Ngày 12/6 vừa rồi, vòng chung kết Hội thi văn nghệ Việt - Trung các trường đại học khu vực phía Nam lần 3 - 2026 đã diễn ra với 19 tiết mục đỉnh cao tranh tài. Sự kiện do trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP.HCM phối hợp tổ chức, và phải nói luôn là xịn sò quá trời!
Các tiết mục trong chung kết tụi mình được xem đều mang đậm vibe văn hóa Việt - Trung cực chất. Từ những giai điệu sâu lắng của nhạc truyền thống, điệu múa dân gian uyển chuyển, thư pháp bay bổng, cho đến nhảy hiện đại và hòa tấu nhạc cụ cần kỹ thuật điêu luyện đều có đủ cả. Mãn nhãn là phải nói mãn nhãn luôn!
Tuy chỉ là cuộc chơi của sinh viên thôi nhưng mà các đội thi chuẩn bị công phu và nghiêm túc không thua gì chuyên nghiệp đâu nha. Ban giám khảo cũng phải gật gù khen ngợi. Từ outfit, đạo cụ bám sát concept, cách dàn dựng sáng tạo đến từng biểu cảm, động tác trên sân khấu đều được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Các bạn không chỉ "show" skill mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa hai nước nữa, respect!
Chinh phục cả BGK lẫn khán giả bằng phần trình diễn đỉnh cao, tiết mục "Tay trái chỉ trăng" của UEF đã bùng nổ giành giải Nhất thể loại hát, còn "Duyên hoa mãn bích" của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thì ẵm trọn giải Nhất thể loại múa. Và plot twist nữa là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM còn về Nhất toàn đoàn nữa này! Quá xứng đáng!
Nói thật thì hội thi này không chỉ là nơi để tranh tài đơn thuần đâu. Thông qua ngôn ngữ không biên giới là âm nhạc và vũ đạo, sinh viên các trường được kết nối gần gũi hơn, cùng nhau trau dồi năng lực ngôn ngữ, nâng cao kỹ năng biểu diễn trước đám đông, mở rộng thế giới quan và phát triển tư duy hội nhập toàn cầu. Ý nghĩa lắm nha mọi người!
Thí sinh Mai Gia Bảo - sinh viên UEF, giải Nhất thể loại hát đã chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui vì hành trình đã qua của bản thân. Hai năm trước em chỉ là một sinh viên hát tiết mục giữa giờ, nhưng năm nay em đã đứng trên sân khấu và đạt được điều mình mong muốn.
Với cuộc thi này, em thấy đây là cơ hội để sinh viên trau dồi kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ. Bản thân em học ngành Quản trị nhân lực, không có nền tảng tiếng Trung, nhưng qua quá trình học tập, rèn luyện và trải nghiệm, em đã đạt được thành tích như hôm nay".
Nguồn: saostar.vn