Mới đây, hội anh em Chi đoàn K12, khoa Tâm lý, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên chung tay "giải cứu" nông sản cho bà con. Cụ thể là bà con Bình Định đang gặp drama lớn khi mấy trái dưa hấu không xuất khẩu được qua biên giới vì dịch bệnh
Chương trình này được tổ chức để hưởng ứng phong trào nâng cao nhận thức của đoàn viên trong bối cảnh dịch bệnh đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế của người dân.
Với slogan siêu ý nghĩa "một trái dưa một tấm lòng"
Chiến dịch diễn ra từ ngày 11/3 – 20/3, tại 104, đường Man Thiện (TP. Thủ Đức). Lịch hoạt động được xếp linh hoạt theo thời gian rảnh của các bạn sinh viên. Tại điểm tập kết, các bạn đã support bà con bán hàng, sắp xếp quầy cho ngay ngắn, vừa tiện mua vừa đảm bảo an toàn phòng dịch "5K" nha!
Chiến dịch "giải cứu" dưa hấu của khoa Tâm lý đã thu hút cực nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia luôn. Như Ý (khoa Nhân học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Hoạt động này cho mình thêm những trải nghiệm mới mẻ lắm, không chỉ giúp bà con giảm gánh nặng về kinh tế. Quan trọng hơn là mình được góp công sức mang ý nghĩa tích cực, sẻ chia cùng người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại".
Đặng Thị Huyền Trang (khoa Ngữ văn Anh) cũng hào hứng kể: "Mình gặp được nhiều khách hàng dễ thương lắm á. Từ các cô chú đến các bạn sinh viên ủng hộ chương trình rất nhiệt tình. Nhờ đó mà mình kiếm được kha khá tiền giúp cô chú nông dân, nên mình vui lắm luôn"
Võ Mai Trinh (trường ĐH Kinh tế TP. HCM) tâm sự, hoạt động này khiến Trinh nhớ về gia đình quá trời. "Vì ba mẹ mình cũng xuất thân là nông dân, nên mình càng thấy thương bà con nơi này hơn", Mai Trinh chia sẻ.
Qua đó, chiến dịch không chỉ mang thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ bà con Bình Định đang gặp khó khăn trong mùa dịch mà còn là nơi kết nối mọi người, lan tóa những giá trị nhân văn cực kỳ tích cực nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn