Dạo này, bến Bạch Đằng (Q. 1, TP. HCM) đang hot rần rần! Lý do là gì? Đó là vì đám đông các bạn trẻ đổ xô đến chụp ảnh sống ảo, ngắm nhìn và theo dõi dàn pháo binh tập luyện cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đó nha! Không khí ở đây sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết luôn á
Lần đầu được chiêm ngưỡng pháo lễ ngoài đời thực, xịn sò!
Dàn pháo lễ với những khẩu pháo "khổng lồ" xếp dọc bờ sông Sài Gòn (bến Bạch Đằng) không chỉ tạo nên không gian trang nghiêm mà còn kéo cả đàn gen Z tò mò đến xem. Nhiều bạn trẻ cho biết đây là lần đầu tiên các bạn được tận mắt ngắm nghía những khẩu pháo như thế này, chứ trước giờ chỉ toàn thấy trên tivi, bảo tàng hay trong sách vở thôi!
Minh Anh (ĐH Luật TP. HCM) hào hứng chia sẻ: "Mình đã nghe rất nhiều về pháo lễ trong các dịp lễ lớn của đất nước nhưng đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy dàn pháo trực tiếp. Cảm giác được thấy tận mắt những khẩu pháo trang nghiêm như thế này thật khác biệt so với việc chỉ xem qua các phương tiện truyền truyền thông và sách vở".
Còn Gia Hân (ĐH Y Dược TP. HCM) thì kể: "Khi biết có dàn pháo diễn tập tại bến Bạch Đằng, mình đã rất háo hức để đến tận nơi để xem. Được tận mắt nhìn thấy những khẩu pháo, mình cảm thấy vô cùng ấn tượng và tự hào. Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, khiến mình thấy gần hơn với những nghi lễ trang nghiêm mà trước nay chỉ biết qua màn ảnh"
Sống ảo cực đã với background pháo lễ xịn xò
Không chỉ đến xem cho biết, mà giới trẻ còn chăm chỉ check-in chụp hình sống ảo với dàn pháo lễ nữa nha! Những khẩu pháo "khổng lồ" xếp dọc bờ sông Sài Gòn trở thành background cực xịn cho những tấm hình đẹp mê ly. Với nhiều bạn trẻ, đây là cơ hội hiếm có để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong một lễ kỷ niệm mang tính lịch sử.
Mai Lan (ĐH Hoa Sen) hào hứng: "Bầu không khí ở đây thật sự rất đặc biệt. Vừa trang trọng lại vừa có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Đây là lần đầu tiên mình được thấy dàn pháo gần như vậy, thật sự rất ấn tượng và đáng nhớ"
Nhiều bạn trẻ cho biết không chỉ muốn có ảnh đẹp mà còn muốn lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ với sự kiện mang đậm giá trị lịch sử này. Gia Đạt (ĐH Mở TP. HCM) bày tỏ: "Mình rất thích khi vừa tham gia vào một sự kiện như vậy, vừa có thể lưu giữ những bức ảnh đẹp. Những tấm hình này không chỉ là kỷ niệm vui mà còn mang ý nghĩa về lịch sử, về sự tôn trọng đối với những giá trị truyền thống".
Gen Z háo hức đón chờ đại lễ 30/4
Không khí ở bến Bạch Đằng những ngày gần đây sôi động lắm nha, đặc biệt với sự xuất hiện của dàn pháo binh và các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều bạn trẻ cho biết đang rất mong chờ đến ngày 30/4 để được chứng kiến các nghi thức chính thức và hòa mình vào không khí ngày trọng đại của đất nước
Minh Tâm (ĐH Kinh tế TP. HCM) phấn khích chia sẻ: "Không khí chuẩn bị cho ngày lễ năm nay thật sự rất hoành tráng, mình cảm nhận được sự háo hức của mọi người khi bước vào không gian này. Mỗi người đều mang trong mình một niềm tự hào, một sự mong chờ lớn lao để được chứng kiến những nghi thức đặc biệt, được hòa mình vào không khí đầy ý nghĩa của ngày lễ"
Nguồn: svvn.tienphong.vn