Sáng 16/8 vừa rồi, cả nước ta như "dậy sóng" với một sự kiện siêu ý nghĩa nè! Hàng vạn bạn trẻ từ Bắc chí Nam đã cùng nhau hát Quốc ca trong Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tạo nên một bức tranh cực kỳ rực rỡ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Tất cả để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nha các bạn ơi!
Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nơi
Sáng hôm đó, tại 7 địa điểm cấp Trung ương và hàng nghìn điểm cầu trên toàn quốc, đoàn viên và thanh niên đã cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Không khí thật sự choáng ngợp luôn á!
Tại Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu, Hà Nội), anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng 500 bạn trẻ thủ đô đã hoà mình trong không khí trang nghiêm của Lễ chào cờ.
Cùng lúc đó, 6 điểm cầu Trung ương khác tại TP. HCM, Côn Đảo, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tuyên Quang và Cà Mau cũng vang lên tiếng Quốc ca, Hội ca, cùng nhau hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời. Chill phết đó nha!
Anh Nguyễn Tường Lâm có share: "Hôm nay, giữa sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay, giữa âm vang hào hùng của Quốc ca và Hội ca, chúng ta cùng hòa mình trong một buổi lễ trang nghiêm, mở ra các hoạt động cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc".
Sau Lễ chào cờ, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội; thăm, tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách; và tới động viên đội hình "Bình dân học vụ số" đang hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp tại phường Trúc Bạch nữa nhé.
"Flex" tinh thần yêu nước từ Bắc vào Nam
Cùng ngày đó, các cấp bộ Hội tại 34 tỉnh, thành phố và 3.334 điểm xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nữa: phát động treo cờ Tổ quốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tham quan di tích lịch sử và giao lưu nhân chứng cách mạng.
Kết quả là gần 16.000 lá cờ Tổ quốc và 3.000 ảnh Bác được trao tặng; khoảng 2.000 công trình, phần việc thanh niên được triển khai; 2.500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng được gửi đến người dân khó khăn. Thật sự rất ý nghĩa luôn á!
Trước đó, ngày 9/8, lần đầu tiên Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức tại nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản. Lễ chào cờ tại Osaka có sự tham gia của đông đảo du học sinh, kiều bào, tạo không khí xúc động và gắn kết cực kỳ. Trong khuôn khổ hành trình, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I được tổ chức, với chủ đề về gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa và khát vọng hội nhập toàn cầu.
Không chỉ offline mà còn "quẩy" cả trên mạng
Không chỉ dừng lại ở nghi lễ chào cờ, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay còn được đẩy mạnh trên không gian mạng nữa nhé. T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi thanh niên cả nước thay avatar "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chụp ảnh check-in cùng lá cờ Tổ quốc, sáng tạo video lan tỏa tình yêu quê hương trên Facebook, Instagram, TikTok với các hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.
Nguồn: svvn.tienphong.vn