Giới siêu giàu tặng quà gì cho nhau mỗi dịp lễ: Món đắt nhất khiến ai cũng phải "ố á"

CocDethuong145

New member
18351297564fca67084e.png


Người thường mà chọn quà đã thấy khó rồi, vậy tặng quà cho hội "có tất cả" thì sao nè?

90bc3af3931baf150063.png


Trước Giáng sinh 2022 mấy hôm, chị Nicole Pollard Bayme - founder công ty Laluxe chuyên phục vụ giới "flex tiền tấn" - nhận được cú call đặc biệt: gói một món quà xịn sò để tặng dịp lễ. Và đó là... chiếc túi Himalayan Birkin của Hermès mà hội nhà giàu mê tít. Giá "hạt dẻ" của em túi này: 750.000 USD luôn các bạn ơi!

Với người bình thường, chọn quà đã thấy đau đầu rồi, vậy tặng quà cho người "có tất cả" thì làm sao? Nhưng mà thật ra các tỷ phú triệu phú cũng thích nhận quà như ai thôi nha!

Chị Pollard Bayme kể rằng ngoài Chanel và Rolex, Hermès là một trong những thương hiệu được khách hàng "gọi tên" nhiều nhất. Túi Birkins được xem như item sưu tầm xịn sò, có nhiều chiếc quý hiếm lắm á.

8918e0b2fe2f433428c0.png


Ngoài ra, chị Pollard Bayme còn share thêm là món quà có thể được cá nhân hóa với ký hiệu, biểu tượng riêng, hoặc đơn giản là món đồ hợp với sở thích của người đó.

Anh Winston Chesterfield - founder công ty Barton chuyên tư vấn cho hội nhà giàu - cho hay những gia đình mê thể thao có thể tặng nhau thiết bị xịn nhất từ Moncler và Loro Piana. Còn hội sành ăn thì có thể tặng giấm balsamic nhập thẳng từ Italy luôn nè!

Đôi khi, những món quà lại rất... "tỷ phú style". Chẳng hạn quà cho người mê rượu vang là một khu đất giá 5 triệu USD, bao gồm cả biệt thự nơi Napoleon từng ở, kèm theo cơ sở sản xuất mật ong và dầu ô liu nữa chứ. Chấm hết!

Những món quà vài trăm nghìn đô khác có thể là lớp học với DJ nổi tiếng hoặc lớp nấu ăn với đầu bếp có sao Michelin luôn đó.

Elisabeth Brown, giám đốc chăm sóc khách hàng của công ty Knightsbridge Circle, chia sẻ: "Đối với tất cả mọi người và đương nhiên với hội siêu giàu nữa, thời gian là tài sản quý giá nhất".

Đôi khi, giá trị của thời gian có thể đo bằng tiền nha các bạn. Ví dụ, một giờ trên máy bay riêng của Vistajet có giá khởi điểm là 11.000 USD. Có người siêu giàu vì không muốn mua máy bay riêng nên đã mua khoảng nửa triệu USD giờ bay tặng con gái luôn! ✈️

Giá trị vô hình của thời gian chính là thứ mà hội nhà giàu thực sự thèm khát. Nhìn chung, xu hướng tặng quà của giới thượng lưu đang chuyển từ món quà vật chất sang quà trải nghiệm rồi đó.

Anh Chesterfield cho biết mọi người hình như đã chán những món xa xỉ phẩm rồi. Một gia đình làm việc với Chesterfield đã thuê một hòn đảo tư nhân ở Caribe trong hai tuần. Họ nghỉ ngơi, tập yoga, đạp xe và chăm sóc sức khỏe thôi.

Một số khách hàng của chị Elisabeth Brown còn muốn thuê biệt thự trong các khu bảo tồn châu Phi. Giá một đêm có thể lên tới 40.000 USD luôn! Thậm chí xa hơn nữa, một số khách hàng của Pollard Bayme còn... du hành vào vũ trụ trong kỳ nghỉ lễ nữa cơ!

Khi Giáng sinh bị thương mại hóa quá, mọi người lại quay về với những điều giản dị hơn. Chẳng hạn như tỷ phú Warren Buffett, ông thích tặng cổ phiếu và chocolate. Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates gợi ý những cuốn sách để đọc trong kỳ nghỉ thôi.

"Điều quan trọng hơn là dành thời gian cho nhau. Họ đã bớt nặng nề về vật chất hơn rồi", anh Chesterfield nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top