Thời đại mới, cách ôn thi cũng phải "xịn sò" chứ nhỉ!
Sẵn sàng "đốt tiền" triệu tại các quán cà phê để "mua không khí"
Cứ đến mùa thi là Ngô Kiều Trang (21 tuổi, Hà Nam) lại "xách balo lên và đi" - không phải đi chơi mà đi... ôn thi ở quán cafe nè! Mỗi ngày cô nàng "cắm mặt" vào sách vở từ 4-5 tiếng liền tại quán, có laptop, có sách vở, đầy đủ "trang bị chiến đấu" luôn á!
Bạn Trang này còn "chịu chơi" hơn cả mình tưởng đó: dù lương chỉ 4 triệu/tháng nhưng cô nàng vẫn bỏ ra 1/3 để "đập hộp" đồ uống và bánh ngọt tại quán mỗi lần đi học. Vào những lúc "gấp rút" nhất, bạn ấy tới quán tận 5 ngày/tuần luôn!
"Mình thích vibe yên tĩnh và tập trung của quán cafe hơn ở KTX hay thư viện nhiều. Ngồi đây mình có thể focus 100% mà không bị "phá" bởi những yếu tố bên ngoài. Hơn nữa, cần gì thì còn có thể rủ bạn bè đến trao đổi kiến thức nữa chứ", Trang chia sẻ bí kíp ôn thi "thần thánh" của mình.
Cùng chung "hội đồng hương" là Hoàng Thị Lý (22 tuổi, Nghệ An) cũng "nhập hội" dân ôn thi tại cafe rồi nha! Hiện tại Lý đang ở trọ chung với 4 bạn khác khoa, mỗi người một kiểu, nên không gian học tập hơi... "ồn ã" một tẹo!
"KTX đông đúc, ồn ào quá, mình khó mà tập trung được. Thay vì ngồi đó làm phiền các bạn cùng phòng, mình quyết định "đổi gió" ra quán, vừa nghe nhạc vừa học, chill phết luôn á!" - Lý tâm sự.
Mặc dù biết việc ngồi quán sẽ tốn kém hơn nhiều so với ở KTX hay thư viện, nhưng Lý vẫn cho rằng đây là lựa chọn "hợp lý nhất" với hoàn cảnh của mình. Khác với thư viện có giờ đóng cửa "cứng nhắc", quán cafe cho phép bạn ấy thoải mái "thức trắng" ôn thi không bị giới hạn thời gian.
"Hơn nữa, ở quán mình có thể tự do gọi đồ uống yêu thích và tận hưởng không gian thoáng mát, sống ảo được nữa chứ. Điều này giúp mình cảm thấy relax và có thêm động lực để học" - Lý cho hay. Mỗi tháng, Lý "xả" khoảng hơn 1 triệu đồng cho việc học ở quán. Đây là số tiền "kiếm cơm" từ việc làm thêm của nữ sinh đấy!
Lê Thị Ngọc Hà (Phú Thọ) cũng là thành viên "hội cuồng cafe" khi giải thích: đến đó thấy nhiều bạn trẻ cùng làm việc giúp cô nàng thấy hứng khởi, có động lực "cày cuốc" hơn và không bị cảm giác bị "canh" nữa. Nữ sinh này có thể ngồi quán "xuyên đêm suốt sáng" để làm việc, ôn thi luôn á! "Thỉnh thoảng mình đến một mình nhưng chủ yếu là rủ hội bạn cùng ôn, vừa làm vừa có thể trao đổi hoặc tám chuyện, giải trí, nhâm nhi món nước hay bánh yêu thích nữa chứ" - Hà chia sẻ.
Khóa ôn thi cấp tốc: "Cháy túi" nhưng vẫn đông người đăng ký
Sinh viên năm cuối đang phải đối mặt với "cơn ác mộng" thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh để đủ điều kiện tốt nghiệp. Nhưng mà nhiều bạn vì quá "thoải mái", đến khi "nước tới chân" mới lo lăng nên phải vội vã đăng ký các lớp luyện thi cấp tốc với giá lên tới hàng chục triệu đồng, chỉ mong "cứu vớt" tấm bằng trong nháy mắt thôi!
Đoàn Thị Mây (22 tuổi, Lào Cai), sinh viên năm cuối một trường ĐH tại quận Cầu Giấy chính là case điển hình. Mây kể rằng do không học tiếng Anh trong nhiều năm và trình độ ngoại ngữ còn "non tay", trong khi ngành học lại yêu cầu đầu ra phải đạt B2 (tương đương 5.5 - 6.5 IELTS) - khá "căng" phết đó! Vì thế, Mây đã tham gia khóa ôn "chớp nhoáng" với giá 5 triệu đồng cho 6 buổi học. Nhưng mà bi kịch là thi trượt lần 1, nên tổng chi phí cho 2 lần ôn thi lên tới 10 triệu đồng, bằng 4 tháng lương làm thêm của Mây luôn á!
"Mình thấy nhiều bạn sinh viên hiện nay cũng đang theo trend ôn thi cấp tốc này lắm. Vì bận đi làm thêm, đi học nên mình không có nhiều thời gian để trau dồi ngoại ngữ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mặc dù các khóa học này tốn kém hơn so với hình thức học truyền thống, nhưng đây là lựa chọn phù hợp nhất cho những sinh viên bận rộn như mình", Mây giải thích.
Cùng cảnh ngộ với Đoàn Thị Mây, Chu Khánh Chi (22 tuổi, Tuyên Quang) đang phải "gồng mình" với kỳ thi chứng chỉ đầu ra. Nhưng Chi còn "khổ" hơn khi phải ôn cả Tin học lẫn Tiếng Anh để hoàn thành chương trình - "gánh nặng kép" thực sự!
Nữ sinh Tuyên Quang cho biết, do không đăng ký lớp ôn thi Tin học tại trường, Chi buộc phải tham gia khóa ôn cấp tốc bên ngoài chỉ trong 1 tuần. Và tất nhiên, cái giá cho sự "chủ quan" này cũng không hề rẻ: 2 triệu đồng/tuần ôn thi. Tổng "thiệt hại" cho cả hai môn Tin học và Tiếng Anh lên đến 9 triệu đồng, tương đương 3 tháng làm thêm của Chi đó các bạn ơi!
"Chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải "gắng gượng" chịu thôi. Số tiền dành dụm bấy lâu giờ bay màu trong chớp mắt, chỉ để đổi lấy tấm bằng tốt nghiệp. Mong rằng đây sẽ là bài học 'xương máu' cho mình sau này, để không phải vội vàng, chủ quan như vậy nữa", Chi chia sẻ đầy trăn trở.
Thật ra thì mỗi người có một cách ôn thi riêng phù hợp với hoàn cảnh của mình, miễn sao hiệu quả và đạt được mục tiêu là được rồi! Quan trọng là phải có kế hoạch và không nên để "nước tới chân" mới lo nhé các bạn ơi!
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn