làm việc từ 3 đến 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học, mức lương của tôi cũng có thể tương đương với mức lương hiện tại với bằng thạc sĩ", Cao chia sẻ (nghe mà thấy uổng quá đi )
Amanda Chen, bạn nữ vừa tốt nghiệp Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Hồ Bắc đã nghỉ việc khỏi vị trí bán hàng tại một doanh nghiệp nhà nước chỉ sau... một tháng làm việc!
Cô cho biết văn hóa làm việc toxic và những kỳ vọng phi thực tế của sếp đã khiến cô quyết định "xin out". Trong 15 ngày đầu tiên của thời gian thử việc, mặc dù làm việc 12 tiếng một ngày nhưng lương mỗi ngày của cô chỉ là 60 nhân dân tệ (khoảng 210 ngàn đồng thôi các bạn ơi )
Cô nói: "Tôi đã khóc mỗi ngày trong tuần này" (nghe mà xót xa quá )
Chen từng hy vọng trở thành nhân viên kiểm tra chất lượng hoặc nhà nghiên cứu vì nghĩ rằng công việc đó sẽ match với những kỹ năng mà cô học được khi theo chuyên ngành y học cổ truyền Trung Quốc. Nhưng cô đã gửi hơn 130 CV (đọc số này mà thấy mệt luôn á ) và hầu hết các vị trí cô nhận được đều liên quan đến bán hàng hoặc thương mại điện tử.
Chen cho biết cô đang xem xét lại kế hoạch nghề nghiệp của mình và có thể chuyển sang làm người mẫu.
Nguồn: ETtoday
Nguồn: kenh14.vn