Khoai019012
New member
Man United đang khủng hoảng nặng nề, ai cũng biết rồi, không phải tin gì mới lạ đâu. Và 2 tuần nữa thôi, họ sẽ phải "so găng" với Arsenal ngay tại Old Trafford nè!
Bước ngoặt lớn nhất biến Ibrahimovic thành cầu thủ đỉnh cao chính là cuộc gặp gỡ định mệnh với Mino Raiola. Thay vì làm màu PR tên tuổi, ông siêu cò này chỉ yêu cầu Ibra một điều duy nhất - tập luyện thật chăm, thay vì khoe khoang và tưởng bở rằng mình đã "xịn" lắm rồi.
Những lời của Mino Raiola lúc đó - trần trụi và hơi thô thiển, nhưng lại chạm đúng vào tâm can và khát vọng của Zlatan Ibrahimovic. Đó cũng là lý do tại sao đến giờ họ vẫn là bạn thân, là gia đình, chứ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ người đại diện - thân chủ như bao mối quan hệ bóng đá khác.
Vừa giải nghệ ở tuổi 38, Miroslav Klose đã có sự nghiệp huy hoàng với 16 bàn thắng ở các VCK World Cup - một kỷ lục tuyệt đối luôn. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Ba Lan này lại đến từ một trận say "cắm đầu" đến mức hôn mê 10 ngày mới tỉnh dậy.
Sau trận say đó, Klose "ngộ ra" được mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì để có tương lai tươi sáng. Từ một tay nghiện rượu có tiếng, tiền đạo này quyết tâm cai rượu hoàn toàn và tiến thẳng lên đỉnh cao sự nghiệp.
Man United dưới thời Mourinho chẳng khác gì Ibrahimovic trước khi gặp Mino Raiola - "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", cũng giống Klose ngày còn mải mê với rượu - say mê với những bản hợp đồng khủng, với HLV nổi tiếng mà quên béng mất rằng mình đang ở đâu và có gì trong tay.
Trong khi Ibrahimovic - niềm hi vọng lớn nhất của Quỷ đỏ đang "flop" với chỉ 1 bàn thắng duy nhất ghi vào lưới đội bóng vô danh Zorya sau 11 trận gần đây, thì bên kia eo biển Manche, sau hai mùa giải thất vọng cùng cực ở Liverpool và AC Milan - Mario Balotelli đang tỏa sáng rực rỡ với 7 bàn thắng chỉ sau 8 trận ra mắt trong màu áo CLB Nice.
Hình ảnh của Balotelli hiện tại chính là hình ảnh của Ibrahimovic mùa giải trước ở PSG, còn hình ảnh của Ibra bây giờ lại là hình ảnh của Super Mario mùa trước. Lý do cho sự "tréo ngoe" tưởng chừng vô lý này là gì?
Đẳng cấp đó bạn ơi! Không phải đẳng cấp của Ibra hay Balotelli, mà là sự chênh lệch đẳng cấp giữa Premier League và Ligue 1. Cả hai tiền đạo này đều đứng giữa cái khoảng cách "mênh mông" về trình độ giữa hai giải đấu. Không phải Ibra đột nhiên tệ quá, hay Balotelli bỗng dưng thăng hoa, họ vẫn vậy thôi, chỉ có điều CLB họ đang "phục vụ" là khác nhau mà.
Paul Pogba cũng là một câu chuyện tương tự, chẳng khác gì Ibrahimovic. Ở Juventus mùa giải trước, tiền vệ người Pháp này chơi hay, nhưng là chơi hay trong một đội hình Juventus mạnh mẽ, tròn trịa và thăng hoa, một Juventus thống trị tuyệt đối ở Serie A đang suy yếu, hoàn toàn không có đối thủ xứng tầm nào cả.
Nhìn mà xem, ở châu Âu có giải nào đủ độ khốc liệt như Premier League đâu. Ở Ligue 1 là PSG "một mình một chợ", La Liga là "chuyện nội bộ" của Barca và Real, Bundesliga là của Bayern Munich và Dortmund, còn Juventus thì rõ ràng độc chiếm Serie A rồi.
Về lý thuyết, "chôm" được cả 3 cầu thủ top của PSG, Juventus và Dortmund, thêm vào đó là HLV xịn Mourinho, Man United hẳn nhiên phải "như hổ mọc thêm cánh", nhưng cả 3 bản hợp đồng này vẫn chưa đạt đến tầm ảnh hưởng quyết định cho đội bóng, còn Mourinho thì chưa bao giờ giỏi trong việc giải quyết khủng hoảng.
Không phải đến giờ, mà ngay sau trận thắng khai mạc "tưng bừng" 3-1 trước Bournemouth cách đây gần 3 tháng, người ta đã thấy một Man United xấu xí và bế tắc, chứ chẳng phải hình bóng của nhà vô địch đâu. Chỉ có điều fan trong cơn khát danh hiệu không nhìn ra thôi, và ngay cả Mourinho cũng vậy.
Có một chàng thanh niên đi xem bói. Ông thầy bói phán: "Cậu sẽ phải sống nghèo khổ cho đến năm 40 tuổi". Buồn chán, nhưng vẫn còn tia hi vọng, chàng trai hỏi, giọng run run: "Thế sau đó thì tôi sẽ giàu?". "Không, sau 40 tuổi, cậu sẽ quen dần với chuyện đó".
Man United hiện tại chẳng khác gì chàng thanh niên trong câu chuyện cười vừa kể. Điều quan trọng nhất hiện tại với Quỷ đỏ không phải là "lăn đùng ra ăn vạ", hay mong chờ vận may. Họ phải chấp nhận rằng thực tế là, Man United hiện chỉ là một CLB "làng nhàng" ở Premier League, đến lúc đó mới mong có ngày lại được "mở mặt".
Sau 3 mùa bóng bết bát, Man United hi vọng đổ tiền ra là có thể mua được thành công, được danh hiệu. Nếu dễ thế thì Man City đã thâu tóm cả Premier League từ 8 năm trước, ngày Abu Dhabi đổ tiền vào, tưởng chừng sẽ mua được cả dàn siêu sao thế giới và lên đỉnh châu Âu ngay mùa đầu tiên đầu tư rồi.
Mãi 4 năm sau, Man City mới có được danh hiệu Premier League đầu tiên. Trong bóng đá, không có đường tắt nào cả, và như mọi đội bóng khác trong lịch sử, Man United sẽ phải đi từng bước một, trên đôi chân của chính mình nếu muốn chinh phục lại đỉnh cao.
Còn nếu không, nó chẳng khác gì một canh bạc, giống như ván poker cuối cùng đưa "thần bài" gốc Việt - Qui Nguyen đoạt chức vô địch trị giá 8 triệu USD vừa diễn ra hôm kia. Trong đó, Quỷ đỏ lại đóng vai tay bài Vayo - kẻ bại trận.
Ở ván bài đó, khi cả 5 quân bài tẩy chưa được lật lên, Vayo đã "all-in" luôn, đứng dậy chờ đợi 3 quân bài được lật lên, cầu mong trong 2 cây bài cuối cùng có quân 8 hay quân Q, để rồi chỉ nhận được một cây 2, cùng một cây 3 và... thua cuộc.
Trong màn đêm đang bao trùm lên Old Trafford, không phải là không có điểm sáng nhé! Đêm qua, Rooney đã có một bàn thắng. Tuy không giúp thay đổi được kết quả thua trận của Man United, nhưng nó cho thấy Rooney vẫn còn đó bản năng sát thủ, với cú sút xa không thể cản phá.
Có phải Rooney vẫn còn nguyên đó tiềm năng của một tay săn bàn thượng thặng, và sự sa sút của anh này là do bị "giẫm chân" bởi Ibrahimovic và Pogba, cũng tương tự như cách Harry Kane và Jamie Vardy đã làm với Rooney ở tuyển Anh không?
Nguồn: soha.vn