TiểuThưTràSữa
New member
Chill hết được ơi là ơi Chỉ vài giây clip ngắn nhưng đủ để netizen dậy sóng, đổ dồn "gạch đá" về phía Doãn Hải My. Nhưng khán giả có mặt tại hiện trường đã lên tiếng phản bác gay gắt, và sự thật thì...
Mới đây thôi, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy trong ngày CAHN ẵm cúp vô địch V.League 2025/26 đã viral khắp nơi. Thế nhưng thay vì cùng ăn mừng, dân tình lại "soi" dữ dội vào Doãn Hải My, mở màn cho một cuộc tranh cãi nảy lửa về chuyện mẹ chồng - nàng dâu
Trong đoạn video đang được share rần rần, Doãn Hải My diện áo đấu màu đỏ cứ thế dẫn đầu cùng mẹ đẻ. Còn mẹ chồng cô – bà Vũ Thị Nụ thì đi tụt lại phía sau và đang bế cháu nội (bé Lúa) trên tay để di chuyển vào khán đài.
Ngay lập tức, khoảnh khắc này bị netizen "mổ xẻ" tơi bời. Nhiều comment cho rằng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có thái độ "tiểu thư", thiếu tinh tế và "vô tâm" khi để mẹ chồng lớn tuổi phải vất vả ẵm cháu trên một đoạn đường dài, còn bản thân thì cứ thảnh thơi đi trước
Nhưng mà khoan đã! Trước làn sóng công kích Doãn Hải My, đám đông khán giả trung lập và fan chân chính đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nàng WAG. Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng việc phán xét chỉ qua vài giây clip ngắn ngủi là phiến diện cực kỳ.
Những khán giả có mặt tại sân Hàng Đẫy cho biết chuyến đi cổ vũ này có sự xuất hiện của cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng Doãn Hải My. Suốt thời gian trận đấu diễn ra, cả hai bà nội - bà ngoại cùng Doãn Hải My đều liên tục luân phiên, thay nhau bế và chăm sóc em bé chứ hoàn toàn không có chuyện mẹ chồng phải "gánh team" vất vả từ đầu đến cuối nhé!
Mặt khác, nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng lên tiếng đồng cảm với tâm lý chung của các gia đình Việt. Bà nội vốn ở quê không có điều kiện ở gần cháu thường xuyên như bà ngoại ở Hà Nội. Do đó, mỗi khi có dịp lên thăm, việc bà chủ động muốn ẵm bồng, cưng nựng cháu nội là điều hết sức bình thường. Đối với người lớn tuổi, đó là niềm vui được gần gũi cháu chứ không phải gánh nặng đâu nha
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy trong ngày CAHN ẵm cúp vô địch V.League 2025/26 đã viral khắp nơi. Thế nhưng thay vì cùng ăn mừng, dân tình lại "soi" dữ dội vào Doãn Hải My, mở màn cho một cuộc tranh cãi nảy lửa về chuyện mẹ chồng - nàng dâu
Trong đoạn video đang được share rần rần, Doãn Hải My diện áo đấu màu đỏ cứ thế dẫn đầu cùng mẹ đẻ. Còn mẹ chồng cô – bà Vũ Thị Nụ thì đi tụt lại phía sau và đang bế cháu nội (bé Lúa) trên tay để di chuyển vào khán đài.
Ngay lập tức, khoảnh khắc này bị netizen "mổ xẻ" tơi bời. Nhiều comment cho rằng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có thái độ "tiểu thư", thiếu tinh tế và "vô tâm" khi để mẹ chồng lớn tuổi phải vất vả ẵm cháu trên một đoạn đường dài, còn bản thân thì cứ thảnh thơi đi trước
Nhưng mà khoan đã! Trước làn sóng công kích Doãn Hải My, đám đông khán giả trung lập và fan chân chính đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nàng WAG. Nhiều người thẳng thắn chỉ ra rằng việc phán xét chỉ qua vài giây clip ngắn ngủi là phiến diện cực kỳ.
Những khán giả có mặt tại sân Hàng Đẫy cho biết chuyến đi cổ vũ này có sự xuất hiện của cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng Doãn Hải My. Suốt thời gian trận đấu diễn ra, cả hai bà nội - bà ngoại cùng Doãn Hải My đều liên tục luân phiên, thay nhau bế và chăm sóc em bé chứ hoàn toàn không có chuyện mẹ chồng phải "gánh team" vất vả từ đầu đến cuối nhé!
Mặt khác, nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng lên tiếng đồng cảm với tâm lý chung của các gia đình Việt. Bà nội vốn ở quê không có điều kiện ở gần cháu thường xuyên như bà ngoại ở Hà Nội. Do đó, mỗi khi có dịp lên thăm, việc bà chủ động muốn ẵm bồng, cưng nựng cháu nội là điều hết sức bình thường. Đối với người lớn tuổi, đó là niềm vui được gần gũi cháu chứ không phải gánh nặng đâu nha
Nguồn: soha.vn