Ở Sài Gòn mấy ngày qua, hội bạn trẻ Quận Đoàn 3 đang "đổ bộ" vào chiến dịch giải cứu nông sản siêu ý nghĩa, giúp bà con nông dân Hải Dương thoát cảnh rau củ ế ẩm vì COVID-19 nè!
Chiều 25/2, đông nghẹt người dân Sài Gòn kéo đến điểm tập kết rau củ quả trước cổng chùa Tam Tông Miếu trên đường Cao Thắng (Q.3) để "giải cứu" nông sản, hỗ trợ bà con Hải Dương xả hàng. Cả đống tình nguyện viên đang loay hoay phân loại bắp cải, su su, su hào, cải bẹ xanh... để phát tận tay người dân luôn á.
Anh Nguyễn Tấn Phi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường 4, quận 3 cho hay, chương trình giải cứu nông sản xịn xò này do Đoàn Thanh niên phường phối hợp với một nhóm thiện nguyện tại TP.HCM thực hiện được gần một tuần rồi đó.
Ban đầu thì nhóm thiện nguyện của chị Thái Nguyệt Nhi kêu gọi trên Facebook, rồi cùng Đoàn thanh niên phường 4, quận 3 vận động hội thanh niên tình nguyện cùng góp sức. Tổng kinh phí để thực hiện kế hoạch này là hơn 40 triệu đồng nha.
"Đây là xe tải 10 tấn nông sản thứ hai được vận chuyển từ Hải Dương vào TP.HCM, hỗ trợ nông dân Hải Dương tìm đầu ra cho nông sản do ảnh hưởng của COVID-19. Đợt giải cứu đầu tiên cách đây vài ngày, cũng hơn 10 tấn bắp cải mang về TP.HCM được người dân giải cứu, ủng hộ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ", anh Phi chia sẻ.
Điểm đặc biệt của "gian hàng nông sản 0 đồng" này là không bán mà cho không luôn nè! Người dân có thể đến nhận miễn phí hoặc góp tiền ủng hộ tùy tâm để chương trình có thêm kinh phí triển khai tiếp hỗ trợ bà con Hải Dương.
Về vấn đề kiểm dịch nông sản từ Hải Dương trước khi vào TP.HCM, anh Nguyễn Tấn Phi cho biết thêm đoàn xe giải cứu nông sản đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cấp phép cho vào TP.HCM, được kiểm soát trước khi qua các trạm kiểm soát dịch bệnh và tài xế cũng đã được xét nghiệm COVID-19 đúng quy trình rồi nha (an tâm 100% luôn á).
Nguồn: svvn.tienphong.vn