KhoaiPho7976
New member
Dạo này mùa Tết về, thay vì hồi hộp đóng gói hành lý về quê, ngày càng nhiều bạn trẻ Hàn Quốc lại chọn cách... ở lại thành phố, tự đón năm mới theo style riêng của mình. Nghe có vẻ buồn nhưng đằng sau đó toàn những câu chuyện cảm động đấy!
"Sắp đến Tết Nguyên Đán, thay vì 'ăn một mình', tôi quyết định đến nấu ăn cùng hàng xóm và chia sẻ bữa ăn với các cụ già. Thật tuyệt khi cảm nhận không khí như đang ở trong một gia đình lớn dịp lễ này".
Sáng sớm ngày 24/1, hội những bạn trẻ gen 2-3X không về quê đã tụ tập tại một trung tâm phúc lợi ở quận Gwanak, Seoul để tham gia chương trình "Dịch vụ chia sẻ" nhân dịp Tết Nguyên Đán. Phần lớn là những bạn đang sống "solo" trong căn hộ riêng. Các bạn cùng nhau mặc tạp dề, cùng nấu nướng những món truyền thống như canh bánh gạo, bulgogi và bánh jeon. Jeong Ji-sun (32 tuổi), chị phụ trách làm bánh, tâm sự: "Thay vì ăn một mình trong dịp lễ, tôi muốn nấu ăn và chia sẻ bữa ăn ngày Tết với những người thực sự cần".
Những món ăn được gói ghém cẩn thận rồi mang đến tận tay các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận Gwanak. Các bạn trẻ đã ghé thăm những cụ già sống một mình hoặc đang gặp khó khăn trong việc đi lại, mang theo những món ngon cùng lời chúc Tết ấm áp.
Bà Shin Yeon-soon (73 tuổi), một trong những cụ nhận quà, xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, như được đón Tết Nguyên Đán bên con gái và cháu gái trong gia đình vậy". Ai nghe mà không rưng rưng!
Lim Min-ji, nhân viên phúc lợi chịu trách nhiệm tổ chức chương trình này, tâm sự: "Tôi đã lo lắng rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài sẽ khiến không có người tham gia. Rất may, chương trình đã diễn ra suôn sẻ nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ không về quê dịp Tết".
"Honseol people" - hội đón Tết một mình ngày càng đông
Ngày càng nhiều "honseol people" – những người đón Tết Nguyên Đán một mình, không trở về quê. Lý do của họ đa dạng lắm luôn, từ việc ôn thi, chuẩn bị tìm việc cho đến bận rộn với công việc làm thêm, dẫn đến quyết định đón Tết theo cách riêng.
Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn về việc làm ngày càng gia tăng, số lượng người trẻ chọn ở lại để tập trung ôn thi hoặc chuẩn bị cho công việc trong dịp Tết cũng nhiều hơn. Lý do là vì các kỳ thi công chức và các chứng chỉ nghề nghiệp quan trọng thường được tổ chức trong vòng 1-2 tháng sau Tết. Ví dụ như kỳ thi tuyển công chức quốc gia cấp 5 và kỳ thi tuyển ứng viên ngoại giao diễn ra vào ngày 8/3, kỳ thi viết đầu tiên dành cho cán bộ cảnh sát vào ngày 15/3, và kỳ thi CPA (chứng chỉ kế toán viên công chứng) sẽ tổ chức vào ngày 23/2 năm nay.
Kim Seo-yoon (23 tuổi), sinh viên tại một trường đại học ở Seoul, chia sẻ: "Từ khi vào đại học, năm nào tôi cũng về quê đón Tết cùng bố mẹ. Nhưng năm nay, tôi quyết định không về vì phải chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 3. Tôi sẽ ôn thi như bình thường để đạt kết quả tốt nhất".
Wie (24 tuổi), một bạn đang mải mê tìm việc, cũng bày tỏ: "Nếu không về quê, tôi sẽ có thêm khoảng bốn ngày để học, vì thế tôi quyết định ở lại Seoul một mình." Bạn nói thêm: "Tôi hy vọng sau kỳ thi có thể về quê vào dịp Chuseok với tâm trạng thoải mái hơn". Động lực thi đỗ mạnh mẽ quá!
Bận "làm tiền" và tránh drama gia đình
Nhiều người trẻ khác không về quê vì bận rộn với công việc. Baek Yerim (26 tuổi), người điều hành một thương hiệu thời trang, cho biết cô không thể về quê vì phải chuẩn bị sản phẩm mới cho mùa xuân và mùa hè sắp tới. Yerim quyết định ở lại căn phòng của mình tại quận Seongbuk. Ban ngày, cô tập trung làm việc cho thương hiệu, còn buổi tối, cô ăn tối cùng những người bạn cũng ở lại Seoul.
