Quá xịn xò luôn các bạn ơi! Trong tổng số 50 chiếc Mercedes-Maybach S600 dự kiến sản xuất cho thị trường toàn cầu trong năm 2015, giới đại gia Việt Nam đã "chốt đơn" ngay 10 chiếc rồi nha. Không phải đùa đâu nhé!
Daimler mới đưa thương hiệu Mercedes-Maybach trở lại ít lâu, và tung ra model S600 với giá tận 9,6 tỷ VND (451.850 USD) luôn á. Giá mà nghe thôi đã thấy "nghẹn" rồi!
Xe sang triệu đô bán "rào rào" tại Việt Nam
Mấy năm gần đây, hàng loạt thương hiệu xe sang đã cập bến Việt Nam, như Lamborghini, Jaguar, Bentley và Rolls-Royce. "Xịn sò" hết phần thiên hạ luôn!
Hồi xưa, các đại gia Việt muốn sở hữu xe sang phải mua nhập khẩu với giá "cắt cổ" qua đại lý. Nhưng giờ thì khác rồi nha! Họ được hưởng lợi từ những cửa hàng thường trú trong nước, phí bảo trì cũng "mềm" hơn với nhiều nhà cung cấp dịch vụ nội địa. Sướng phết đó!
Các thương hiệu xe sang lâu đời tại Việt Nam đều báo cáo số liệu "tích cực phết". Mercedes Benz - gia nhập thị trường Việt Nam cách đây 20 năm - đã bán được 1.106 xe trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2013. Bùng nổ không chịu nổi!
Báo cáo Knight Frank Wealth Report 2015 vừa mới công bố kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng cá nhân có tài sản ròng siêu "khủng" (UHNWI) ở Việt Nam được dự đoán sẽ tăng gấp đôi lên 300 người vào năm 2024.
Mức tăng đến 159% đang đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ mở rộng nhóm dân số sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD nhanh nhất thế giới đó các bạn. Theo sau là Indonesia với 132%. Việt Nam "lên đời" cực mạnh ấy chứ!
Euromonitor International cho biết hơn 100.000 người Việt Nam đã có thu nhập trên 75.000 USD mỗi năm trong năm 2013.
Giống như Trung Quốc, tầng lớp này ở Việt Nam ngoài chuyện không ngừng tìm cơ hội để đầu tư tiền của họ, mà còn tìm mọi cách để... "flexing" tiêu tiền luôn nha!
Uống rượu ngoại hàng đầu - "Đỉnh của chóp"
Về thời trang, thị trường may mặc Việt Nam dự đoán sẽ đạt 4,2 tỷ USD vào năm 2017, theo Euromonitor International. Louis Vuitton, Dior, Burberry, Ermenegildo Zegna, Bulgari, Hermes... đều đã có mặt tại đây rồi. Toàn "big brand" xịn sò!
Cửa hiệu Hermes tại Hà Nội - mở cửa năm 2008 - ghi nhận lợi nhuận hàng năm 20-30%. Cách đây 2 năm, Salvatore Ferragamo cũng đánh dấu cửa hàng thứ V được mở ra tại đây. "Đu trend" đồ hiệu quá đỉnh luôn!
Trong lúc sức mua của người Việt trẻ ngày càng mạnh lên, thì lượng tiêu thụ rượu cũng tăng vùn vụt. Năm 2012, rượu Pháp chiếm 35% thị phần tại Việt Nam, theo sau là Chile 20%, Úc, Mỹ và Ý.
Việt Nam cũng dẫn đầu Đông Nam Á mức độ tiêu thụ rượu cồn, với chi tiêu 3 tỷ USD/năm. "Cháy" ví thật sự!
Việt Nam còn là nước tiêu thụ vàng đứng thứ VII thế giới, đặc biệt là các loại trang sức, kim cương, đá quý đặc biệt phổ biến tại đây. "Bling bling" không ngừng nghỉ!
Năm 2014, giá trị trang sức giao dịch đạt 519 triệu USD - giảm 8% so với năm 2013, nhưng vẫn vượt một số nước châu Á khác có GDP đầu người trội hơn, như Thái Lan 250 triệu USD và Hàn Quốc 382 triệu USD. Ghê chưa các bạn!
"Nghiện" đồ hiệu chỉ thua Trung Quốc, Ấn Độ
Một khảo sát khác của Nielsen tiết lộ Việt Nam hiện xếp thứ III thế giới về khoản "nghiện" đồ hiệu, chỉ thua Trung Quốc và Ấn Độ. Top 3 luôn nha!
Có 56% người trả lời nói rằng họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mua các sản phẩm thiết kế, hơn là bỏ ra số tiền nhỏ hơn cho các thương hiệu kém danh tiếng hơn, dù chúng cùng chức năng. "Chất" hơn "lượng" mà các bạn!
Nghiên cứu khác của công ty quảng cáo Hakuhodo (Nhật Bản) khẳng định cụ thể hơn, rằng người tiêu dùng nữ ở TP.HCM là khách hàng duy nhất ở Đông Nam Á chuộng thiết kế hơn là tính năng của sản phẩm. Sài Gòn "chanh sả" thật sự!
Những người siêu giàu ở châu Á hiện quản lý khối tài sản 5.900 tỷ USD, thậm chí còn vượt qua Bắc Mỹ chỉ có 5.500 tỷ USD. Châu Á đang lên ngôi rồi các bạn ơi!
Ngoài ra báo cáo Knight Frank Wealth Report 2015 còn dự đoán các thành phố ở khắp châu Á sẽ chứng kiến sự trỗi dậy ngoạn mục của UHNW trong thập kỷ tới, tăng 91%. Tương lai quá xịn!
>>> 'Đại gia' Trầm Bê nhanh nhảu?
Nguồn: soha.vn