Chuyện của nữ sinh Trung Quốc đầu tiên phát biểu đại diện tốt nghiệp Harvard đang gây bão MXH - nhưng không phải vì lý do tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu!
Khi bài phát biểu thành "tâm bão"
Jiang Yurong (tên Anh là Luanna) vừa tạo nên lịch sử khi trở thành nữ sinh Trung Quốc đầu tiên được chọn làm diễn giả đại diện sinh viên trong lễ tốt nghiệp Harvard. Trong bài phát biểu, cô kêu gọi đoàn kết toàn cầu giữa lúc ông Trump đang siết visa sinh viên Trung Quốc.
Nghe hay phết nhỉ? Nhưng plot twist ở chỗ: netizen Trung bắt đầu đào bới background của cô và phát hiện toàn "drama"
"Con nhà người ta" phiên bản thực tế
Theo Harvard Magazine, Jiang sinh ra ở Thanh Đảo nhưng đi học cấp 3 tại... Anh Quốc luôn nha! Sau đó lấy bằng cử nhân ở Duke (Mỹ) rồi mới vào Harvard học thạc sĩ.
Nghe qua thì thấy xuất sắc, nhưng mà đào sâu vào thì... hú hồn! Trường cấp 3 của cô - Cardiff Sixth Form College ở xứ Wales - là trường tư thục nội trú với học phí lên tới 70.000 bảng Anh/năm (tầm 2,4 TỶ đồng á trời ).
Trong khi đó, đa số học sinh Trung Quốc chỉ đóng vài nghìn NDT mỗi kỳ ở trường công lập và phải "khổ luyện" qua kỳ thi Gaokao siêu khó để vào đại học. Thấy chưa? Gap quá lớn luôn!
Thêm nữa, netizen còn lật ra chuyện cô từng làm tình nguyện ở tổ chức môi trường mà... ba cô đang làm giám đốc. Có mùi "nepotism" không các bạn?
Timing không thể tệ hơn
Vụ này nổ ra đúng 1 tháng sau scandal một nữ thực tập sinh y khoa giàu có bị bắt quả tang làm giả bảng điểm để vào Đại học Y Bắc Kinh. Thế là dân mạng càng thêm phẫn nộ với câu chuyện "con nhà giàu dùng tiền mở đường" này.
"Gia đình bình thường làm sao đủ tiền cho con đi học phổ thông ở Anh?" - một comment trên Weibo thể hiện sự bức xúc của đông đảo người dân.
Khi xã hội bắt đầu nhìn ra sự thật đắng
Cựu tổng biên tập Global Times - ông Hu Xijin thừa nhận nhiều người thấy "bất công" khi Jiang có cơ hội mà con nhà nghèo không bao giờ với tới được. Đặc biệt trong bối cảnh:
• Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Trung Quốc tháng 4/2025 là 15,8%
• Từng lên đỉnh 21,3% vào tháng 6/2023
• Cạnh tranh vào đại học ngày càng khốc liệt
Tờ Elephant News của Đài Truyền hình tỉnh Hà Nam nhận xét thẳng: "Công chúng không phủ nhận công sức của Jiang, nhưng cũng thấy rõ thành công của cô có background từ đặc quyền. Người có điều kiện được gia đình pave sẵn đường vào trường top, còn học sinh xuất sắc nhà nghèo phải tự vượt hàng tá rào cản về tiền bạc, thông tin và cơ hội."
Nói là nói thẳng vào nỗi đau của cả một thế hệ rồi
Khi chủ nhân câu chuyện lên tiếng
Trước làn sóng chỉ trích, Jiang đã lên Weibo giải thích: cô không dùng thư giới thiệu từ tổ chức của ba vì bị giới hạn số lượng thư nộp. Cô cũng chia sẻ đã không còn liên lạc với ba sau khi bố mẹ ly hôn.
Jiang cho biết mục đích của cô là muốn "góp tiếng nói Trung Quốc" vào các diễn đàn quốc tế.
Câu hỏi không lời giải
Dù còn nhiều drama, câu chuyện của Jiang đặt ra một câu hỏi lớn mà không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước khác cũng phải đối mặt: Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt với khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu, liệu tài năng có thực sự đủ để mở cánh cửa vào những trường danh giá - hay đặc quyền mới là chìa khóa vàng?
Một câu hỏi khó, và có lẽ... ai cũng biết câu trả lời rồi nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn