Đây được xem là bước nghiên cứu, chuẩn bị quan trọng cho tham vọng chinh phục hành tinh đỏ của nhân loại.
Từ bao lâu nay, team khoa học cứ miệt mài nghiên cứu về Sao Hỏa với tham vọng tìm một "Earth 2.0" để con người có chỗ chill. Nhưng plot twist là theo các báo cáo mới nhất thì... Sao Hỏa hình như không "xịn" như mình tưởng tượng đâu nha!
Hành tinh đỏ này khô cằn vô cùng, toàn đất đá cát bụi, điều kiện sống khắc nghiệt kinh khủng luôn. Tuy team nghiên cứu có phát hiện ra nguồn nước đóng băng ở hai cực và nghi ngờ còn có mạch nước ngầm nữa, nhưng thật ra nếu bị mắc kẹt ở đó thì con người sẽ "toang" nhanh hơn bạn nghĩ đấy!
Và để thấy rõ độ hardcore của môi trường Sao Hỏa, các nhà khoa học đã kiếm luôn một địa điểm ngay trên Trái Đất có vibe giống y hệt để làm thí nghiệm. Nơi này sẽ giúp họ test phần cứng cũng như các dụng cụ chuyên dụng - có thể sẽ là những thứ must-have cho các phi hành gia tương lai đấy!
Địa điểm được chọn là vùng sa mạc miền Nam Oman, sát nách A-rập Xê-út luôn. Tại đây, các nhà khoa học đã dựng lên một môi trường Sao Hỏa phiên bản Trái Đất để các phi hành gia có thể trải nghiệm theo kiểu immersive tối đa. Chi tiết đến mức mô phỏng cả độ lag khi truyền tín hiệu giữa hai hành tinh, realistic 100/10!
Các phi hành gia "fake" sẽ sống trong khu biệt lập và gần như cut-off hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thêm nữa, mỗi khi ra ngoài phải mặc đồ phi hành gia chính hiệu và làm việc đúng quy trình như thật. Vì đang "sống trên hành tinh khác" nên an toàn phải lên top priority!
Theo kế hoạch, màn thử thách này sẽ kéo dài một tháng trời. Trong thời gian đó, team phi hành gia chỉ được làm việc với bản đồ, robot và test các công nghệ trang phục du hành vũ trụ xịn sò nhất.
Ngoài ra, dù đã chuẩn bị đủ thức ăn cho 30 ngày nhưng họ cũng sẽ thử nghiệm trồng trọt trong nhà kính di động. Đây là điều cực kỳ quan trọng cho kế hoạch chinh phục Sao Hỏa về lâu dài nha!
Nhiều người thấy việc cô lập các nhà khoa học ở vùng đất hoang tàn này hơi extreme và tàn nhẫn. Nhưng mà thật ra, những gì phi hành gia phải đối mặt trên Sao Hỏa thực tế còn khủng khiếp gấp nhiều lần! Phải mất 6-9 tháng họ mới đặt chân lên Sao Hỏa, nghĩa là gần cả năm trời phải sống trong tàu vũ trụ siêu chật chội.
Còn nặng hơn nữa, một khi đã lên đến Hành tinh đỏ rồi, ai mà biết được họ phải ở lại bao lâu, không loại trừ khả năng nhiều tháng sau mới quay về Trái Đất và cuộc sống bình thường được đâu!
Nguồn: kenh14.vn