Giếng nước bốc lửa suốt 10 năm ở Quảng Trị khiến dân làng "sốc nặng"

MochiPinky1996

New member
def40f005aeba33a2fce.jpg


Hơn 10 năm trôi qua mà ngọn lửa từ giếng khoan nhà bác Trương Xuân Hiến (sinh năm 1961) ở xã Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị vẫn cháy bùng bùng không ngừng. Còn đổ nước vào thì lửa càng bốc cao luôn á, nghe mà muốn "nghỉ" quá!

## Đào giếng lấy nước ai ngờ... trúng giếng lửa

Tìm đến nhà bác Hiến ở thôn Vân Hòa ai cũng biết vì cái "giếng lửa" nổi tiếng này. Chiếc giếng nằm sát mé căn nhà cấp 4 khiêm tốn, cách bể nước và giếng khoan bình thường chưa đầy 2m thôi.

Bác Hiến chia sẻ, dân trong xóm quen rồi nên bình thường, nhưng khách lạ đến lần đầu ai cũng "giật mình" ơ kìa. Đặc biệt ban đêm lửa lập lòe khiến người ở xa nhìn thấy cũng thấy... sợ sợ luôn

Tại sao lại gọi là "giếng lửa"? Vì nó có thân giếng khoan cắm sâu xuống lòng đất, nhưng đầu trụ bác Hiến không lắp máy bơm nước mà để trống, dẫn ống khí lên và châm lửa thì nó cháy luôn.

Theo quan sát, ngọn lửa có màu xanh vàng, không mùi gì cả. Lúc cháy cao thì màu xanh càng rõ ràng. Điểm đặc biệt nhất là khi bác Hiến múc nước đổ vào, lửa không những không tắt mà còn bốc cao hơn nữa! Nước "buff" lửa chứ không "dập" lửa, hiểu chưa?

Theo thống kê của thôn Vân Hòa từ 2008 đến gần đây có hơn 100 người qua đời, trong đó 41 ca do bệnh ung thư. Còn nhiều người đang mắc bệnh này đang nằm viện. Dân làng và chính quyền nghi ngờ có thể do nguồn nước từ các giếng khoan bị ô nhiễm nặng.

## Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2007 khi gia đình bác Hiến thuê thợ về khoan giếng lấy nước sinh hoạt.

"Lúc đó trả 500,000 đồng công, nghĩ làm nhanh như nhà khác thôi. Nhưng khi mũi khoan xuống 10m thì gặp lớp cát trắng, đến 40m thì gặp đá phải dừng lại", bác Hiến kể.

Rồi chuyện càng thêm "drama". Lúc lắp đầu bơm thì chiếc van da không đóng được. Mọi người đoán chắc có luồng khí nào đó ở dưới đẩy van lên với áp lực khủng khiếp.

Bác Hiến nghĩ "thử xem có phải khí không" nên lấy bật lửa châm thử. Và bùm! Miệng giếng bốc cháy dữ dội luôn, phụt lên ngọn lửa xanh cao 50cm, làm cháy luôn một mảng tóc trước trán bác Hiến nữa

Đặc biệt hơn, đổ nước vào để dập lửa thì lửa càng cháy mạnh hơn. "Gia đình hoảng quá định lấp lại cho an toàn. Đổ cát xuống nhiều lắm nhưng vô dụng. Lửa chỉ yếu đi chứ không tắt", bác Hiến nói.

Để có nước dùng, bác Hiến phải khoan giếng khác. Lạ thay giếng này chỉ cách giếng cũ chưa đầy 2m nhưng lại bình thường, có nước không có lửa!

Tuy nhiên nước ở giếng này thỉnh thoảng bị đổi màu do nhiễm phèn, chỉ dùng để tắm giặt, còn nước sinh hoạt phải mua bình về với giá 12,000 đồng/bình 20 lít.

"Trước đó gia đình từng đào giếng 12m nhưng nước đục và hôi nên lấp lại. Còn 'giếng lửa' thì đành cải tạo đổ bệ, đặt trụ cho an toàn", bác Hiến chia sẻ.

Người nhà bác Hiến cho biết thỉnh thoảng có dùng ngọn lửa này nấu thử. Nhưng mất cả tiếng nước mới sôi nên vẫn dùng bếp ga cho lẹ

"Từ 2007 đến giờ lửa vẫn cháy hoài, lấp cát cũng không ăn thua. Tôi lo lắm không biết khí này có độc không. Có nhiều đơn vị về lấy mẫu kiểm tra nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận chính thức, gia đình và bà con vẫn mơ hồ về nguyên nhân", bác Hiến bày tỏ.

## Cả thôn chỉ có mình nhà bác Hiến có "giếng lửa"

Theo lãnh đạo UBND xã Triệu Hòa, khi biết chuyện xã đã báo cơ quan chức năng xuống khảo sát tìm hiểu nguyên nhân.

Đáng chú ý là thôn Vân Hòa có 240 hộ dân, đa số đều dùng giếng khoan nhưng chỉ duy nhất giếng nhà bác Hiến "chảy ra lửa" thôi.

Ban đầu dân làng tò mò kéo đến nhà bác Hiến xem đông lắm. Bà Lê Thị Hoa (ở thôn Vân Hòa) nói: "Giếng khoan bốc lửa là chuyện lạ hiếm có, bà con kéo đến xem đông lắm nhưng đến giờ vẫn không ai biết tại sao".

Tháng 4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho biết đã chỉ đạo huyện Triệu Phong kiểm tra, làm rõ vấn đề để tránh gây hoang mang dư luận.

Bà Nguyễn Triều Thương, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũng thông tin đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra. Sở TN&MT tỉnh cũng tổ chức đoàn khảo sát.

Theo bác Hiến, có cả chuyên gia, nhà địa chất học tới tìm hiểu. Nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức về mức độ an toàn liên quan đến "giếng lửa" này.

"Thực ra giếng lửa này vẫn có nước ở dưới, trước khi lấp lại tôi lấy thử một ít đun thì nước sôi trong khoảng 30 phút. Nhưng cả nhà không ai dám dùng vì sợ có khí độc", bác Hiến nói thêm.

Trong những ngày qua, phóng viên liên hệ các cơ quan chức năng như Sở TN&MT, Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Trị... nhưng hầu hết không nhận được phản hồi vì lãnh đạo các đơn vị bận họp, đi công tác hoặc không nắm rõ sự việc.

Theo nhận định của ông Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa, đây có thể là vùng trũng bị bồi lấp. Động, thực vật bị bồi lấp sinh ra khí metan. Dòng khí metan ở dưới lòng đất bị tác động bởi việc khoan đào đi theo ống giếng bốc lên nên gặp lửa thì cháy.

Ông Khoa cho rằng: "Hiện tượng này hết sức bình thường, dòng khí yếu nên không thể khai thác được và người dân cũng không nên lo lắng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top