"The Last Knight" - phần 5 của thương hiệu đình đám "Transformers" đang phải gánh cả núi gạch từ các reviewer khắp thế giới nè các bạng ơi!
Một trong những bom tấn được hội FA chờ đợi mùa hè này "Transformers 5: The Last Knight" đã chính thức cập bến ngày 21/6 vừa rồi. Như truyền thống "cao quý" của các phần trước, phim lại tiếp tục ăn chửi te tua từ giới chuyên môn lẫn khán giả luôn
Phần 5 của "Transformers" vẫn xoay quanh những ông robot khổng lồ và màn đánh nhau nổ tung trời đất quen thuộc. Dàn cast vẫn đủ ngôi sao như Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins; vẫn đầy ắp những cảnh hành động mãn nhãn của bọn robot siêu to khổng lồ. Nhưng mà... tất cả những thứ đó vẫn không đủ để cover cái kịch bản mỏng như bánh tráng của phim
Nối gót những "bom xịt" tại thị trường Bắc Mỹ như "The Mummy", "Transformers 5" thu về vô vàn đánh giá 1 sao cực kỳ pain đau
The Independent - Geoffrey Macnab - 2/4 sao
"Michael Bay chắc chắn sẽ còn theo đuổi 'Transformers' cho đến khi nào anh ta làm được một tập phim có chút ý nghĩa đã rồi tính".
The Guardian - Peter Bradshaw - 1 sao
"Đạo diễn Michael Bay như mọi khi đã làm nên một bộ phim hành động nổi bật - phần thứ 5 của thương hiệu 'Transformers'. Hoặc có lẽ nó là lần thứ... 45 cũng nên. Đang nói về cảm giác khi xem phim này cùng 4 tập trước đó á: vô nghĩa, nhức đầu. Người xem có thể yêu hoặc ghét, hoặc cũng có người ngồi với tâm thế chờ phim hết nhanh để bay về thôi".
The Hollywood Reporter - Frank Scheck
"Phần phim mới nhất của "Transformers": tin vui là (cảnh báo: có spoil nha) thế giới được cứu ở cuối phim. Tin buồn: đây chính là cơ hội để các phần "Transformers" sau tiếp tục sản xuất đây mà"
Rolling Stones - Peter Travers - 0 sao
"Dù mới hết nửa đầu năm 2017, nhưng kể cả 50 Shades Darker, Pirates of the Caribbean 5 và The Mummy cũng không thể vượt qua Transformers 5 trong cuộc đua giành danh hiệu 'Phim tệ nhất năm 2017' đâu nha" (nhưng mà giải thưởng này thì ai cũng không muốn nhận...)
Entertainment Weekly - Leah Greenblatt
"Những con quái vật bằng kim loại, sự hủy diệt hàng loạt, Anthony Hopkins như một gã ngớ ngẩn. Đây là những gì tôi nhớ được về Transformers 5 của Michael Bay. Âm thanh ồn ào của phim chỉ đọng lại 3 từ: Clang! Pew-pew! Kblooney! (mà nói công bằng thì đã chiếm 80% lời thoại của kịch bản rồi đó)".
Số điểm trên Rotten Tomatoes của "Transformers 5" hiện là 15% - đỏ lòm cả màn hình luôn á
Metro - Harry Redhead - 1 sao
"Có lẽ tôi không phải target audience của Michael Bay. Nhưng nếu Bay không muốn cảm thấy như ông đang chứng kiến sự khờ dại từ chính bản thân mình, thì tôi muốn xem một điều gì đó khác hơn, sâu sắc hơn đi ạ".
Toronto Star - Peter Howell
"Cứ vài năm, Michael Bay và lũ người máy kỹ thuật số lại chui ra từ trong hầm để gây tổn thương não bộ. Transformers: The Last Knight là cuộc tấn công rầm rộ nhất từ trước tới nay, khiến tôi lo lắng thật cho hành tinh của chúng ta. Phim sẽ giống hệt như những gì bạn expect từ thương hiệu Transformers: thiếu sự hòa hợp và kịch bản chắc chắn, nhưng lại thừa các pha kỹ xảo".
The Weekend Warrior - Edward Douglas
"Đến cuối phim, có quá nhiều sự kiện xảy ra trên màn ảnh, đến mức người xem sẽ không hiểu mình đang theo dõi cái gì suốt 151 phút luôn á"
The Telegraph - Robbie Collin - 4 sao
"Các nhà phê bình không hào hứng với Transformers 5 cũng đúng thôi. Bởi họ quá màu mè, hỗn loạn, thực dụng và hiếu chiến trong việc hạ thấp những bộ phim giải trí thuần túy.
Xin lỗi, nếu họ không thấy thỏa mãn về kĩ xảo, hình ảnh trong phim (những thứ mà các bom tấn khác như Fast & Furious, X-Men Apocalypse, The Mummy đều chú trọng), rốt cuộc thì những lời họ nói chẳng đáng bận tâm!"
ReelViews - James Berardinelli
"Cách đây 10 năm, khi Michael Bay giới thiệu phần đầu của Transformer, ông được tán thưởng vì đó là món ăn lạ vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, chính Bay cũng biết rằng 10 năm sau, ông đã cạn ý tưởng rồi. Mỗi phần sau của loạt phim đều thu về doanh thu thấp hơn phần trước. Và Bay, có lẽ cũng bối rối không biết nên tự hào hay xấu hổ nữa"
Nguồn: soha.vn
Một trong những bom tấn được hội FA chờ đợi mùa hè này "Transformers 5: The Last Knight" đã chính thức cập bến ngày 21/6 vừa rồi. Như truyền thống "cao quý" của các phần trước, phim lại tiếp tục ăn chửi te tua từ giới chuyên môn lẫn khán giả luôn
Phần 5 của "Transformers" vẫn xoay quanh những ông robot khổng lồ và màn đánh nhau nổ tung trời đất quen thuộc. Dàn cast vẫn đủ ngôi sao như Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins; vẫn đầy ắp những cảnh hành động mãn nhãn của bọn robot siêu to khổng lồ. Nhưng mà... tất cả những thứ đó vẫn không đủ để cover cái kịch bản mỏng như bánh tráng của phim
Nối gót những "bom xịt" tại thị trường Bắc Mỹ như "The Mummy", "Transformers 5" thu về vô vàn đánh giá 1 sao cực kỳ pain đau
The Independent - Geoffrey Macnab - 2/4 sao
"Michael Bay chắc chắn sẽ còn theo đuổi 'Transformers' cho đến khi nào anh ta làm được một tập phim có chút ý nghĩa đã rồi tính".
The Guardian - Peter Bradshaw - 1 sao
"Đạo diễn Michael Bay như mọi khi đã làm nên một bộ phim hành động nổi bật - phần thứ 5 của thương hiệu 'Transformers'. Hoặc có lẽ nó là lần thứ... 45 cũng nên. Đang nói về cảm giác khi xem phim này cùng 4 tập trước đó á: vô nghĩa, nhức đầu. Người xem có thể yêu hoặc ghét, hoặc cũng có người ngồi với tâm thế chờ phim hết nhanh để bay về thôi".
The Hollywood Reporter - Frank Scheck
"Phần phim mới nhất của "Transformers": tin vui là (cảnh báo: có spoil nha) thế giới được cứu ở cuối phim. Tin buồn: đây chính là cơ hội để các phần "Transformers" sau tiếp tục sản xuất đây mà"
Rolling Stones - Peter Travers - 0 sao
"Dù mới hết nửa đầu năm 2017, nhưng kể cả 50 Shades Darker, Pirates of the Caribbean 5 và The Mummy cũng không thể vượt qua Transformers 5 trong cuộc đua giành danh hiệu 'Phim tệ nhất năm 2017' đâu nha" (nhưng mà giải thưởng này thì ai cũng không muốn nhận...)
Entertainment Weekly - Leah Greenblatt
"Những con quái vật bằng kim loại, sự hủy diệt hàng loạt, Anthony Hopkins như một gã ngớ ngẩn. Đây là những gì tôi nhớ được về Transformers 5 của Michael Bay. Âm thanh ồn ào của phim chỉ đọng lại 3 từ: Clang! Pew-pew! Kblooney! (mà nói công bằng thì đã chiếm 80% lời thoại của kịch bản rồi đó)".
Số điểm trên Rotten Tomatoes của "Transformers 5" hiện là 15% - đỏ lòm cả màn hình luôn á
Metro - Harry Redhead - 1 sao
"Có lẽ tôi không phải target audience của Michael Bay. Nhưng nếu Bay không muốn cảm thấy như ông đang chứng kiến sự khờ dại từ chính bản thân mình, thì tôi muốn xem một điều gì đó khác hơn, sâu sắc hơn đi ạ".
Toronto Star - Peter Howell
"Cứ vài năm, Michael Bay và lũ người máy kỹ thuật số lại chui ra từ trong hầm để gây tổn thương não bộ. Transformers: The Last Knight là cuộc tấn công rầm rộ nhất từ trước tới nay, khiến tôi lo lắng thật cho hành tinh của chúng ta. Phim sẽ giống hệt như những gì bạn expect từ thương hiệu Transformers: thiếu sự hòa hợp và kịch bản chắc chắn, nhưng lại thừa các pha kỹ xảo".
The Weekend Warrior - Edward Douglas
"Đến cuối phim, có quá nhiều sự kiện xảy ra trên màn ảnh, đến mức người xem sẽ không hiểu mình đang theo dõi cái gì suốt 151 phút luôn á"
The Telegraph - Robbie Collin - 4 sao
"Các nhà phê bình không hào hứng với Transformers 5 cũng đúng thôi. Bởi họ quá màu mè, hỗn loạn, thực dụng và hiếu chiến trong việc hạ thấp những bộ phim giải trí thuần túy.
Xin lỗi, nếu họ không thấy thỏa mãn về kĩ xảo, hình ảnh trong phim (những thứ mà các bom tấn khác như Fast & Furious, X-Men Apocalypse, The Mummy đều chú trọng), rốt cuộc thì những lời họ nói chẳng đáng bận tâm!"
ReelViews - James Berardinelli
"Cách đây 10 năm, khi Michael Bay giới thiệu phần đầu của Transformer, ông được tán thưởng vì đó là món ăn lạ vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, chính Bay cũng biết rằng 10 năm sau, ông đã cạn ý tưởng rồi. Mỗi phần sau của loạt phim đều thu về doanh thu thấp hơn phần trước. Và Bay, có lẽ cũng bối rối không biết nên tự hào hay xấu hổ nữa"
Nguồn: soha.vn