Ngoài ra, một số bạn trẻ tìm kiếm các công việc làm thêm ngắn hạn trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo khảo sát của "Alba Heaven" - một nền tảng tìm kiếm việc làm, 389 người (66%) trong số 585 người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ làm thêm trong kỳ nghỉ Tết. Phần lớn cho biết lý do chính là kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, tăng thu nhập hoặc tiết kiệm cho các khoản lớn. Hiện nay, trên các nền tảng như Alba Heaven và Carrot Market, nhiều công việc làm thêm được đăng tải, từ dắt chó đi dạo, làm bánh jeon, đến phục vụ tại nhà hàng.
Choi Yu-ri (26 tuổi), bạn đang làm thêm thay cho bạn tại một quán cà phê vì bạn về quê nghỉ lễ, chia sẻ: "Trước đây, dù muốn làm việc ở quán cà phê, tôi thường phải cam kết làm ít nhất ba tháng. Nhưng lần này, tôi có cơ hội trải nghiệm trong thời gian ngắn. Vừa nghỉ lễ vừa làm việc, đúng là tiện cả đôi đường".
COVID thay đổi mọi thứ
Sau đại dịch COVID-19, không khí gia đình sum họp vào các dịp lễ đã giảm đi, dẫn đến việc nhiều người trẻ chọn đón Tết một mình. Ryu Han-bin (24 tuổi), học viên cao học, cho biết: "Trước đây, ông bà tôi luôn muốn gia đình sum họp vào dịp lễ, nên tôi thường về quê. Nhưng từ khi có những kỳ nghỉ 'không họp mặt' trong dịch bệnh, mọi thứ trong nhà đã thay đổi." Ryu dự định sẽ ghé thăm vài địa điểm du lịch, đi ăn nhà hàng hoặc xem phim tại nhà trong kỳ nghỉ này.
Một số bạn trẻ khác lại chọn cách tránh về quê để không bị gia đình hỏi han nhiều. Sung (30 tuổi), lần đầu tham gia tình nguyện vào dịp năm mới, chia sẻ: "Dù kỳ nghỉ kéo dài, tôi không về quê vì áp lực khi chuẩn bị xin việc. Thay vì nghe những câu hỏi không thoải mái từ họ hàng, tôi thấy tốt hơn khi làm việc gì đó ý nghĩa, ngay cả khi chỉ có một mình." Thấu cái nỗi bị hỏi "bao giờ lấy vợ/lấy chồng" quá!
Chuyên gia khuyên gì?
Các chuyên gia khuyên rằng, dù sống một mình, việc giữ liên lạc với xã hội là rất quan trọng. Giáo sư Seok Jae-eun, chuyên ngành phúc lợi xã hội tại Đại học Hallym, nhận định: "Nếu coi gia đình là điều hiển nhiên, người sống một mình sẽ dễ cảm thấy cô đơn hơn. Điều cần thiết là tìm kiếm người đồng cảnh ngộ hoặc tham gia các hoạt động giúp bản thân cảm thấy có giá trị".
Nguồn: kenh14.vn
"Sắp đến Tết Nguyên Đán, thay vì 'ăn một mình', tôi quyết định đến nấu ăn cùng hàng xóm và chia sẻ bữa ăn với các cụ già. Thật tuyệt khi cảm nhận không khí như đang ở trong một gia đình lớn dịp lễ này".
Sáng sớm ngày 24/1, hội những bạn trẻ gen 2-3X không về quê đã tụ tập tại một trung tâm phúc lợi ở quận Gwanak, Seoul để tham gia chương trình "Dịch vụ chia sẻ" nhân dịp Tết Nguyên Đán. Phần lớn là những bạn đang sống "solo" trong căn hộ riêng. Các bạn cùng nhau mặc tạp dề, cùng nấu nướng những món truyền thống như canh bánh gạo, bulgogi và bánh jeon. Jeong Ji-sun (32 tuổi), chị phụ trách làm bánh, tâm sự: "Thay vì ăn một mình trong dịp lễ, tôi muốn nấu ăn và chia sẻ bữa ăn ngày Tết với những người thực sự cần".
Những món ăn được gói ghém cẩn thận rồi mang đến tận tay các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận Gwanak. Các bạn trẻ đã ghé thăm những cụ già sống một mình hoặc đang gặp khó khăn trong việc đi lại, mang theo những món ngon cùng lời chúc Tết ấm áp.
Bà Shin Yeon-soon (73 tuổi), một trong những cụ nhận quà, xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, như được đón Tết Nguyên Đán bên con gái và cháu gái trong gia đình vậy". Ai nghe mà không rưng rưng!
Lim Min-ji, nhân viên phúc lợi chịu trách nhiệm tổ chức chương trình này, tâm sự: "Tôi đã lo lắng rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài sẽ khiến không có người tham gia. Rất may, chương trình đã diễn ra suôn sẻ nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ không về quê dịp Tết".
"Honseol people" - hội đón Tết một mình ngày càng đông
Ngày càng nhiều "honseol people" – những người đón Tết Nguyên Đán một mình, không trở về quê. Lý do của họ đa dạng lắm luôn, từ việc ôn thi, chuẩn bị tìm việc cho đến bận rộn với công việc làm thêm, dẫn đến quyết định đón Tết theo cách riêng.
Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn về việc làm ngày càng gia tăng, số lượng người trẻ chọn ở lại để tập trung ôn thi hoặc chuẩn bị cho công việc trong dịp Tết cũng nhiều hơn. Lý do là vì các kỳ thi công chức và các chứng chỉ nghề nghiệp quan trọng thường được tổ chức trong vòng 1-2 tháng sau Tết. Ví dụ như kỳ thi tuyển công chức quốc gia cấp 5 và kỳ thi tuyển ứng viên ngoại giao diễn ra vào ngày 8/3, kỳ thi viết đầu tiên dành cho cán bộ cảnh sát vào ngày 15/3, và kỳ thi CPA (chứng chỉ kế toán viên công chứng) sẽ tổ chức vào ngày 23/2 năm nay.
Kim Seo-yoon (23 tuổi), sinh viên tại một trường đại học ở Seoul, chia sẻ: "Từ khi vào đại học, năm nào tôi cũng về quê đón Tết cùng bố mẹ. Nhưng năm nay, tôi quyết định không về vì phải chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 3. Tôi sẽ ôn thi như bình thường để đạt kết quả tốt nhất".
Wie (24 tuổi), một bạn đang mải mê tìm việc, cũng bày tỏ: "Nếu không về quê, tôi sẽ có thêm khoảng bốn ngày để học, vì thế tôi quyết định ở lại Seoul một mình." Bạn nói thêm: "Tôi hy vọng sau kỳ thi có thể về quê vào dịp Chuseok với tâm trạng thoải mái hơn". Động lực thi đỗ mạnh mẽ quá!
Bận "làm tiền" và tránh drama gia đình
Nhiều người trẻ khác không về quê vì bận rộn với công việc. Baek Yerim (26 tuổi), người điều hành một thương hiệu thời trang, cho biết cô không thể về quê vì phải chuẩn bị sản phẩm mới cho mùa xuân và mùa hè sắp tới. Yerim quyết định ở lại căn phòng của mình tại quận Seongbuk. Ban ngày, cô tập trung làm việc cho thương hiệu, còn buổi tối, cô ăn tối cùng những người bạn cũng ở lại Seoul.
Ngoài ra, một số bạn trẻ tìm kiếm các công việc làm thêm ngắn hạn trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo khảo sát của "Alba Heaven" - một nền tảng tìm kiếm việc làm, 389 người (66%) trong số 585 người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ làm thêm trong kỳ nghỉ Tết. Phần lớn cho biết lý do chính là kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, tăng thu nhập hoặc tiết kiệm cho các khoản lớn. Hiện nay, trên các nền tảng như Alba Heaven và Carrot Market, nhiều công việc làm thêm được đăng tải, từ dắt chó đi dạo, làm bánh jeon, đến phục vụ tại nhà hàng.
Choi Yu-ri (26 tuổi), bạn đang làm thêm thay cho bạn tại một quán cà phê vì bạn về quê nghỉ lễ, chia sẻ: "Trước đây, dù muốn làm việc ở quán cà phê, tôi thường phải cam kết làm ít nhất ba tháng. Nhưng lần này, tôi có cơ hội trải nghiệm trong thời gian ngắn. Vừa nghỉ lễ vừa làm việc, đúng là tiện cả đôi đường".
COVID thay đổi mọi thứ
Sau đại dịch COVID-19, không khí gia đình sum họp vào các dịp lễ đã giảm đi, dẫn đến việc nhiều người trẻ chọn đón Tết một mình. Ryu Han-bin (24 tuổi), học viên cao học, cho biết: "Trước đây, ông bà tôi luôn muốn gia đình sum họp vào dịp lễ, nên tôi thường về quê. Nhưng từ khi có những kỳ nghỉ 'không họp mặt' trong dịch bệnh, mọi thứ trong nhà đã thay đổi." Ryu dự định sẽ ghé thăm vài địa điểm du lịch, đi ăn nhà hàng hoặc xem phim tại nhà trong kỳ nghỉ này.
Một số bạn trẻ khác lại chọn cách tránh về quê để không bị gia đình hỏi han nhiều. Sung (30 tuổi), lần đầu tham gia tình nguyện vào dịp năm mới, chia sẻ: "Dù kỳ nghỉ kéo dài, tôi không về quê vì áp lực khi chuẩn bị xin việc. Thay vì nghe những câu hỏi không thoải mái từ họ hàng, tôi thấy tốt hơn khi làm việc gì đó ý nghĩa, ngay cả khi chỉ có một mình." Thấu cái nỗi bị hỏi "bao giờ lấy vợ/lấy chồng" quá!
Chuyên gia khuyên gì?
Các chuyên gia khuyên rằng, dù sống một mình, việc giữ liên lạc với xã hội là rất quan trọng. Giáo sư Seok Jae-eun, chuyên ngành phúc lợi xã hội tại Đại học Hallym, nhận định: "Nếu coi gia đình là điều hiển nhiên, người sống một mình sẽ dễ cảm thấy cô đơn hơn. Điều cần thiết là tìm kiếm người đồng cảnh ngộ hoặc tham gia các hoạt động giúp bản thân cảm thấy có giá trị".
Nguồn: kenh14.vn