Giới trẻ Sài Gòn nghỉ lễ 30/4 này: Ai về quê ăn ngon nghỉ dưỡng, ai đi phượt sống ảo cháy máy ✨

33237b70ed667862cdf9.webp


Năm nay lễ 30/4 - 1/5 rơi vào thứ Năm, thứ Sáu, ghép thêm cuối tuần thành 4 ngày nghỉ liền tay luôn! Với lịch "xịn" như vầy, dân tình đã lên kế hoạch kín mít: người về quê ăn ngon, người đi du lịch sống ảo cho bằng hết

Hội phượt thủ lên đường chinh phục thiên nhiên

Huỳnh Quốc Thái (cựu sinh viên trường ĐH Hùng Vương) cùng hội bạn thân quyết định phượt xe máy từ TP. HCM lên Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) cho nó đã.

1851169e65b56f56972c.jpg


"Những ngày này đường đông kinh khủng luôn, kẹt xe nhiều chỗ, nhưng cả nhóm vẫn chill nguyên, tận hưởng từng khoảnh khắc trên đường. Đến Phan Thiết thì nghỉ qua đêm, ăn uống relax rồi tiếp tục bay ra đảo Phú Quý - nơi còn hoang sơ nhưng đang hot dần trong giới mê du lịch đó nha", Quốc Thái kể.

a246a7b3fe54cc395828.jpg


"Hành trình ra đảo kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, biển động nên nhiều người say sóng lắm. Mình recommend mọi người nên chuẩn bị thuốc chống say tàu xe, hoặc ngồi chỗ đầu tàu cho đỡ khó chịu nha. Cảnh ở đây đẹp tự nhiên vãi, từ biển xanh, núi đá cho đến những con đường ven biển, cứ giơ điện thoại lên là có ảnh sống ảo xịn xò luôn. Nhóm mình thì tự do khám phá đời sống địa phương, ăn hải sản thả ga. Kỳ nghỉ này quá perfect để recharge năng lượng cho bản thân đó ", Quốc Thái share thêm.

Về quê "Tết lần 2" ăn ngon nghỉ dưỡng

Huỳnh Như (cựu sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM) lại chọn cách tạm bye bye Sài Gòn mấy ngày, về nhà tận hưởng không khí yên bình.

2ec86a6dbb6fd72caf66.jpg


"Mình xin nghỉ phép thêm để về quê Cà Mau đợt này luôn, không đi du lịch đâu. Mình hay nói đùa đây là kỳ nghỉ Tết thứ 2 trong năm ấy. Lần này mình khám phá con đường làng quê trồng cây trúc ở Trí Phải (huyện Thới Bình cũ, tỉnh Cà Mau). Đứng trong con đường này cảm nhận làn gió mát lành thổi qua, không khí trong lành của thiên nhiên, bóng mát từ tán trúc đổ xuống, chill phết ", Huỳnh Như hào hứng kể.

0f9a68fb2eb097e64224.jpg


Dù là người Cà Mau nhưng phải đến dịp lễ 30/4 này, Huỳnh Như mới có dịp đến tham quan và mê luôn khung cảnh bình yên nơi đây. "Quê mình cũng nổi tiếng về du lịch nên thay vì đi nơi khác, mình cứ thích về nhà. Ở đây được ăn những món đậm chất vùng biển như cua biển, các loại mắm, ba khía. Kỳ nghỉ vừa được gần bên gia đình, vừa có trải nghiệm thú vị mà còn tiết kiệm kha khá tiền nữa chứ", Huỳnh Như cho biết.

Leo núi Bà Đen - thử thách bản thân

Phan Hữu Duy (cựu sinh viên trường ĐH Cần Thơ) sắp xếp lịch nghỉ lễ bằng trải nghiệm leo núi Bà Đen, vừa đi chơi vừa thư giãn luôn. Với Hữu Duy, mỗi chuyến đi đều phải research kỹ càng trước. Anh thường xem video review hoặc hỏi han những người từng đi. Bên cạnh việc lên sẵn lịch trình, Hữu Duy và nhóm bạn còn check thời tiết để chuẩn bị đồ dùng và trang phục cho hợp.

6bf5ade42dfe0b3a4aa0.jpg


"Theo mình tìm hiểu, núi Bà Đen cao 986m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất khu vực miền Đông Nam Bộ. Với mình, việc chinh phục núi Bà Đen cũng là cách thực hiện đam mê, hay đơn giản là thời gian để mình về với thiên nhiên, quên deadline công việc đi, đồng thời cũng là bài test sức khỏe thực tế nữa ", Hữu Duy chia sẻ.

4ce79951efc6ddee05d8.jpg


"Khi leo núi Bà Đen, bạn cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt, đồ ăn, nước uống đầy đủ nha. Ngoài ra có thể mang theo trái cây như quýt, nho, táo... để nạp thêm năng lượng. Đặc biệt phải biết các kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh như chuột rút, căng cơ... Chọn giày phù hợp để leo núi sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn nhiều đó. Đến núi Bà Đen, cung đường không quá khó, trên đường có sẵn mũi tên chỉ phương hướng. Ngoài ra trước khi leo, nhớ đăng ký thông tin ở chốt bảo vệ, tuân thủ đúng thời gian leo và lưu số điện thoại cứu hộ khi cần. Việc tìm hiểu trước không chỉ giúp chuyến đi thuận lợi mà còn giúp mình hype tinh thần. Cứ nghĩ đến sắp được đi chơi là mình như được tiếp thêm 100% năng lượng ấy", anh tâm sự.

"Ngủ đủ giấc" - mục tiêu số 1 của dân công sở

Còn với Ngọc Hân (cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM), đã gần nửa năm cày cuốc cho công việc, nên kỳ nghỉ sắp tới là cơ hội quá đỉnh để cô nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng.

55680c966e94395fc0e2.jpg


Cô chọn về quê bên gia đình. "Có những ngày phải tăng ca nên mình thiếu ngủ kinh khủng. Dịp lễ này là thời điểm để ngủ thẳng giấc, muốn dậy lúc nào cũng được, không phải áp lực muộn giờ đi làm ", Hân nói.



Ngọc Hân cũng chia sẻ, kỳ nghỉ lễ này nhất định rất đáng giá khi cô có nhiều thời gian ở bên gia đình và hẹn gặp bạn bè. "Về quê được ăn đồ mẹ nấu như gà luộc, gỏi bắp chuối, bánh xèo, cá lóc nướng chấm mắm me... ngon phát nghiện luôn á. Tối đến thì hẹn bạn bè đi trà sữa, ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như cày phim, đọc sách hoặc dành thời gian cho gia đình thôi", Hân chia sẻ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top