Giới tài phiệt Nga sẽ mang "cứu viện" về giải cứu quê hương?

BomBoy2753

New member
2f42251aaeff9d218a2c.jpg


Kinh tế Nga đang lao đao nghiêm trọng chưa từng thấy Doanh thu từ xuất khẩu dầu tuột dốc không phanh vì giá dầu "tụt mood" thảm hại, cộng thêm phương Tây chặn đường kinh tế tứ phía. Hậu quả là ngoại tệ khan hiếm, đồng Rúp mất giá chóng mặt luôn. Kremlin đang đặt kỳ vọng vào hội tỷ phú như Roman Abramovich, Alisher Usmanov rủng rỉnh mang tiền về backup cho quê nhà.

Tỷ phú Usmanov - người mà fan bóng đá ai cũng biết vì là cổ đông lớn thứ 2 của CLB Arsenal đó - đã trở thành tỷ phú Nga đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi "hồi hương" với ngoại tệ.

Theo trang RT thì ông Usmanov đã chuyển cổ phần trong các tài sản xịn như hãng viễn thông Megafon và công ty khai khoáng Metalloinvest về lại Nga rồi đấy.

Báo Nga cho hay ông Usmanov đã "nghe lời" Tổng thống Vladimir Putin mà hành động luôn.

"Move này có liên quan đến lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin trong việc giải cứu nền kinh tế Nga thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời ông Putin cũng tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các doanh nhân Nga đưa tài sản từ nước ngoài về đầu tư trong nước"

Doanh thu dầu giảm sâu nghiêm trọng trong khi các công ty phương Tây rút vốn đầu tư khỏi Nga + không nhập hàng Nga nữa nên ngoại tệ khan hiếm trầm trọng.

Thiếu ngoại tệ làm Nga gặp khó trong giao dịch quốc tế. Từ đó đồng Rúp càng lao dốc không phanh và kéo theo hàng loạt hiệu ứng domino xấu cho nền kinh tế

Hôm thứ Năm vừa rồi, Tổng thống Nga nhắc lại cam kết của mình về việc mở đường cho "Nga kiều" mang tiền về tái đầu tư cho quê hương.

Ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp Nga bổ sung thêm nguồn ngoại tệ và đây có thể coi là nước cờ khá cao tay của Tổng thống Putin trong thời điểm khó khăn này

Ước tính có khoảng 2.000 tỷ USD đã "chạy đi đâu mất" khỏi nền kinh tế Nga trong những năm gần đây để đầu tư ra nước ngoài. Nếu những đồng ngoại tệ này quay về thì sẽ như "giọt mật ngọt ngào" cứu vớt đôi môi đang khô nẻ của nền kinh tế Nga vậy





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top