CuaBong4844
New member
Trước giải ai cũng nghĩ Sterling chỉ là lựa chọn "còn hơn không", nhưng giờ nhìn lại màn trình diễn của chàng trai Man City từ đầu giải đến giờ, không công nhận đóng góp của anh thì thật sự là bất công quá đi mất
Sự thật phũ phàng là: 2 bàn thắng duy nhất của Tam Sư ở vòng bảng? Sterling ghi cả đôi! Bàn mở tỷ số trước Đức trong trận đấu lịch sử? Cũng là anh! Kiến tạo cho Harry Kane phá lưới CH Séc ở tứ kết? Vẫn là Sterling! Nghe xong mà chưa thấy quan trọng thì không biết phải nói sao nữa
Phải công nhận là HLV Gareth Southgate thật sự có con mắt nhìn người. Ông đã phớt lờ bao nhiêu lời chê bai để kiên định tin tưởng Sterling, và giờ thì anh đang báo đáp bằng màn thể hiện cực đỉnh luôn!
Cứ mỗi lần đội hình ra sân, là cái tên Sterling lại bị mổ xẻ tơi bời. Chính anh cũng biết vì sao mình luôn nằm giữa ranh giới "yêu và ghét" - những pha dứt điểm hỏng ăn 10/10, những lần đi bóng đâm đầu vào tường phòng ngự đối phương vẫn là điểm trừ chưa fix được của anh.
Nhưng thay vì drama hay phản pháo, Sterling cứ im lặng chứng minh qua từng trận đấu thôi. Không ghi bàn thì kiến tạo, cứ thế mà ĐT Anh càng đi sâu, lời chê càng ít dần, thay vào đó là những lời khen ngợi ầm ầm dành cho phong độ của chàng trai 26 tuổi này
Anh không có kỹ thuật ma thuật như Jack Grealish, cũng chẳng có tốc độ "bùng cháy" như Rashford, nhưng Sterling lại sở hữu khả năng qua người và xử lý bóng trong không gian chật hẹp mà ít ai trong đội tuyển Anh làm được. Không còn cảnh đi bóng lao vào đám đông một cách vô vọng nữa, giờ những pha đột phá của Sterling đều mang lại sự nguy hiểm và tạo cơ hội cho Tam Sư. Khả năng di chuyển không bóng của anh? Top tier luôn, có thể nói là số 1 ĐT Anh hiện tại đó nha!
Điểm cộng nữa phải kể đến thể lực của Sterling. ĐT Anh của Southgate đã đổi sơ đồ chiến thuật ít nhất 3 lần nhưng Sterling vẫn đứng đó, vẫn quan trọng trong mọi đường tấn công, chỉ khi trận đấu đã "xong xuôi" anh mới được nghỉ. Điều này chứng tỏ thể lực của anh đang lên level rõ rệt
Còn nghi ngờ về sức bền của anh à? Hãy nhìn lại pha dẫn bóng từ cách 20m, vượt qua trung vệ Đan Mạch rồi sút ở phút thứ 118 trận tối qua. Nhắc lại là phút 118 nha - lúc mà ai cũng mệt lử, chạy không nổi, mà Sterling vẫn còn "ngon lành" như vậy đó! Mà phải biết là với cầu thủ tầm cao, những pha cầm bóng dê dắt tốn năng lượng vô cùng, nhưng Sterling dùng liên tục trong trận bán kết hôm qua, và quan trọng là mỗi pha đi bóng đều tạo ra cơ hội thật sự chứ không phải kiểu "đi cho có" đâu nha!
Vai trò của Sterling ngày càng rõ nét trong hành trình đến chung kết Euro của Tam Sư, dù tranh cãi về anh vẫn chưa hết. Dù ĐT Anh vô địch hay về nhì, không thể phủ nhận Sterling đang có một mùa giải thành công rực rỡ. Nhưng sẽ xứng đáng hơn nếu Tam Sư làm nên lịch sử ở Euro năm nay, hy vọng Sterling sẽ được ghi nhận xứng đáng với những gì anh đã cống hiến
Chúc may mắn nhé Raheem Sterling!
Nguồn: kenh14.vn