Hướng tới Đại lễ 30/4, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã "biến hình" campus với cờ hoa rực rỡ khắp nơi. Các bạn sinh viên đã nhanh tay lùng sục những góc sống ảo cực xịn để rinh về bộ ảnh "chanh sả"
Chị Trần Bảo Trân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn trường cho biết, trong niềm vui tràn đầy của những ngày chiến thắng mùa Xuân lịch sử, từng góc nhỏ của trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM cũng đang rực rỡ sắc màu hòa bình. "Đây là hoạt động đặc biệt mà Đoàn trường thực hiện nhân dịp lễ trọng đại này. Chúng tôi mong muốn mỗi bạn sinh viên khi bước vào sân trường đều cảm nhận được không khí của một ngày lễ lớn, từ đó dừng lại một chút để suy ngẫm về lịch sử, về đất nước và cả về vai trò của bản thân trong hiện tại. Đó là 'tinh thần Nhân văn' – không chỉ học tập trong sách vở, mà còn sống, cảm và hành động bằng trái tim có trách nhiệm với cộng đồng và với lịch sử", chị Bảo Trân chia sẻ.
Nguyễn Chí Bảo (khoa Đô thị học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cũng hào hứng: "Không gian sân trường được trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng khiến mình cảm thấy rất tự hào. Đây không chỉ là góc check-in đẹp mà còn là dịp để tụi mình cảm nhận rõ hơn tinh thần của ngày Lễ 30/4 qua từng hình ảnh, từng lá cờ. Đứng giữa khung cảnh ấy, mình càng cảm thấy tự hào và yêu hơn Tổ quốc thân yêu"
Tại tòa C, hướng ra mặt đường Lê Duẩn (Q. 1), các lá cờ phấp phới tung bay đón chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không gian khu vực sân B của trường rợp bóng cờ hoa, tạo không khí hân hoan chào đón Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nguồn: svvn.tienphong.vn