HeoTutu8304
New member
Năm nay drama rồi các bạn ơi, giá hoa tuy không cao nhưng người mua lại ít tẹo teo Sau 12h trưa, các chị tiểu thương phải cắt bỏ hoa còn dư để dễ mang về, giá hoa cũng giảm giật mình luôn để câu khách phút chót.
Từ 150k/chậu hoa cúc bay màu xuống còn 100k/4 chậu, thậm chí có chậu chỉ còn 20k vẫn nằm im không ai thèm khiến các chị bán hàng ngao ngán lắm rồi
Lượng hoa còn tồn lại công viên khá nhiều khiến tiểu thương phải bán đổ bán tháo
Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 12h ngày 31/1, tức 29 Tết, khi loa phát thanh thông báo yêu cầu tiểu thương bán hoa tại Công viên 23/9 trả lại mặt bằng, lượng hoa còn lại của các chị vẫn nhiều muốn xỉu. So với mọi năm, giá cả hoa Tết năm nay không cao, thậm chí có nhiều loại còn thấp hơn năm ngoái nhưng bà con vẫn đợi đến giờ "chót" mới tranh thủ đến mua hoa.
Giá hoa hạ thấp khiến nhiều người dân cũng tranh thủ đi lựa hoa
Chú Ẩn (quê Bến Tre) phải cắt bỏ hơn 40 chậu hoa giấy vì không bán kịp Theo chú Ẩn, mặc dù chỉ đem lên Sài Gòn khoảng hơn 100 chậu nhưng mòn mỏi chỉ bán được khoảng 2/3 với mức giá vừa phải thôi. Để việc di chuyển hoa giấy về lại nhà dễ dàng hơn, chú Ẩn đã cắt tỉa lại hoa cho gọn gàng.
Chia sẻ về việc tiểu thương thường đập chậu, phá bỏ hoa sau 12h trưa ngày cuối cùng của năm cũ, chú Ẩn cho biết đây là việc làm không văn minh tí nào, người yêu hoa, thương hoa không nên làm vậy.
Chú Ẩn cắt cành hoa để tiện việc di chuyển, mang hoa về để năm sau
Mặc dù với mức giá "kịch sàn" 100k/4 chậu cúc nhưng nhiều người mua vẫn dè dặt, lựa tới lựa lui không thôi. Những loại hoa khác cũng từ 100k/chậu nhỏ xuống còn 30k/chậu. Một tiểu thương cho biết, nhiều người dân vẫn còn trả giá ở những phút cuối cùng nhưng họ nhất định không chịu bán, thà đem về chứ không thể nào bán như cho được
Nguồn: soha.vn