Hội chị em gen Z chắc ai cũng từng trải qua những giờ chấm bài văn "dở khóc dở cười" với cô giáo. Nhưng màn hỏi đáp này đỉnh cao luôn nha!
**Phút bối rối tột độ của cô giáo:**
Trong giờ chấm chính tả tập làm văn, drama bắt đầu khi cô giáo nhận ra một chi tiết "sai sai":
- Tại sao em từ "Chuồng Bò" em không viết hoa hả?
- Dạ thưa cô, chuồng là để nhốt động vật thì không viết hoa mới đúng chứ cô ạ?
Nghe hợp lý đấy chứ nhỉ? Nhưng plot twist đây rồi!
**Cô giáo giải thích nhưng tự đào hố cho mình:**
- Trong trường hợp đó là đúng, nhưng văn em mô tả là Đế quốc M* bắt giam người trong chuồng bò, vậy nên trong trường hợp này em phải viết hoa "Chuồng Bò", em hiểu chưa?
Ồ vậy ra nơi giam người thì phải viết hoa à? Logic thật đó!
**Câu hỏi phản dame khiến cô giáo câm nín:**
- À dạ em hiểu rồi ạ... à cô cho em hỏi, em hay nghe người lớn bảo "thứ cô hồn các bác" vậy từ "Các Bác" ở đây có viết hoa không cô ạ?
Cô giáo: *Error 404 - không tìm thấy câu trả lời*
Nguồn: tinhte.vn