Giày, túi hàng hiệu và cách cư xử gây tranh cãi của đàn ông Việt

CamXanh5245

New member
5d5a920d76e010570dec.jpg


Hai câu chuyện cùng diễn ra tại một cửa hàng đồ hiệu đang làm mưa làm gió trên MXH và khiến dân tình phải suy ngẫm nhiều đây!

Những cuộc tranh luận nảy lửa về tính cách của đàn ông Việt trên mạng xã hội xuất phát từ 2 câu chuyện tại một cửa hàng hiệu đang giảm giá. Và plot twist là cả 2 đều là người đàn ông Việt đưa vợ đi mua đồ, nhưng thái độ lại... trái ngược một trời một vực luôn á!

Một người thì than thở, càu nhàu khi phải chờ đợi vợ chọn đồ (drama queen quá đi ), còn một người thì kiên nhẫn đợi và thậm chí tích cực giúp vợ chọn đồ (king behavior đúng không nào ). Hình ảnh của họ thậm chí còn được dân mạng nhanh chóng liên hệ với hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc cúi xuống thử giày cho vợ từng gây sốt trước đó.

Nội dung câu chuyện được chia sẻ từ facebook Hường Nguyễn như sau:

"Hôm nay đi mua túi C&K vì thích 1 mẫu quá nên bận mấy cũng mò ra xem còn hàng không. Hàng thì không còn nhưng thấy 1 cảnh tượng rất hay...

Vì là C&K đang sale nên rất đông nhưng mình chú ý nhất là 2 cặp vợ chồng!

Cặp thứ nhất (red flag warning ):

Chị vợ lúi húi đi thử giày. Anh chồng đứng khoanh tay, có vẻ cau có:

• Em chọn gì chọn lâu thế? Đôi đấy không hợp với em đâu!

Chị vợ mặt rất tội nghiệp: "Thử nãy giờ, đôi nào anh cũng chê, đôi nào anh cũng không ưng thì chả lâu", nói rồi chị cười xoà, còn anh chồng bực bội quát:

• Chọn bừa đi, lằng nhằng, em mặc như thế thì đi đôi nào chẳng được, cũng không khá hơn đâu.

(Ơ kìa, nói gì vậy trời )

Chị vợ mặt tiu nghỉu, buồn buồn! Anh chồng nói xong thì ra ghế ngồi và rút điện thoại ra bấm bấm, có vẻ nhắn tin với ai đó. Một lúc sau chị vợ tiến lại gần:

• Anh ơi! Đôi này được không?

Anh chồng ngước mắt nhìn cái rồi nói: "Không!", chị vợ lại cầm giày để vào kệ. Lại ngồi cạnh chồng và hỏi:

• Anh nhắn tin với ai thế??

Anh chồng chau mày và cáu: "Hỏi làm gì? Chọn xong chưa?"

• Em không chọn được đôi nào! Em không mua nữa.

"Thế thì về, mất thời gian nãy giờ, chọn mãi không xong đôi giày!", vừa nói anh vừa đi nhanh ra cửa, chị vợ thất thểu đi sau!

Chị vợ thật đáng thương!

Cặp thứ 2 (green flag detected ):

Có 1 chị ăn mặc khá sành điệu, tầm 30 tuổi, đứng trước gương soi tầm 30 phút vì không biết nên lấy cái túi nào trong 3 cái. Anh chồng nhìn rất lịch lãm, tri thức, đứng đối diện chị, cách chị tầm 1m mà ngắm hộ chị (câu chuyện tình yêu là đây ư ).

Vì trên tay chị đó đang cầm 1 cái túi mà mình thích, chờ mãi chị ý vẫn chưa ngắm xong nên đành đứng đợi. Căn bản hàng sale nên còn 1 cái, định mua cho mẹ.

Chị cứ lưỡng lự, nâng lên rồi đặt xuống:

• Cái này cũng được, nhưng em lại có 1 cái màu này rồi, nhưng kiểu này lạ anh nhỉ??!!

Tiếp đến lại cầm túi cam lên và nói: "Cái này đẹp đúng không anh?"...

Anh chồng đưa tay lên cằm và đăm chiêu nhìn vợ: "Túi này thì hợp với bộ đồ em đang mặc, hay lấy túi này đi em".

Rồi chị lại đặt xuống và thử cái thứ 3, rồi cứ nâng lên đặt xuống như vậy, mà chẳng biết nên lấy cái nào. Đến mình còn thấy hết kiên nhẫn đứng đợi, thế rồi bỗng nghe anh chồng hỏi:

• Em thích cái nào? Hay lấy 2 cái?

Chị vợ có vẻ thích nhưng như kiểu tiếc tiền: "Lãng phí quá anh ạ! Tốn kém lắm, mua 1 cái thôi"

Thấy vậy anh chồng liền động viên vợ: "Thôi, đang sale mà, anh mua cho em 2 cái để thay đổi nhé! Em chọn đi"...

Nói mãi chị vợ mới chịu và chọn 2 cái túi, trong đó có túi mình định mua cho mẹ luôn nên mình cũng ra về tay không luôn. Tự nhiên thấy người vợ đó thật hạnh phúc, thật may mắn và đáng ghen tị!

2 người đàn bà, 2 số phận! Thương chị số 1, ngưỡng mộ chị thứ 2".

74930c993a7f2b0193ff.jpg


"Đàn ông Việt có đủ nhẫn nại, sự tinh tế và tâm lý khi đưa vợ đi mua đồ không? Người đàn ông số 1 là hình ảnh phổ biến của các ông chồng hiện nay, sẵn sàng dành cả ngày để nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè, nhưng đưa vợ đi mua sắm chỉ chốc lát thôi cũng càu nhàu", Mai Hương bình luận. (Thật sự là chạm đáy nỗi đau quá ạ )

2d598335e7d2a886f4a3.png


"Đúng là thấy thương chị vợ số 1 và ngưỡng mộ chị vợ số 2. Giờ đàn ông Việt được như người chồng số 2 đó là rất hiếm. Không bàn tới chuyện có hay không chuyện yêu vợ, nhưng nhiều người đàn ông đã luôn có suy nghĩ đưa phụ nữ đi mua sắm là mất thời gian và không cần thiết", Lan Chi bình luận. (Nói ra sự thật đau đớn )



"Những lúc thế này lại thấy ngưỡng mộ đàn ông ngoại quốc, họ luôn rất tâm lý và tinh tế đối với người phụ nữ của họ. Họ sẵn sàng bớt chút thời gian tụ tập với bạn bè để đưa người phụ nữ của họ mua sắm, nhẫn nại khi cô ấy chọn đồ. Đọc câu chuyện mà thấy thương người phụ nữ số 1", Thanh Huyền bình luận.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top