Trời ơi, đúng là thời tiết kiểu "cửa sổ trời" quá mọi người ạ! Ông chú chở vợ đi đường bình thường thôi mà gặp ngay cơn gió biển "quẩy banh nóc" đến nỗi xe loạng choạng đâm thẳng vô taxi ngược chiều luôn
Trưa 19/2, thời tiết ở Đà Nẵng đột nhiên "lật kèo" cực mạnh, gió biển thổi ầm ầm kèm không khí lạnh tràn vào như phim Hollywood vậy!
Cụ thể là ông Võ Khương (SN 1968, sống ở Hội An, Quảng Nam) đang lái xe máy BKS 92N2-5002 chở vợ trên đường Chu Huy Mân (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hướng về cầu Thuận Phước. Thế rồi "plot twist" xuất hiện - cơn gió mạnh ập vào khiến ông chú cầm lái không vững tay lái nữa
Kết quả là xe máy của ông Khương đâm thẳng vào chiếc taxi BKS 43A-090.01 do anh Trần Quang Vũ (SN 1988, trú Đà Nẵng) đang lái theo chiều ngược lại.
Cú va chạm kinh hoàng khiến ông Khương bị thương nặng, còn bà xã thì văng ra khỏi xe, may mắn chỉ bị thương nhẹ
Theo ghi nhận, sáng nay ở Đà Nẵng gió mạnh cực kỳ, không chỉ riêng ông Khương mà nhiều người đi xe máy trên các con đường ven biển đều gặp nguy hiểm tương tự. Mọi người cẩn thận khi ra đường nhé!
Nguồn: soha.vn