Giới trẻ cần có gan tạo "ánh dương" cho bản thân, rèn chí sáng và xây hoài bão lớn

e207f4a3d61a4be9de6a.webp


Nguyễn Thị Thảo Vân (sinh năm 2002) - nữ sinh viên năm 4 ngành Quản trị Nhân lực CLC, ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: thanh xuân là cuộc gặp gỡ với 6 phiên bản của chính mình - một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là kiên cường và sáu là đang trưởng thành. Tuổi trẻ mình có thể thành công hay thất bại, tự tin hay chùn bước, nhưng không được phép ngừng cố gắng!

Ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba, mình đã luôn muốn được trải nghiệm nhiều thứ khác biệt, trân quý những gì có và sống không hối tiếc. Câu châm ngôn "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" đã thôi thúc và tạo động lực cho mình cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

58dda5d76a693b991680.jpg


Duyên với công tác Đoàn và hoạt động tình nguyện bắt đầu từ những năm cấp ba. Mình may mắn được làm Phó bí thư Đoàn trường THPT Lạng Giang số 3, và còn là một trong những người sáng lập CLB Thanh niên Xung kích Lạng Giang 3 trong suốt những năm tháng học trò ý nghĩa đó. Ở CLB, mình tham gia tổ chức các hoạt động, chiến dịch chạy quỹ từ thiện, mang tình thương đến tận tay những mảnh đời kém may mắn ở địa phương, cùng các chương trình thanh niên như: Ngày lễ 26/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung thu cho em... Còn hỗ trợ các chiến dịch Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Đỏ... của trường, huyện và tỉnh nữa!

Và moment hãnh diện nhất cuối năm lớp 12 - khi tròn 18 tuổi, mình được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là niềm tự hào và động lực siêu to khổng lồ để mình không ngừng hoàn thiện, xứng đáng với danh hiệu một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ✨

b0256fecfb7316659960.jpg


Được rèn luyện nhiều kỹ năng và sự tự tin từ cấp ba, ngay đầu năm nhất đại học mình đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi. Trong đó có Chương trình "The Show" do Đội văn nghệ và Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, mình đã may mắn "ẵm" ngôi vị quán quân của chương trình luôn! Mình tin đây chính là màn mở màn "xịn sò" cho 4 năm thanh xuân tại mái trường yêu dấu.

Nối tiếp vai trò thủ lĩnh từ cấp ba, mình được các bạn tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn Quản trị Nhân lực CLC 62. Mình tích cực học tập và tham gia phong trào của Viện, trường; được giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE nhiệm kỳ 2021-2022. Cơ duyên lại dẫn mình đến với Đội văn nghệ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Nơi đây, mình được thỏa sức thể hiện đam mê ca hát, tổ chức, dựng bài và các kỹ năng chuyên môn khác... cháy hết mình trên sân khấu của trường

852c147fe8d91cb467fb.jpg


ec308477c2383d5a422b.jpg


Bước sang năm 2, may mắn khi được anh chị và các bạn trong Đội tín nhiệm, mình sẵn sàng nhận vai trò Đội phó Đội văn nghệ. Đó là bước ngoặt mới, trang thanh xuân mới của mình tại trường! Ban đầu mình cũng từng lo "liệu mình có cân bằng được việc vừa học ở trường, học ngoài, vừa hoạt động năng nổ với khối lượng công việc liên tục và trách nhiệm cao thế này không?". Nhưng rồi mình quyết định cho bản thân thêm cơ hội để cố gắng, và tin đây sẽ là động lực để mình tiến gần hơn tới mục tiêu của bản thân

Sang năm ba, mình ngày càng trưởng thành hơn qua những trải nghiệm của chính mình. Luôn tiến về phía trước, luôn giữ tôn chỉ "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", đặt trách nhiệm hoàn thành công việc lên hàng đầu. Và điều khiến mình vinh dự và tự hào nhất trong suốt gần 4 năm đại học là được giao trọng trách Phó bí thư Chi bộ Sinh viên II - ĐH Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2022-2024. Tại Chi bộ, mình được tham gia các hoạt động chính trị, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng. Hơn nữa, được gặp gỡ các anh chị, bạn bè, các em khóa dưới - dù xa lạ nhưng rất gần gũi, ấm áp, luôn sẵn sàng hỗ trợ, cùng gọi nhau bằng hai tiếng "Đồng chí" thiêng liêng và coi "Chi bộ Sinh viên là nhà"

ececa3299c03d9d235e2.jpg


07fc70cca9a55fd7d0f7.jpg


Trong suy nghĩ của mình, thanh xuân tuổi trẻ chẳng thể hai lần thắm lại. Mình quyết tâm cống hiến hết mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đạt được mục tiêu của bản thân và hơn hết là tạo niềm tin yêu, tự hào cho gia đình. Khi có cơ hội tham gia với vai trò Ban tổ chức của nhiều chương trình như: Ngày hội Định hướng hoạt động tân sinh viên K63 AEP (ODA) năm 2022; Chương trình "Ngày Tôi Đến Ver 7" và "Ngày Tôi Đến Ver 8", "CBSV's Diary" của Chi bộ sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, các chương trình trại hè Thanh thiếu nhi tại xã và huyện nhà, hay với vai trò Đại sứ truyền thông... mình luôn sẵn sàng nhận lời!

Những hoạt động này giúp mình ngày một trưởng thành hơn và đạt được những thành tựu nhỏ bé: Giải thưởng Sinh viên 5 tốt; Giấy khen của BCH Đoàn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022-2023; Giấy khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2021-2022 của Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE... Và hơn cả, mình vinh dự là một trong những Đại diện cho Tuổi trẻ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham gia Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027 ️

01e8ba96b8114e916b02.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top