Từ Hi Thái hậu được cho là đã sai người vứt cả đống châu báu xuống những chiếc giếng sâu hoắm trong Tử Cấm Thành lúc phải chạy loạn khỏi Cố Cung. Drama thật sự luôn!
Tử Cấm Thành (hay còn gọi là Cố Cung) được xây dựng cách đây tròn 600 năm rồi đó, là nơi sống của các vua chúa thời nhà Minh và Thanh ngày xưa.
Trong gần 6 thế kỷ này, Tử Cấm Thành đã chứng kiến hơn 100 trận cháy lớn nhưng mà đa số các kiến trúc bên trong vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ, xịn sò phết!
Một phần lý do là nhờ hệ thống 72 giếng nước được bố trí dọc các cung điện. Theo các tài liệu ghi chép, mấy cái giếng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc dập tắt những vụ cháy lớn ở Cố Cung.
Không chỉ vậy, những giếng này còn là nhân chứng cho biết bao thăng trầm của hai triều đại phong kiến Trung Quốc nữa cơ.
Theo các tài liệu nghiên cứu, vào cuối thời nhà Thanh (tháng 5/1900), khi liên quân 8 nước đánh chiếm Bắc Kinh, Từ Hi Thái hậu được cho là đã sai người ném cả đống châu báu xuống giếng trước khi tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành vì sợ mấy cái bảo vật này rơi vào tay địch. Tưởng tượng xem, ném cả kho báu xuống giếng luôn á!
Năm 1901, sau khi hiệp ước Tân Sửu được ký kết, Từ Hi Thái Hậu mới từ Tây An quay về kinh thành.
Nhưng mà plot twist là bà không ra lệnh vớt số châu báu đã vứt xuống giếng trước đó. Các cung nhân cũng không dám làm vậy vì sợ bị phạt nặng nếu bị phát hiện. Ôi thôi nản luôn!
Thông tin về các giếng chứa châu báu này được chứng thực một phần vào năm 1995 khi người ta vô tình vớt được một món đồ sứ tinh xảo từ một cái giếng ở phía tây Tử Cấm Thành.
Tuy nhiên, hiện tại, các chuyên gia đều thống nhất sẽ không vớt số châu báu trong giếng vì lo ngại việc dùng máy móc có thể phá hủy các di tích hàng trăm năm tuổi này.
Kể cả khi vớt thành công, các cổ vật trong giếng cũng không còn giữ được hiện trạng ban đầu do nhiều năm bị chôn vùi dưới đáy giếng rồi. Tiếc thiệt đấy!
Nguồn: soha.vn